Gia đình Đồng Nai có 7 cô con gái, ai nấy đều "công thành danh toại"

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Diệu Y hạnh phúc và tự hào khi có 7 chị em gái. Họ là chỗ dựa tinh thần vững chãi của cô nàng.

Gia đình 7 chị em gái của Diệu Y

Gia đình 7 chị em gái của Diệu Y

Những gia đình có nhiều chị em gái luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Mới đây, một gia đình ở Đồng Nai gây chú ý khi có tới 7 chị em gái, mỗi người đều mang một cái tên vừa độc lạ vừa “kêu như chuông”.

Đó là gia đình của Nguyễn Diệu Y (sinh năm 2003, Đồng Nai). Bố mẹ Diệu Y sinh được 7 người con gái, tên gọi lần lượt là: Nguyễn Thị Thoại My (sinh năm 1989), Nguyễn Bảo Trân (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Diễm Thoại (sinh năm 1999), Nguyễn Huỳnh Giao (sinh năm 2000), Nguyễn Kỳ Anh Ngạn Quyên (sinh năm 2002), Nguyễn Diệu Y (sinh năm 2003) và Nguyễn Tiểu Tiên (sinh năm 2005).

7 cô con gái, cô nào cô nấy đều có tên hay, trong đó những cái tên như Diệu Y, Tiểu Tiên, Ngạn Quyên… đều khá đặc biệt. Vì sự khác lạ này mà gia đình của Diệu Y nổi tiếng khắp vùng.

Bố mẹ Diệu Y đã kết hôn được 35 năm

Bố mẹ Diệu Y đã kết hôn được 35 năm

7 chị em gái của Diệu Y đều xinh xắn, học giỏi và có sự nghiệp riêng, trong đó, ba chị gái của cô đã lập gia đình, thường xuyên về thăm bố mẹ. Chị em Diệu Y đều "công thành danh toại", người làm giáo viên dạy tiếng Nhật, người mở tiệm spa, người kinh doanh tiệm bánh ngọt, trà sữa... 

Diệu Y chia sẻ, bố mẹ cô rất hạnh phúc và tự hào khi sinh được 7 người con gái. Sự trưởng thành của chị em cô là cách đền đáp xứng đáng nhất cho công ơn sinh thành của bố mẹ.

“Chị em mình luôn bảo ban nhau sống tử tế để bố mẹ không phải bận lòng. Có nhiều chị em gái là may mắn rất lớn, chị em có gì cũng tâm sự, bảo ban nhau. Mọi người là chỗ dựa tinh thần vững chãi của mình”, Diệu Y chia sẻ.

Diệu Y hạnh phúc khi có 7 chị em gái

Diệu Y hạnh phúc khi có 7 chị em gái

Trong số các chị em, Diệu Y là cô gái cá tính hơn cả. Cô nàng có cái tên ngắn gọn, chỉ duy nhất một chữ cái “Y”. Khi cô mới chào đời, bà định đặt tên cho cô là Khổng Uy nhưng bố cô không ưng ý, liền đổi thành Khổng Y. Sau cùng, thấy cái tên Khổng Y quá nam tính, bố cô đã đổi thành Diệu Y mang hàm ý dịu dàng, nhẹ nhàng.

Vì cái tên độc lạ, Diệu Y gặp nhiều tình huống bi hài. Mọi người thường gọi nhầm tên cô là “Diệu Ý” hoặc “Diệu Uy”. Khi đi học, cô thường xuyên “rơi vào tầm ngắm” của các thầy cô, bị gọi lên bảng trả bài vì cái tên đặc biệt.

Diệu Y rất yêu thích tên gọi của mình. Cô gọi đó là “sự khác biệt tự nhiên”, chỉ cần giới thiệu tên là có thể gây chú ý. Cô nàng biết ơn bố mẹ đã cho 7 chị em những cái tên hay, gắn bó với mỗi người suốt cuộc đời.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông ngoại mê tiếng Pháp, đặt tên cháu là “Đoàn Văn Buôl“

Bạn bè cố tình gọi lệch tên anh theo nghĩa nhạy cảm, khiến anh nhiều phen xấu hổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN