Cô giáo xinh đẹp bị bạn trai sát hại, cưỡng bức trong buổi hẹn đầu tiên ở khách sạn

Ngỡ rằng gặp được một người đàn ông tốt nhưng kết cục, nữ giáo viên xinh đẹp lại phải đón nhận cái chết đau đớn ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên của mình.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Cô giáo Katie Locke mới 23 tuổi vào thời điểm bị sát hại.

Cô giáo Katie Locke mới 23 tuổi vào thời điểm bị sát hại.

Buổi hẹn định mệnh

Sau khi tốt nghiệp Đại học Southampton, Katie Locke (23 tuổi) trở thành giáo viên dạy lịch sử và chính trị tại trường Cardinal Pole ở Hackney, phía đông London (Anh). Trong mắt người thân và bạn bè, Katie là cô gái xinh đẹp, sôi nổi và giỏi giang.

Tháng 12/2015, Katie Locke tình cờ quen biết chàng trai 26 tuổi có tên là Carl Langdell qua một trang web hẹn hò. Carl nói với Katie rằng anh ta là một luật sư và đang sở hữu công ty của riêng mình.

Thường xuyên nói chuyện với nhau trong khoảng 2 tuần, Katie dần bị thu hút bởi sự thông minh và hấp dẫn của Carl. Cô thậm chí còn khoe với các bạn của mình rằng Carl là người đàn ông rất tốt.

Cuộc hẹn đầu tiên nhanh chóng được ấn định vào chiều 24/12/2015. Katie tỏ ra khá háo hức mà không hề biết rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa. Cô đã bị vẻ bề ngoài của Carl đánh lừa. Carl chẳng những không phải là luật sư mà còn từng trải qua hai năm trong bệnh viện tâm thần, khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách và không ổn định về mặt cảm xúc.

 Ngày hôm đó, cặp đôi đã cùng uống rượu trong một quán bar ở Shoreditch, phía Đông London tới 1h30 và sau đó gọi một chiếc taxi về khách sạn Theobalds Park ở Hertfordshire. 3h30, cả hai cùng bước vào phòng khách sạn và không lâu đó, Carl đã hiện nguyên hình là một tên sát nhân cuồng dâm.

Hắn lao vào bóp cổ cô giáo trẻ cho đến chết rồi giở trò đồi bại với nạn nhân. Xong xuôi, Carl quấn thi thể Katie trong chăn, đặt vào một chiếc xe đẩy mang tới chôn ở bụi cây gần khách sạn.

Ám ảnh bạo lực

Carl Langdell đã thú nhận giết chết Katie Locke và cưỡng hiếp thi thể cô.

Carl Langdell đã thú nhận giết chết Katie Locke và cưỡng hiếp thi thể cô.

Nhân viên lễ tân của khách sạn cho biết, thời điểm nhận phòng, Carl Langdell có vẻ đã rất say và Katie phải dìu lên phòng. Khoảng 1 tiếng sau, Katie gọi cho lễ tân để yêu cầu 2 chiếc bàn chải đánh răng. 6h25, một người khách ở phòng bên cạnh khi đi ngang qua cửa thoát hiểm đã nhìn thấy một chiếc áo bị mắc vào đó.

Khoảng 9h, Carl gọi cho lễ tân thông báo sẽ trả phòng vào lúc 14h và thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình. Xong xuôi, Carl biến mất sau khi treo tấm biển “Không làm phiền” trên cánh cửa. Đúng 14h, nhân viên tới dọn phòng thì phát hiện ga trải giường, chăn và toàn bộ khăn tắm đã mất, khóa cửa sổ thì bị bẻ.

Bạn bè của Katie đã rất lo lắng vì không thấy cô trở về. Họ gọi cho bố mẹ cô nhưng ông bà Locke thậm chí còn không biết con gái mình đã đi hẹn hò. Cảnh sát lập tức nhận được thông báo. Trong khi đó, Carl đã gọi cho một người phụ nữ khác mà hắn ta cũng quen qua mạng và nói rằng mình vừa giết người.

Theo điều tra của cảnh sát, 9 tháng trước khi án mạng xảy ra, Carl từng nói với một y tá về những tưởng tượng bạo lực của mình, rằng anh ta luôn tưởng tượng việc cắt cổ một cô gái, nhìn cô khỏa thân và quan hệ tình dục dù cô đã chết.

Trong phiên tòa vào tháng 6/2016, Carl Langdell  thừa nhận mọi tội lỗi của mình và phải nhận bản án 26 năm tù. 

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h00 ngày 8/1/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tài xế xe tải cưỡng bức nữ sinh rồi quay lại clip, ép quan hệ suốt 4 tháng

Người đàn ông thường xuyên đến nhà khi nạn nhân ở một mình là điều khiến hàng xóm nghi ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN