"Cây văn nghệ" chơi được 8 nhạc cụ, trích tiền thưởng giúp đỡ các bạn nghèo

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Dù đang là một học sinh nhỏ tuổi, Ngọc Giàu đã sở hữu bảng thành tích học tập và hoạt động văn nghệ ấn tượng. Bằng chính tài năng của mình, cô học trò đã mang đến niềm vui cho nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi.

Ngọc Giàu (bên phải, hàng đầu) tham gia biểu diễn tại ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" diễn ra ngày 21/3 tại Trường Tiểu học Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), nơi cô học trò nhỏ khắc ghi những kỷ niệm, kỹ năng đầu tiên trong môi trường hoạt động Đội - Ảnh: Ngô Tùng

Ngọc Giàu (bên phải, hàng đầu) tham gia biểu diễn tại ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" diễn ra ngày 21/3 tại Trường Tiểu học Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), nơi cô học trò nhỏ khắc ghi những kỷ niệm, kỹ năng đầu tiên trong môi trường hoạt động Đội - Ảnh: Ngô Tùng

Say mê ca hát từ thuở bé

Ngay từ lúc còn bé, Nguyễn Võ Ngọc Giàu (học sinh lớp 8 Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, TPHCM) đã say mê tìm hiểu và tập luyện các loại nhạc cụ cùng với việc trau dồi giọng hát.

Nữ sinh thật thà cho biết khi mới bắt đầu tập hát, giọng rất “chua”, thé, mất kiểm soát, không có cảm xúc, hát gào giọng như thể muốn “bể loa”.

Tuy nhiên, nhờ nuôi dưỡng tình yêu lớn lao với văn nghệ, Ngọc Giàu có nhiều dịp tham gia các chương trình gameshow truyền hình lớn nhỏ. Từ những sân chơi này, cô học trò nhỏ tuổi đã được các cô chú nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm truyền dạy cách hát, nhả chữ, luyến láy, cách thể hiện khẩu hình miệng.

Ngọc Giàu cũng cho rằng, nhờ được tham gia sinh hoạt ở các nhà thiếu nhi ngay từ khi còn bé xíu đã giúp mình dần hình thành phong thái tự tin, đĩnh đạc trên các sân khấu. “Chính ở môi trường này đã trau dồi và tạo nên những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời em. Em luôn ghi nhớ, biết ơn các thầy cô đã dìu dắt, chỉ dạy giúp mình trưởng thành hơn ngày hôm qua”, giọng ca 10x bày tỏ.

Những năm qua, Ngọc Giàu là "cây văn nghệ" quen thuộc khắp các chương trình của tổ chức Đoàn - Hội - Đội TPHCM

Những năm qua, Ngọc Giàu là "cây văn nghệ" quen thuộc khắp các chương trình của tổ chức Đoàn - Hội - Đội TPHCM

Dù trải qua nhiều sân khấu biểu diễn lớn nhỏ, Ngọc Giàu tự nhận mình hát chưa hay, chỉ là tiếng hát đã mang lại niềm vui cho những người xung quanh mình. Và đây là điều khiến cô học trò nhỏ thấy thích thú, xem như một việc tốt dành tặng mọi người.

Cùng với việc bồi dưỡng giọng hát, Ngọc Giàu tích cực tìm hiểu, tập luyện các loại nhạc cụ. Sớm bộc lộ năng khiếu với văn nghệ cùng tinh thần ham học hỏi, giờ đây, nữ sinh có thể chơi piano, đàn đá, ghi-ta, trống jazz, sáo tiêu, kèn kalimba, trống bo, kèn trumpet.

Chia sẻ với cộng đồng

Từ niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, cô học trò Nguyễn Võ Ngọc Giàu đã có thể chia sẻ với nhiều hoàn cảnh khó khăn bằng chính thành quả lao động nghệ thuật của mình.

Giàu cho biết, khởi nguồn vào năm 2017, tham gia chương trình “Gương mặt thân quen nhí”, cô đã trích ra 50% giá trị phần thưởng Nhất tuần (giải thưởng này trị giá 100 triệu đồng) để gửi tặng những người khó khăn. Thời gian đó, Giàu đã quyên góp cho một ngôi chùa ở TP. Nha Trang, gửi tặng các trại trẻ mồ côi, bệnh viện. Từ đó về sau, Ngọc Giàu vẫn thi thoảng san sẻ tình thương với những địa chỉ cần hỗ trợ.

“Người ta hay nói cho đi là sẽ nhận lại. Nhưng em cảm nhận có nhiều thứ mình cho đi cũng chính là mình tự cho chính bản thân mình. Sau mỗi lần làm được gì đó cho mọi người, em thấy vui, thấy mình có thêm được những kỹ năng để sau này gặp những trường hợp như vậy mình biết cách ứng xử như thế nào cho đúng, và tự thấy mình có được nhiều bài học”, Ngọc Giàu lý giải.

Bên cạnh đam mê ca hát, chơi nhạc cụ, Ngọc Giàu dành nhiều tâm huyết trong công tác Chỉ huy Đội - Ảnh: Ngô Tùng

Bên cạnh đam mê ca hát, chơi nhạc cụ, Ngọc Giàu dành nhiều tâm huyết trong công tác Chỉ huy Đội - Ảnh: Ngô Tùng

Hiện nữ sinh giữ vai trò Liên đội phó Liên đội THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh. Trong ảnh: Ngọc Giàu (thứ 2 từ trái qua) trong một buổi sinh hoạt Đội tại phòng truyền thống cùng các bạn

Hiện nữ sinh giữ vai trò Liên đội phó Liên đội THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh. Trong ảnh: Ngọc Giàu (thứ 2 từ trái qua) trong một buổi sinh hoạt Đội tại phòng truyền thống cùng các bạn

Cô học trò đa-zi-năng được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2021

Cô học trò đa-zi-năng được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2021

Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng khiến cư xá nơi gia đình ở bị phong tỏa, Ngọc Giàu đã kịp thời chung tay hỗ trợ bà con. Bản thân khá bất ngờ vì cuộc sống bị đảo lộn do dịch bệnh, cùng với suy nghĩ “không biết mọi người đã kịp chuẩn bị đồ ăn hay chưa”, Ngọc Giàu và mẹ mang đồ ăn trong nhà chia sẻ với mọi người xung quanh. Từ sự ủng hộ của Mạnh thường quân, cô học trò năng động, giỏi giang này đã chia sẻ với những gia đình xung quanh được 1 tấn rau củ, 1.000 bình nước, 1.000 quả trứng gà.

Luôn nỗ lực và khát khao khẳng định niềm đam mê, Ngọc Giàu vẫn từng ngày trau dồi, rèn luyện mình ngày một hoàn thiện và bản lĩnh hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái xứ Nẫu miệt mài giúp người nghèo ở Sài thành

Hơn 6 tháng suốt mùa dịch COVID-19 vừa qua, Trúc Ly hết đi bộ rồi lại đạp xe mang theo những phần quà gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn trên đường phố Sài Gòn. Cô gái trẻ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tùng ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN