Biết chồng vẫn qua lại với người khác nhưng tôi không dám ly hôn
Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng sợ một mình nuôi hai con và bắt đầu lại ở tuổi 36.
Tôi kết hôn 11 năm, có hai con đang học tiểu học. Năm ngoái, tôi phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với một phụ nữ quen qua công việc. Anh thừa nhận hai người từng vượt quá giới hạn, xin lỗi và nói không muốn ly hôn. Khi ấy tôi cũng không đủ can đảm bước ra.
Tôi làm công việc văn phòng, thu nhập khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng, còn chồng kiếm hơn gấp đôi. Căn hộ cả nhà đang ở do bố mẹ chồng hỗ trợ phần lớn tiền để mua. Hai con tôi cũng rất quấn bố. Tôi nghĩ nếu anh thực sự chấm dứt mối quan hệ kia, mình có thể cố thêm một lần vì các con.
Nhưng hơn một năm qua, chồng vẫn thỉnh thoảng đi ăn, uống cà phê với cô ấy. Mỗi lần tôi phát hiện, anh đều nói hai người giờ chỉ là bạn, công việc có lúc cần gặp nhau và tôi đang quá nhạy cảm vì chuyện cũ. Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh cắt liên lạc, bởi tôi không thể coi một người từng chen vào hôn nhân của mình như một người bạn bình thường của chồng. Anh không tranh cãi nhưng cũng không làm điều tôi muốn.
Điều khó hiểu là ở những mặt khác, cuộc sống gia đình gần như không thay đổi. Anh vẫn đưa cả nhà đi du lịch, về quê thăm bố mẹ hai bên, tham gia mọi hoạt động của con, đăng ảnh vợ con lên mạng xã hội, thậm chí ảnh đại diện vẫn là ảnh cưới của hai chúng tôi. Người ngoài nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ gia đình tôi có vấn đề.
Có những lúc tôi muốn nộp đơn ly hôn ngay, nhưng cứ nghĩ đến những gì phía sau lại chùn bước. Nếu ra đi, tôi phải thuê nhà, tự lo phần lớn chi phí cho hai con và có thể phải thay đổi trường học, nếp sống của chúng. Tôi cũng sợ cảm giác trở về nhà bố mẹ ở tuổi gần 40 với hai đứa trẻ, dù biết suy nghĩ ấy có phần nặng nề. Quan trọng hơn, tôi vẫn chưa hoàn toàn hết tình cảm với chồng. Những lúc anh chăm con, đưa tôi đi khám khi ốm hay cả nhà vui vẻ bên nhau, tôi lại tự hỏi liệu có đáng phá bỏ tất cả chỉ vì một mối quan hệ mà anh luôn khẳng định "bây giờ không còn gì".
Tôi nên tiếp tục ở lại để chuẩn bị tài chính và chờ xem chồng có thực sự thay đổi, hay quyết tâm ly hôn ngay lúc này? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Chồng ngoại tình còn thách thức vợ ly hôn, tôi quyết chia tay nhưng bố và anh chị tôi ra sức ngăn cản.
Nguồn: [Link nguồn]
-30/09/2026 11:44 AM (GMT+7)