Xác thiếu nữ xinh đẹp trong vali và tội ác của gã trai lần đầu gặp đã muốn “mây mưa”

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, cô gái 22 tuổi được tìm thấy đã chết, thi thể giấu trong chiếc vali rồi chôn ở một cánh rừng.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Nạn nhân Grace Millane và nghi phạm Jesse Kempson.

Nạn nhân Grace Millane và nghi phạm Jesse Kempson.

Xác chết với những vết bầm tím

Grace Millane đến từ Wickford, hạt Essex, phía Đông Bắc London vốn là cô gái rất hoạt bát, năng động, yêu thích du lịch. Vừa hoàn thành xong việc học tại trường Đại học Lincoln, Millane quyết định lên đường để hoàn thành ước mơ du lịch khắp thế giới.

Khi vừa kết thúc chuyến phiêu lưu ở Peru, Millane đặt máy bay để tiếp tục tới New Zealand. Nhưng không ai ngờ được, đây là những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời cô gái. Tại đây, cô đã hoàn toàn biến mất bí ẩn và được cảnh sát tìm thấy xác trong rừng.

Theo thông tin từ cảnh sát trước đó, nữ du khách người Anh được nhìn thấy lần cuối cùng tại một khách sạn CityLife ở Auckland. Tại đây, cô đồng hành với một người, được cho là bạn trai mới hẹn hò qua mạng có tên Jesse Kempson.

Thi thể của cô gái được tìm thấy trong chiếc vali đặt tại khu rừng ở gần Auckland. Khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể cô có hơn 10 vết bầm tím. Nạn nhân tử vong do lực ép lên vùng cổ và duy trì suốt thời gian dài.

Cảnh sát để ý đến người bạn trai 27 tuổi mới quen của cô sau khi đọc được dòng bình luận của anh ta trên bức ảnh của nạn nhân đăng lên Facebook: "Tuyệt đẹp, rất rạng rỡ". Bị cáo đưa ra bình luận vào ngày 2/12/2018.

Sĩ quan này sau đó đã có quyền truy cập tài khoản Facebook của Millane và tìm thấy thông tin chi tiết cuộc trò chuyện của cô với một người bạn thảo luận về cuộc hẹn đầu tiên với Jesse Kempson vào ngày 1/12.

Theo điều tra, nghi phạm này đã hẹn hò với nạn nhân một ngày trước khi rời khách sạn CityLife ở Auckland với hai chiếc vali, một trong hai chiếc vali đó chính là chiếc có chứa thi thể của nạn nhân. Ngoài ra, Jesse đã mua vali, xẻng, hóa phẩm tẩy rửa và thuê một chiếc xe sau khi xảy ra án mạng vài ngày.

Những lời khai bất nhất

Nơi tìm thấy chiếc vali chứa thi thể của Grace Millane.

Nơi tìm thấy chiếc vali chứa thi thể của Grace Millane.

Jesse Kempson bị cáo buộc đã bóp cổ và hành hung nạn nhân đến chết, tiếp đó mang xác đi phi tang.

Trả lời thẩm vấn, nghi phạm khai khai rằng anh ta nhìn thấy Millane lần cuối vào khoảng 20h ngày 1/12 sau cuộc hẹn. Sau đó anh ta đã đi uống một mình tại một quán bar mà anh ta không nhớ tên cho đến khoảng 23h. Sau khi đã ngà ngà say, anh ta trở về và ngủ tới 10h sáng hôm sau. Tuy nhiên, cơ quan chức năng lại thu được bằng chứng hắn đi mua vali lúc 8h14 ngày 2/12.

Lời khai sau đó Jesse Kempson lại nói rằng sau khi đi chơi, hai người trở về nhà của nghi phạm rồi quan hệ tình dục, sau đó mọi chuyện "trở nên bạo lực" và Millane là người yêu cầu siết cổ. Sau màn “mây mưa”, nghi phạm lăn ra ngủ và nghĩ Millane đã rời khỏi nhà, nhưng đến sáng thức dậy thì phát hiện thi thể của cô gái trên sàn.

Tuy nhiên, cơ quan công tố đề nghị bồi thẩm đoàn xem xét kỹ lưỡng những hành vi của Jesse sau thời điểm nạn nhân tử vong có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Bằng chứng của cơ quan điều tra cho thấy nghi phạm chủ động tìm kiếm thông tin về khu rừng Waitakere trên mạng, xem phim khiêu dâm, chụp ảnh cùng Millane khi đó đang nằm bất động trên sàn.

Trong sáng hôm sau, nghi phạm tiếp tục hẹn thêm một cô gái khác, mua vật dụng lau dọn và một vali, thuê máy dọn thảm và ôtô.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 6/11/2019 tại Auckland, New Zealand, các công tố viên khẳng định, nữ du khách 22 tuổi Grace Milliane đã bị siết cổ tới chết. Công tố viên  cho rằng nghi phạm bình tĩnh, lạnh lùng và hành động một cách có hệ thống để xóa mọi liên hệ giữa người này và cô Millane.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho nghi phạm tuyên bố Millane đột tử trong khi quan hệ tình dục đồng thuận nhưng bác sĩ giám định pháp y cho rằng cô bị sát hại. “Millane đã chết vì áp lực bằng tay vào cổ cô ấy đủ lâu và đủ mạnh để gây ra vết bầm tím đó”, đại diện pháp y cho biết.

Phiên tòa xét xử nghi phạm 27 tuổi sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h00 ngày 12/1/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin lời ”anh không tìm tình dục”, người phụ nữ bị cưỡng bức sau khi uống cà phê

Cuộc hẹn tưởng như ngọt ngào nhưng lại kết thúc trong bi kịch, ám ảnh người phụ nữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Telegraph, The Sun) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN