Cha vay 13 USD, đi bộ qua vùng lũ Nepal tìm con trai mất tích
Nepal - Đôi gót chân đau nhức sau nhiều ngày đi bộ qua những con đường núi tan hoang, Talka Sada, ngoài 50 tuổi, vẫn tiếp tục hành trình tìm con.
Trong chiếc khăn tay cũ, người cha chỉ còn chưa đến 2.000 rupee Nepal, tương đương khoảng 13 USD. Đó là số tiền ông phải vay để lên đường.
Talka Sada quê ở huyện Saptari, vùng Terai, miền Nam Nepal. Con trai duy nhất của ông, Vinod, 19 tuổi, mất tích sau trận lũ quét ngày 26/8 tại huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.
Talka Sada, ngoài 50 tuổi, vay 13 USD, đi bộ nhiều ngày qua vùng lũ Nepal tìm con trai. Ảnh: Al Jazeera
Vinod đến Rasuwa khoảng một tháng trước đó để làm thuê tại một nhà máy thủy điện. Công việc của thanh niên 19 tuổi chủ yếu là trộn xi măng và làm những việc lặt vặt. Bốn thanh niên khác, từ 17 đến 19 tuổi, làm cùng Vinod cũng mất tích sau trận lũ.
Lần cuối Sada nói chuyện với con là một ngày trước khi nước sông Bhote Koshi tràn qua khu vực, cuốn theo nhà cửa, trường học, cầu, nhà máy điện và nhiều công trình.
Video tại hiện trường cho thấy dòng nước lớn tràn qua bờ sông, nhấn chìm nhiều nhà cửa chỉ trong vài giây trước khi lan sang tuyến đường chính và các cánh đồng. Người dân phải tháo chạy lên khu vực cao hơn để tránh lũ.
"Tôi không biết phải làm gì", Sada nói với Al Jazeera trong nước mắt khi nhắc đến con trai.
Khoảnh khắc sông bang Himalaya sụp đổ, mở màn thảm họa ở Nepal. Video: TikTok
Sada cùng em trai dùng một phần số tiền vay để đi xe buýt từ Saptari đến Kathmandu. Quãng đường khoảng 292 km nhưng mất tới chín giờ do địa hình đồi núi. Sada cho biết phải trả lãi 20 rupee cho mỗi 100 rupee vay, nên số tiền ít ỏi còn lại được tính toán cho từng chặng của hành trình.
Đến Kathmandu, hai anh em bắt đầu tìm Vinod tại các bệnh viện, nơi nhiều nạn nhân từ những khu vực phía Bắc được đưa về bằng máy bay. Họ dò tên con trai trong danh sách người sống sót và thiệt mạng, sau đó tìm đến các nhà xác để nhận diện thi thể.
Nhiều thi thể bị hư hại nặng, khiến việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn. Bên ngoài một số khu vực, ảnh nạn nhân được trưng ra để thân nhân đối chiếu.
Vinod không có tên trong những danh sách họ kiểm tra, cũng không nằm trong số những người được đưa về Kathmandu.
Ông Talka Sada (phải) và em trai trong hành trình đi tìm Vinod. Ảnh: Al Jazeera
Không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con, Sada và em trai tiếp tục đi về phía Nuwakot, cách thủ đô gần 60 km và gần hơn với nhà máy thủy điện nơi Vinod từng làm việc.
Hai anh em đi bộ qua những đoạn đường bị lũ phá hỏng để đến thị trấn Trishuli. Khu chợ nơi đây vẫn ngổn ngang bùn đất, đá và rác thải. Sau một ngày di chuyển, họ phải trả 1.500 rupee để thuê một phòng trọ. Chủ nhà đưa cho hai người một phần cơm đủ lót dạ.
Số tiền ít ỏi khiến Sada phải tính toán từng đêm nghỉ. Ông lo nếu ở lại Trishuli thêm một đêm, tiền sẽ không còn đủ để tiếp tục tìm con, thậm chí không đủ cho chuyến trở về nhà.
Dù vậy, hai anh em vẫn tiếp tục tìm đến các nhà xác và điểm tập kết của quân đội, nơi lực lượng cứu hộ đưa người sống sót và thi thể ra khỏi vùng thảm họa.
Gia đình đã đăng ký thông tin về Vinod tại các đồn cảnh sát và trại quân đội nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Hai anh em cũng liên tục gọi vào số điện thoại của Vinod, song không ai bắt máy.
Sada vẫn cố tin con trai còn sống. Vinod mới 19 tuổi, khỏe mạnh và quen với công việc khuân vác, nên ông cho rằng con có thể đã kịp chạy khỏi dòng nước hoặc tìm được nơi trú ẩn.
Nhưng nhiều ngày trôi qua mà không có tin tức. Chính Sada cũng bắt đầu hoài nghi. Ông nghĩ nếu Vinod còn sống, có lẽ con đã tìm cách gọi về, dù chỉ để báo rằng mình vẫn an toàn.
Số tiền vay gần cạn, nhưng Sada và em trai vẫn chuẩn bị đi tiếp về phía nhà máy thủy điện, nơi họ hy vọng có thể tìm thấy thêm một manh mối về Vinod.
Nhà chức trách Nepal tìm kiếm nạn nhân gần nhà máy thủy điện ở Rasuwa. Ảnh: AP
Sau nhiều ngày tìm kiếm, người cha ngoài 50 tuổi vẫn chưa biết con trai đang ở đâu. Hai anh em tiếp tục đi trên những con đường bị lũ tàn phá, với hy vọng ở điểm đến tiếp theo sẽ có người biết tin về Vinod.
Sada cho biết, điều ông cần lúc này không phải là một lời giải thích hay một danh sách, mà là được biết con trai mình đang ở đâu. Dù Vinod còn sống hay đã chết, ông muốn tận mắt tìm thấy con sau những ngày dài không có tin tức.
Sau trận lũ quét, nhiều người sống sót tại Nepal đang đối mặt với tình trạng mất ngủ, ám ảnh và khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/09/2026 09:20 AM (GMT+7)


