Thời đại plus

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Pàng không còn gầy gò, ốm yếu như trước. Thay vào đó là hình ảnh một cô bé cao lớn, phổng phao có khuôn mặt "nét nào ra nét ấy".

Bé Pàng và các anh chị em của mình vui vẻ nhận quà Tết từ mẹ Phương.

Bé Pàng và các anh chị em của mình vui vẻ nhận quà Tết từ mẹ Phương.

Chuyện "Vàng Thị Pàng liệt 2 chân trần chuồng giữa trời đông giá rét" đã không còn xa lạ đối với các mẹ bỉm sữa và cộng đồng mạng. Họ quan tâm, theo dõi sự lớn khôn của cô bé gốc huyện miền núi Mường Lát (Thanh Hóa) thông qua mẹ nuôi tên Nguyễn Thị Ngọc Phương (SN 1987, TP.HCM).

Mới đây (7/2), chị Ngọc Phương bất ngờ chia sẻ trạng thái: "Lại một mùa Xuân đáng yêu đến với các em bé của tôi và mọi người. Món quà nhỏ mẹ dành tặng cho sự nỗ lực trong năm vừa qua của các con. Yêu các bé của mẹ nhiều nhiều. Năm sau nhất định phải giỏi hơn năm nay nữa nhé".

Kèm theo đó là hình ảnh chị Phương tặng cho các con của mình, gồm bé Phát, Phúc, Pàng và Tâm những chậu cây cảnh nhỏ xíu và vô cùng đáng yêu. Cả 4 đứa trẻ đều lộ rõ vẻ hạnh phúc, vui vẻ khi nhận món quà Tết từ chị Phương.

Lúc này, nhiều người chợt nhận ra bé Pàng đã "trưởng thành" hơn trước rất nhiều. Bé không còn gầy gò, ốm yếu như trước. Thay vào đó là hình ảnh một cô bé cao lớn, phổng phao có khuôn mặt "nét nào ra nét ấy". Đặc biệt, Pàng có nụ cười tỏa nắng khiến nhiều người kì vọng rằng: Sau khi lớn lên, Pàng sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp và hiền hậu.

Hình ảnh bé Pàng cao lớn, phổng phao có khuôn mặt "nét nào ra nét ấy".

Hình ảnh bé Pàng cao lớn, phổng phao có khuôn mặt "nét nào ra nét ấy".

Ngay sau khi đăng tải, loạt hình của chị Phương đã thu hút sự quan tâm từ bạn bè và cộng đồng mạng. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình chị Phương, đồng thời cảm ơn chị đã nuôi dạy bé Pàng lớn khôn.

"Thực sự tôi luôn thầm cảm ơn vợ chồng chị Ngọc Phương rất nhiều. Anh chị lặn lội từ Sài Gòn ra tận Thanh Hóa để cứu giúp rồi cưu mang bé Pàng. Điều này không phải ai cũng sẵn sàng làm như vậy được bởi nuôi một đứa trẻ không hề dễ dàng gì cả. Thương chúc anh chị và gia đình có một cái Tết ấm no, an khang", nickname Ngọc Phú bình luận.

Pàng hạnh phúc đón nhận món quà từ mẹ nuôi.

Pàng hạnh phúc đón nhận món quà từ mẹ nuôi.

"Cảm ơn vợ chồng chị Phương rất nhiều. Nếu như không có anh chị, có lẽ bé Pàng sẽ không có một sức khỏe tốt, cuộc sống đủ dầy và tương lai sáng ngời như hiện tại. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và an yên trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu", thành viên Bình Vũ bày tỏ.

Bên cạnh đó, một số người lại tỏ ra ngỡ ngàng với diện mạo hiện tại của bé Pàng. Họ không thể tin rằng đứa trẻ trần chuồng, không manh áo rét năm nào giờ thay đổi đến vậy. "Pàng lớn và trông khác quá. Nhìn bé mà mình nghẹn ngào xúc động. Ở trên thiên đường, chị Dợ - mẹ của bé có thể mỉm cười rồi", bạn Lê Thị Long nói.

Nụ cười tỏa nắng của cô bé gốc vùng núi Mường Lát.

Nụ cười tỏa nắng của cô bé gốc vùng núi Mường Lát.

"4 năm trước, Pàng là đứa trẻ không biết đi, trần chuồng giữa trời đông giá rét. Khi ấy cộng đồng mạng đều hi vọng có một phép màu diệu kỳ đến với cô bé. Và sau đó không lâu, vợ chồng chị Phương đã bay từ Sài Gòn ra Mường Lát đưa bé đi khám bệnh rồi nhận làm con nuôi để bé có sự thay đổi như hôm nay. Thực sự anh chị chính là "ông tiên bà tiên" đến cứu dỗi cuộc đời đứa trẻ bất hạnh ấy. Cảm ơn anh chị rất nhiều", bạn Loan Trần xúc động.

Cuối năm 2017, trong chuyến chở hàng tại Mường Lát, anh Nguyễn Văn Duẩn - lái xe tại Hà Nội vô tình gặp một bé gái không mặc quần áo, bị liệt hai chân, ngồi bên lề đường giữa trời lạnh nên quay clip và chia sẻ trên trang cá nhân.

Đây là hình ảnh cách đây 4 năm của Pàng.

Đây là hình ảnh cách đây 4 năm của Pàng.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, vợ chồng chị Phương đã quyết định bay từ TP.HCM ra tận huyện miền núi tìm gặp, cưu mang em bé tên Vàng Thị Pàng. Thời điểm ấy, chị Phương hứa với mẹ ruột bé rằng khi Pàng có thể đi lại được sẽ đưa về sống với gia đình. Nhưng mẹ bé không may qua đời vì căn bệnh tâm thần. Vợ chồng chị Phương quyết định làm thủ tục nhận bé làm con nuôi.

Năm 2019, vợ chồng chị Phương gửi bé Pàng vào Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật (quận 3, TP.HCM) với mục đích Pàng có thể tự đứng vững và bước đi bằng đôi chân của chính mình. Và không phụ lòng bố mẹ nuôi, Pàng đã có thể đừng vững và chập chững những bước đi đầu đời.

Nguồn: [Link nguồn]

Em gái Hà Giang từng khiến dân mạng ”dậy sóng” sau hơn 1 năm nổi tiếng

Sạp bán hoa quả của cô bé đã trở thành một địa điểm check-in mới mà các phượt thủ không thể bỏ qua khi đến Hà Giang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khai Tâm (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN