Buộc phải sống trong xe để trốn khỏi sự bạo lực và kiểm soát của bạn gái

Câu chuyện của người đàn ông này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định quen người qua mạng, có ý định chung sống với họ.

Robin Conzens (59 tuổi) quốc tịch Mỹ đã chuyển tới Anh sinh sống được 5 năm, tại đây anh đã quen một người phụ nữ thông qua trò chơi đánh bài trên mạng. Tuy nhiên dạo thời gian gần đây, anh ta nói rằng mối quan hệ của hai người đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Người phụ nữ này đã đe dọa sẽ công khai hình ảnh thân mật của 2 người đến công ty anh, hơn nữa còn đánh đập, kiểm tra điện thoại và kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Buộc phải sống trong xe để trốn khỏi sự bạo lực và kiểm soát của bạn gái - 1

Cozens bắt đầu kể câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người về những dấu hiệu của bạo lực gia đình, và những mối nguy khi gặp người lạ trên mạng. Sau khi cùng chơi bài poker với nhau, cặp đôi bắt đầu nhắn tin thường xuyên và sau vài tháng mối quan hệ của họ trở nên rất thân thiết. Cozens bỏ công việc kỹ sư ở Mỹ, quyết định chuyển đến Hull nơi mà người phụ nữ này đang sống.

Anh ta nói rằng: “Ban đầu chúng tôi có những khoảng thời gian bên nhau rất tuyệt vời, nhưng mọi thứ dần thay đổi. Cô ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi và hỏi những câu như tôi đã ở đâu, tôi đã nói chuyện với ai. Cô ấy thậm chí còn cài định vị lên điện thoại để biết được vị trí của tôi ở đâu. Cô ấy không tin khi tôi nói đang đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, cô ấy kiểm tra hóa đơn và tài khoản ngân hàng vì cô sợ tôi chuyển tiền đến người phụ nữ nào đó ở Mỹ.”

Cozens cũng nói rằng người phụ nữ này rất bạo lực: “Cô ấy đánh, cắn tôi rồi sau đó xin lỗi và nói sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi đã bỏ đi nhiều lần nhưng cô ấy tìm mọi cách khiến tôi quay lại”.

Buộc phải sống trong xe để trốn khỏi sự bạo lực và kiểm soát của bạn gái - 2

Mọi việc ngày càng diễn ra kinh khủng hơn khi người phụ nữ này xuất hiện ở nơi làm việc của Cozens để kiểm tra rằng anh có ở đó không, thậm chí trốn trong nhà nhưng lại nói dối rằng mình đã đi ra ngoài. Rõ ràng cô ấy muốn bắt quả tang Cozens có làm những gì mình không thích hay không.

“Tôi thức dậy và bắt đầu ngày mới như những ngày bình thường, sau đó cô ấy bước ra từ phòng ngủ khác và bắt đầu chửi bới ồn ào vì cảm thấy không khỏe trong người. Có một lần khác cô ấy trốn ở dưới chân cầu thang và nói rằng mình đã ngủ ở đó”. Cozens chia sẻ thêm.

Conzens đang trải qua những cơn tuyệt vọng, mệt mỏi đến mức phải từ bỏ công việc. Anh phải ngủ trên xe cho đến khi tìm được chỗ ở, nhưng điều đó không có vấn đề gì cả miễn là cuộc sống được trở lại trạng thái cân bằng như lúc trước.

 “Tôi thấy câu chuyện của mình thật sự rất quan trọng cho nhiều người. Mọi người gặp gỡ nhau trên mạng và bắt đầu tìm hiểu nhau, và nghĩ rằng điều đó thật tuyệt, tuy nhiên chúng ta thực sự không biết rõ người đó như thế nào”- Conzens nhắn nhủ tới mọi người. Thậm chí anh cũng khuyên mọi người nếu ở gặp phải tình huống tương tự, hãy dứt khoát ra đi và đừng tin rằng họ sẽ thay đổi mà quay trở lại.

Thanh niên tự thiến mình vì bị bạn gái chê ”quá nhỏ”

Mặc cảm vì bị bạn gái chê “quá nhỏ“ rồi chia tay, chàng trai đã hành động dại dột.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Metro ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN