Anh lính cứu hoả cứu cô gái định tự tử nhờ ly trà sữa

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sự khéo léo, tinh tế trong khi trò chuyện của anh lính cứu hoả đã cứu mạng cô gái.

Gần đây, sau khi nhận được thông tin có một cô gái định tự tử, sở cứu hoả và cứu hộ Vân Nam, Trung Quốc lập tức tới hiện trường.

Khi cứu hỏa tới, họ thấy một cô gái đang ngồi trên sân thượng liên tục khóc. Sau đó, một anh lính cứu hỏa tên Zou Cuntao tiến tới thì bị cô gái hét lên.

Anh lính cứu hoả cứu cô gái định tự tử nhờ ly trà sữa - 1

Anh vội vàng nói: “Em đừng kích động. Chúng ta có thể nói chuyện không? Anh có thể giúp em”.

Cô gái buồn bã trả lời: “Anh không thể giúp được tôi”.

Zou Cuntao lập tức ra ám chỉ đồng đội lùi lại, sau đó từ từ tiến về phía trước để bắt chuyện với cô gái. Sau một lúc trò chuyện, anh biết được cô gái chỉ mới 17 tuổi, do mâu thuẫn gia đình nên mới nghĩ tới việc tự tử.

Anh không ngừng an ủi cô: “Anh lớn tuổi hơn em, có thể xem là một người anh trai. Nếu có chuyện gì không xử lý được, anh sẵn sàng giúp em ngay. Em có thể xuống đây, anh đưa em tới chỗ bọn anh, vừa ăn vừa trò chuyện. Em ngồi xuống đi, đứng vậy sẽ bị tê chân đó”.

Anh lính cứu hoả cứu cô gái định tự tử nhờ ly trà sữa - 2

Hơn 1 tiếng trôi qua, cô gái vẫn đứng đó khóc.

Zou Cuntao tiếp tục trò chuyện ân cần với cô gái: “Em đứng đây lâu rồi nhỉ, chắc là mệt lắm rồi. Trời nắng nóng thế này, hay là anh mời em một cốc trà sữa nhé”.

Anh không ngờ khi vô tình nói ra câu này lại khiến cô gái bình tĩnh. Cô rụt rè nói: “Em muốn uống trà sữa”.

“Được thôi. Em xuống đây, anh mua cho em, 2 chúng ta vừa uống vừa nói chuyện, đã lâu rồi anh cũng chưa uống trà sữa”.

Cô gái lại lắc đầu, từ chối bước xuống dưới. Một lúc sau, một cảnh sát lặng lẽ tới đưa cho Zou Cuntao một cốc trà sữa.

Cơ hội đến, Zou Cuntao hiểu ám chỉ của đồng đội, ra hiệu cho cô gái cúi xuống để lấy trà sữa.

“Trà sữa của em đây”, anh nói.

Anh lính cứu hoả cứu cô gái định tự tử nhờ ly trà sữa - 3

Khoảnh khắc cô gái đưa tay cầm ly trà sữa, Zou Cuntao ngay lập tức nắm lấy tay cô, vứt cốc trà sữa kéo vội xuống. Đồng đội phía sau lập tức lao tới hỗ trợ.

Sau khi cứu cô gái, Zou Cuntao không quên thỏa thuận trước đó. Anh đưa cô gái tới một quán trà sữa gần đó với đồng đội của mình, mua cho cô 2 ly trà sữa.

Anh lính cứu hoả cứu cô gái định tự tử nhờ ly trà sữa - 4

Được biết, Zou Cuntao năm nay 21 tuổi, đã gia nhập sở cứu hỏa được 3 năm, tham gia giải cứu gần 500 đám cháy và cứu nạn. Một đồng nghiệp của anh nhận xét: “Anh ấy tuy còn trẻ nhưng rất năng nổ, sẵn sàng chịu đựng khó khăn và rất hoà đồng với mọi người”.

Câu chuyện về màn giải cứu khéo léo của Zou Cuntao nhanh chóng nổi tiếng trên mạng. Anh chia sẻ: “Đó là công việc của chúng tôi, cứu một mạng người là cứu được một gia đình. Tuổi 17 hay bốc đồng, chưa biết suy nghĩ thấu đáo. Tôi không muốn cô bé ấy bỏ lỡ cuộc sống tươi đẹp của mình ở độ tuổi này”.

Anh lính cứu hoả cứu cô gái định tự tử nhờ ly trà sữa - 5

Cư dân mạng khen ngợi Zou Cuntao và đồng đội, thậm chí một người còn vẽ lại khoảnh khắc ấm lòng này.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống của bảo mẫu Bắc Kinh: Bao ăn ở, thu nhập hơn 35 triệu/tháng

Mặc dù các bảo mẫu cao cấp có thu nhập rất cao nhưng những gì họ bỏ ra và bằng cấp yêu cầu không hề dễ dàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Touliao ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN