Vay bạn trai 100 triệu, chưa đầy một năm anh đã đòi lại

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi vay bạn trai 100 triệu cuối năm ngoái, hứa trả trong tối đa hai năm, nhưng chưa đầy một năm anh bất ngờ đòi lại vì đang cần tiền.

Tôi 27 tuổi, làm nhân viên truyền thông cho một công ty ở TP HCM, thu nhập khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng. Bạn trai hơn tôi ba tuổi, làm kỹ thuật cho một doanh nghiệp tư nhân, lương khoảng 25 triệu đồng.

Chúng tôi quen nhau gần ba năm, đã tính chuyện kết hôn vào cuối năm sau. Trước đây, cả hai giữ tiền riêng, những khoản chi chung thì thay nhau thanh toán nên ít xảy ra mâu thuẫn về tài chính.

Cuối năm ngoái, tôi có việc gia đình cần một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn. Không muốn vay ngân hàng vì sợ phát sinh lãi, tôi hỏi bạn trai có thể cho vay 100 triệu đồng hay không. Anh đồng ý ngay.

Anh chuyển tiền và nói khi nào có thì trả, nhưng tối đa trong hai năm. Tôi cũng thống nhất như vậy.

Từ đó, tôi vẫn trang trải các khoản chi của mình và cố gắng tiết kiệm. Đến nay, tôi để dành được khoảng 50 triệu đồng và dự định cuối năm nay trả trước một phần, phần còn lại hoàn tất trong năm sau.

Tôi không nghĩ khoản vay sẽ trở thành vấn đề cho đến vài tuần trước.

Một buổi tối, bạn trai nói muốn tôi thu xếp trả lại 100 triệu đồng trong vòng một, hai tháng tới. Tôi nhắc anh rằng hai đứa đã thống nhất thời hạn tối đa hai năm. Anh nói anh biết, nhưng hiện cần một khoản tiền lớn.

Bố anh chuẩn bị sửa nhà ở quê, gia đình cần anh góp khoảng 150 triệu đồng. Anh đã có một phần nhưng vẫn thiếu tiền. Nếu tôi trả lại 100 triệu đồng, anh sẽ không phải vay ngân hàng.

Tôi hỏi liệu anh có thể chờ thêm vài tháng để tôi xoay xở không. Anh nói không muốn gây áp lực, nhưng đây cũng là tiền của anh và hiện anh thực sự cần.

Từ khi anh muốn lấy lại tiền, khoản vay cũng bắt đầu xuất hiện trong những cuộc nói chuyện thường ngày.

Tôi mua một chiếc áo mới, anh hỏi bao giờ mới trả hết tiền. Tôi rủ anh đi ăn, anh bảo nên tiết kiệm để trả nợ. Có lần tôi định mua điện thoại mới vì máy cũ đã dùng nhiều năm, anh cũng khuyên nếu chưa trả tiền thì không nên mua.

Tôi không biết phải nhìn chuyện này thế nào.

Tôi vẫn muốn trả đủ 100 triệu đồng cho anh càng sớm càng tốt, nhưng nếu phải vay người khác để trả trước hạn, tôi lại có thêm một khoản nợ mới dù ban đầu hai đứa đã thống nhất thời hạn hai năm.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là chúng tôi đã tính chuyện kết hôn. Trước đây, tôi nghĩ cả hai khá giống nhau trong cách quản lý tiền bạc. Nhưng sau chuyện này, tôi bắt đầu nhận ra việc cùng nhau chi tiêu khi yêu và cùng quản lý tài chính khi kết hôn có thể là hai chuyện khác nhau.

Tôi nên cố xoay đủ tiền để trả người yêu trước hạn, hay giữ đúng thỏa thuận ban đầu và trả dần trong hai năm? Tôi cũng không biết có nên tiếp tục tính chuyện kết hôn khi một trăm triệu đang khiến cả hai bắt đầu nhìn nhau khác đi.

Bạn trai muốn sau cưới mỗi người tự giữ thu nhập, chỉ góp một khoản cố định vào chi phí chung khiến tôi phân vân có nên kết hôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Diệu ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN