Ám ảnh chuyện trinh tiết của nữ đồng tính

Là một cô gái còn trong trắng, tôi rất lo lắng khi nghĩ đến chuyện chăn gối với người yêu mình.

Năm nay tôi vừa tròn 17 và đang có mối quan hệ đồng tính bí mật. Bạn gái tôi đã trải qua nhiều lần chăn gối nhưng tôi thì không. Tôi hiện vẫn là một cô gái còn trong trắng.

Tôi muốn nhiều điều thú vị và hấp dẫn hơn khi chúng tôi ở chung phòng với nhau nhưng tôi rất sợ, dường như có một vật cản vô hình khiến tôi không thể tiến xa hơn. Nhưng không có nghĩa là tôi không muốn làm chuyện ấy. Tôi sẽ làm nhưng đây là lần đầu tiên, vậy nên tôi cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi.

Trả lời:

Trước tiên tôi đã hiểu được cảm xúc của bạn khi bạn gửi thư cho chúng tôi. Bạn có thể yên tâm vì đó là một tâm lý hoàn toàn bình thường đối với bất kỳ ai trải qua lần đầu tiên. Cho dù đó là mối quan hệ đồng tình hay không đi nữa cũng không có sự khác biệt.

Ám ảnh chuyện trinh tiết của nữ đồng tính - 1

Mỗi khi ở bên nhau, tôi thật sự bị hấp dẫn bởi cô ấy (Ảnh minh họa)

Bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, thoải mái nếu biết lựa đúng thời điểm và đúng với đối tượng bạn tìm kiếm bấy lâu.

Tôi tin rằng, mọi thứ sẽ đến thật tự nhiên với bạn, đó là thời điểm hai bạn đang sát cánh cùng nhau và tâm lý của bạn cảm thấy thoải mái. Đừng cảm thấy quá áp lực khi người yêu của bạn đã có ít hay nhiều kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Đó không phải là vấn đề. Biết đâu bạn sẽ thấy vui vẻ khi chính người yêu sẽ dạy và chỉ dẫn cho bạn thì sao?

Tóm lại đừng cảm thấy quá kỳ lạ về những cảm xúc mà bạn đang cảm thấy. Đó là những cảm xúc rất bình thường với tất cả mọi người đã đón nhận lần đầu tiên làm “chuyện đó”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo mirror) ([Tên nguồn])
Tình yêu đồng giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN