Y án tử hình người chồng tàn độc

Không chỉ nhẫn tâm giết chết vợ, gã chồng tàn độc còn rạch bụng, ném xác vợ xuống giếng để phi tang chứng cứ...

Trong phiên xử chiều 21/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1968, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Bình thường xuyên ghen tuông và đánh đập vợ là bà Nguyễn Thị Giang (SN 1971).

Khoảng 19h ngày 23/10/2012, cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau nên bà Giang bỏ ra ngoài, ngồi ở lề đường. Tức giận, Bình lấy cây rồi đến chỗ vợ ngồi, đánh mạnh một cái vào đầu làm bà Giang bất tỉnh.

Sau đó, Bình bế vợ đến đặt gần giếng nước cách đó 300m. Thấy vợ còn thở, gã chồng ác độc liền dùng tay bóp cổ cho đến chết hẳn. Bình về nhà lấy dao, quay trở lại rạch vào bụng vợ một đường dài 31cm để khi ném xác xuống giếng sẽ không bị nổi trên mặt nước.

Lạnh lùng, người chồng cởi quần áo vợ cuốn vào cổ và lấy một bao tải bỏ xác bà Giang vào, ném xuống giếng rồi bỏ về.

Ngày 26/10/2012, người dân phát hiện xác bà Giang nên báo công an. Gã chồng ác độc đã sa lưới pháp luật ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN