Bị người tình lừa dối

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi đau đớn khi phát hiện ra anh lừa dối vợ, xài tiền của cô ấy để thỏa mãn thói trăng hoa của mình

Tôi thuộc loại phụ nữ khó tính, làm gì cũng suy xét cẩn trọng và tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì nếu mình gật đầu hoặc từ chối. Được trời phú cho thân hình cân đối, cao ráo, nước da trắng ngần, đôi mắt to và đen láy nên tôi lọt vào “tầm ngắm” của bọn con trai thời học phổ thông. Bước vào trường cao đẳng, tôi cũng được nhiều chàng để mắt và bóng gió mời đi chơi nhưng tôi đều từ chối. Bởi lẽ, chàng thì lùn, chàng thì học không nổi bật và chàng thì quê xa lắc xa lơ…

Được mẹ tư vấn kỹ, là hôn nhân giống như “mười hai bến nước”, phải kén chọn kỹ trước khi bước lên thuyền rời bến, nếu không sẽ khổ cả đời nên tôi không vội vàng, hấp tấp. Thế nhưng, vì “kén cá chọn canh” nên ra trường đi làm đã 3 năm mà tôi vẫn chưa gặp được ý trung nhân hoàn hảo.

Rồi công ty thay đổi cơ cấu, có nhiều nhân sự mới từ nơi khác điều chuyển về, trong đó có anh trưởng phòng kỹ thuật được nhiều người khen là giỏi nghề, lại ga lăng với phụ nữ. Anh ta thường đi làm bằng xe hơi và luôn đến trước giờ làm khoảng 20 phút. Tôi cũng hay đi làm sớm và chọn căng tin cơ quan ăn sáng cho tiện. Tôi để ý và thấy anh ta hay ăn sáng bằng một đĩa bánh mì ốp la, một ly cà phê đá.

Có lần công ty sắp xếp tôi đi công tác cùng anh ta xuống một nhà máy đối tác. Đó là lần đầu tiên tôi giáp mặt và trò chuyện cùng anh ta với tư cách đồng nghiệp. Tôi đã bị hớp hồn bởi cách nói chuyện hài hước, thông minh. Sau đó, tôi cảm thấy mình hay để ý đến anh ấy hơn, cố sắp xếp để cùng nhau ăn sáng, uống cà phê. Mặc cho nhiều lời đồn thổi xuất hiện trong cơ quan là tôi và anh ta bồ bịch, tôi vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bị người tình lừa dối - 1

Tôi ngất ngây với mối tình đầu và không màng đến lời khuyên của bất cứ ai (Ảnh minh họa)

Dù biết anh ta đã có gia đình nhưng tôi không từ chối những cuộc hẹn dày hơn, xa hơn và… Tôi tự thú nhận là mình đã bị “say nắng” bởi người đàn ông thành đạt này. Ở bên anh ta, tôi cảm thấy mình như đứa trẻ được bao bọc, cưng chiều, được anh chỉ vẽ nhiều điều thú vị. Anh ta hứa với tôi là sẽ chia tay với người vợ lớn hơn 3 tuổi và không còn đi chung một hướng.

Theo lời anh kể, chị là doanh nhân thành đạt và luôn bận bịu với giấc mơ làm giàu nên họ không hợp nhau. Tôi không muốn đào sâu mối quan hệ của họ, chỉ muốn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc, bình yên khi ở bên anh, được anh chăm sóc.

Rồi anh thuê hẳn một căn hộ sang trọng ở ven sông để chúng tôi được sống bên nhau một cách kín đáo. Tôi ngất ngây với mối tình đầu và không màng đến lời khuyên của bất cứ ai. Thậm chí tôi còn nghĩ ra nhiều chiêu để giữ chân anh ở bên mình mãi mãi.

Thế nhưng, tôi đã lầm khi phát hiện ra sự thật là anh không chỉ quen mình tôi, mà còn có người khác trẻ, đẹp hơn tôi. Đau đớn hơn, tôi còn phát hiện ra sự thật là anh ấy đã lừa dối vợ, xài tiền của cô ấy để thỏa mãn thói trăng hoa. Tôi âm thầm rời khỏi căn hộ từng là tổ ấm và cảm thấy nỗi đau bị phụ tình nhức nhối như kim đâm. Tôi quyết định viết lá đơn xin nghỉ việc và đi tìm chỗ làm mới.

Nên chăng, chị hãy đưa câu chuyện này ra để nhắc nhở chị em nên cẩn trọng khi quen người đàn ông có bề ngoài hoàn hảo.

Hạnh Lê (TP. HCM)

Hạnh Lê thân mến!

Nghe qua câu chuyện của em kể, chị thấy em cũng như nhiều phụ nữ khác dễ "sập bẫy tình”. Cái sai của em là dù biết người đàn ông ấy đã có vợ nhưng vẫn lao vào với hy vọng có ngày được sở hữu anh ta. Vì cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà em đã chấp nhận làm những việc trái cả đạo đức lẫn đạo lý. Rất nhiều phụ nữ dù không ngoan, dù kén chọn kỹ lưỡng mà vẫn gặp phải “Sở Khanh”. Vì muốn “săn mồi” các cô gái trẻ đẹp còn độc thân, họ phải sắm vai "người đàn ông hoàn hảo” về mọi phương diện. Thế nhưng, khi đạt được mục đích thì họ chán ngay và đi tìm “mồi” khác hấp dẫn hơn.

Trường hợp của em cũng tương tự như thế. Ở trên đời này không có người đàn ông hoàn hảo và lý tưởng như trong sách vở, phim ảnh. Vì thế, em đừng ảo tưởng và chạy theo một mẫu hình nào đó. Để cùng tiến đến hôn nhân bền vững thì những yếu tố cần và đủ là phải hiểu nhau, tôn trọng nhau và xây dựng trên những gì thực tế chứ không phải là ảo tưởng. Nếu hướng đến mục tiêu phải quen với người đàn ông hoàn hảo, có địa vị xã hội, có thứ này thứ nọ… thì các cô gái dễ bị đàn ông “đủ chuẩn” như thế lừa phỉnh. Bởi lẽ, đàn ông có địa vị xã hội, có tiền bạc thường đã yên bề gia thất. Họ chỉ thích đi “cải thiện” bên ngoài chứ có ai dám bỏ vợ con “hy sinh cho tình yêu” như hứa hẹn. Nếu thiếu sáng suốt, tin tưởng những lời đường mật thì rất dễ bị ăn “kẹo bọc đường” nhưng có… nhân đắng ở bên trong.

Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua và em đã nhận ra anh chàng đồng nghiệp thật ra là gã Sở Khanh chứ không hoàn hảo như em tưởng. Chị thấy quyết định phải ra đi của em là sáng suốt, dũng cảm. Nỗi đau, mất mát nào cũng có cái giá của nó. Vì thế, chị mong em sẽ tỉnh ngộ và nhận ra đâu là chân dung người đàn ông đích thực của mình.

Chúc em sớm tìm được người đàn ông của riêng mình và có một mái ấm bình yên, hạnh phúc!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tâm (Hạnh phúc gia đình)
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN