Bà mẹ Phú Thọ sinh 9 người con, về già được báo hiếu đủ đầy

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Bố Hậu mất khi anh 14 tuổi, một mình mẹ làm lụng vất vả nuôi 9 người con khôn lớn thành người.

Hai anh em Thụ và Hậu tổ chức đám cưới chung một ngày

Hai anh em Thụ và Hậu tổ chức đám cưới chung một ngày

Đám cưới chung của hai anh em ruột ở Phú Thọ thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng những ngày vừa qua. Hai anh em Nguyễn Thụ (sinh năm 1993) và Nguyễn Hậu (sinh năm 1996) muốn lễ cưới diễn ra trọn vẹn, ý nghĩa mà vẫn tiết kiệm, gọn gàng nên quyết định tổ chức chung một ngày.

Ý tưởng ban đầu bị ba bên gia đình phản đối dữ dội, đặc biệt là mẹ ruột của hai chú rể nhưng sau vài lần thuyết phục, tất cả mọi người đều vui vẻ ủng hộ đám cưới chung và chúc phúc cho cả hai cặp đôi.

Như mong muốn ban đầu, đám cưới của hai đôi Nguyễn Thụ - Thu Hường, Nguyễn Hậu – Phương Thảo ngập tràn niềm vui. Nhờ khâu tổ chức khéo léo, nhịp nhàng, cả hai đôi đều cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn, trong đó, sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình, bạn bè là điều khiến họ trân trọng nhất.

9 anh chị em của Hậu

9 anh chị em của Hậu

Hai anh em Nguyễn Thụ - Nguyễn Hậu sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em ở xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Mẹ của Thụ năm nay tròn 70 tuổi, có 9 người con lần lượt là: Vỹ (sinh năm 1978), Lục (sinh năm 1980), Lư (sinh năm 1982), Như (sinh năm 1985), Trường (sinh năm 1988), Thọ (sinh năm 1990), The – Thụ (sinh năm 1993), Hậu (sinh năm 1996).

Hậu kể, bố anh mất khi anh 14 tuổi, một mình mẹ làm lụng vất vả nuôi 9 người con khôn lớn thành người. Gia cảnh khó khăn, anh chị em Hậu bôn ba khắp nơi làm thuê, làm mướn, anh lớn nuôi em nhỏ, dìu dắt nhau học hành, gây dựng sự nghiệp.

“Nhà mình đông con lại chỉ có mẹ là trụ cột nên vất vả vô cùng. Năm 2010, bố mình mất, đó là quãng thời gian nhà mình khó khăn, nghèo khổ nhất, một mình mẹ gánh vác tất cả công việc trong gia đình, từ việc nhà đến việc đồng, từ ruộng lúa đến đồi chè để lo cho anh em mình ăn học. Mẹ con, anh chị em nương tựa vào nhau, anh cả, anh hai… bôn ba khắp nơi làm thuê làm mướn, cùng mẹ lo cho đàn em”, Hậu tâm sự.

Khoảnh khắc đại gia đình sum họp trong đám cưới Thụ và Hậu

Khoảnh khắc đại gia đình sum họp trong đám cưới Thụ và Hậu

Sau bao vất vả, 9 anh em Hậu đều có công văn việc làm ổn định, người làm giám đốc, người làm kinh doanh, người làm quản lý công trình… Điều khiến Hậu tự hào hơn cả là 9 anh chị em luôn đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau.

“Mình và anh Thụ là hai người lập gia đình sau cùng. 70 tuổi, cuối cùng mẹ mình cũng lo xong xuôi cho 9 người con. Mình thấy mẹ nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Hiện tại, mẹ mình có tất thảy 15 cháu nội, 2 cháu ngoại. Con cháu dù làm ăn xa nhưng những dịp đặc biệt đều về nhà quây quần bên mẹ. Nhìn cảnh con đàn cháu đống ríu rít, mẹ mình hạnh phúc lắm”, Hậu tâm sự.

9 anh chị em Hậu biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ

9 anh chị em Hậu biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của mẹ

Chàng trai Phú Thọ chia sẻ thêm, 9 anh em anh luôn bảo ban nhau phụng dưỡng, báo hiếu mẹ, đem đến cho mẹ những điều tốt đẹp nhất.

“Anh chị em mình đều muốn đón mẹ đến nhà phụng dưỡng nhưng mong muốn duy nhất của mẹ mình là được sống ở quê nên tụi mình tôn trọng mẹ. Ngày thường, anh em mình luân phiên sang thăm hỏi, chăm sóc mẹ, những dịp đặc biệt, con cháu lại tụ họp tại nhà nên mẹ mình không bao giờ thấy cô đơn”, Hậu chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Dù khó khăn, vất vả nhưng bố mẹ Thiên Tân vẫn cố gắng chắt chiu nuôi 8 cô con gái ăn học đàng hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN