Bố chồng hở ra là đòi trả con dâu về nhà ngoại và chê trách thông gia không biết dạy con

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi không hiểu bản thân và bố mẹ tôi đã làm điều gì chưa đúng để đến mức bố chồng tôi ghét bỏ đến thế.

 Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu 

Tôi kết hôn đã được 4 năm, hôn nhân của tôi diễn ra tương đối thuận lợi, duy chỉ có bố chồng là người không muốn đám cưới của chúng tôi. Lúc cưới xong tôi mới biết điều này, chính chồng tôi tiết lộ bố chồng tôi từng nói chuyện riêng với anh ấy để khuyên can con trai bỏ người yêu. Lý lẽ mà ông đưa ra đó là vì nhà tôi ở xa, vùng nông thôn…

Lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì cho rằng cha mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp cho con cái, nên có thể yêu cầu của bố chồng tôi chỉ muốn con trai không khổ thôi. Nhưng về nhà chồng, hàng ngày tiếp xúc với bố chồng mới thấy ông rõ thái độ không thiện cảm với con dâu chút nào. Bố chồng gặp mọi người thì tươi cười, vui vẻ đến lúc thấy tôi là thái độ ra mặt, cười mỉa thấy rõ.

Bố chồng tôi cấm mẹ chồng không được giúp con dâu, coi mọi việc nhà như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, đi chợ… là của con dâu. Nhiều khi thấy con dâu làm vất vả, muốn cho nhanh nên mẹ chồng liền phụ con dâu thì bố chồng bực tức sai bà đi làm việc khác. Ngay cả chồng tôi cũng từng bị bố mắng: "Đàn ông làm ăn lớn, lao vào việc của phụ nữ đàn bà làm gì. Cứ để vợ làm, không việc gì phải xót. Càng chiều nó lại càng hư".

Con dâu khổ sở vì làm gì cũng không vừa lòng bố chồng khó tính. (Ảnh minh họa)

Con dâu khổ sở vì làm gì cũng không vừa lòng bố chồng khó tính. (Ảnh minh họa)

Biết là bố chồng không ưa nên tôi càng phải cố gắng, không ngại bất cứ việc gì, cũng không bao giờ than vãn một câu. Nhà cửa sạch sẽ, nấu ăn ngon, lễ phép với cả nhà… Nhưng bố chồng vẫn khó chịu, chê bai. Không vừa mắt điều gì là bố chồng gọi điện thẳng cho bố mẹ đẻ của tôi để mách là con dâu lười biếng, cẩu thả. Bố chồng nhiều lần thẳng thừng chê trách, yêu cầu bố mẹ tôi lên đón con gái về dạy dỗ lại.

Mỗi lần như vậy, tôi dù bị oan uổng nhưng cũng đành nhẫn nhịn xin lỗi bố chồng, cố gắng nhiều hơn. Bố chồng tôi càng được đà, ông đi đâu cũng nói xấu nhà thông gia không quan tâm tới nhà chồng của con. Trách nhà thông gia không biết điều, con gả vào nhà khá giả mà quanh quẩn chỉ gửi cho mấy con gà, ít quà quê… Bố chồng còn chê bai thông gia không biết dạy con, chiều chuộng con gái nên mới có đứa con "tiểu thư quê mùa".

Sống ở nhà chồng mệt mỏi, áp lực, tôi chỉ muốn ra ngoài ở riêng dẫu có vất vả thế nào cũng cố gắng được hết. Nhưng tôi nghĩ bố chồng sẽ không cho ra ngoài ở đâu, vì con dâu ở nhà phải làm đủ thứ việc nhà, không có người để sai bảo, mắng mỏ chắc bố chồng tôi sẽ rất khó chịu. Vợ chồng tôi đang dự định sinh thêm con, nhưng nếu thế thì tôi sẽ vất vả hơn vì không có ai phụ giúp chăm con, trông con.

Nhiều lúc đi làm ở công ty, hết giờ làm mà tôi không muốn về nhà, tôi sợ phải đối diện với vẻ mặt khó chịu của bố chồng. Tôi không muốn hôn nhân của mình bị ảnh hưởng bởi bố chồng. Tôi phải làm gì để được bố chồng yêu mến và tôn trọng bố mẹ đẻ của tôi? Nếu bố chồng tiếp tục quá đáng, tôi có nên rủ chồng ra ngoài ở riêng không?

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái vội bỏ đi khi phát hiện thứ kinh hãi trên ga giường khách sạn 4 sao

Mặc dù khách sạn đồng ý hoàn tiền và mời cô gái ở lại một đêm miễn phí với những điều kiện tốt nhất nhưng cô đã từ chối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huongthu@... ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN