Xác chết bên sông Cà Lồ và hai sát thủ tuổi teen (P1): Thi thể trôi sông

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Một thi thể với rất nhiều thương tích được người dân phát hiện trôi trên sông Cà Lồ (huyện Mê Linh, Hà Nội). Khi tiến hành điều tra, các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội không thể mường tượng được kẻ đã thực hiện hành vi tội ác đầy man rợ này lại là những đứa trẻ tuổi teen.

Buổi trưa kinh hãi

Trưa 7/7/2011, ông Đ (trú tại Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) quẩy chiếc bao tải đi cắt cỏ cho trâu. Phía ven sông Cà Lồ, những đám cỏ xanh mướt phất phơ trước gió.

Ông Đ dò dẫm đi men mép sông rồi bất giác khựng lại, ánh mắt người đàn ông này đã "va" phải một thi thể người đang nổi lập lờ.

Thông tin về việc người dân phát hiện ra xác chết trên sông lập tức được báo về Công an huyện Mê Linh.

Tại hiện trường, qua đánh giá sơ bộ, Công an huyện Mê Linh nhận định nạn nhân nam giới này có rất nhiều vết thương nặng trên phần đầu. Những dấu vết ấy định hướng suy luận đến một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Công an huyện Mê Linh đã báo cáo lên Công an Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự.

Lực lượng kỹ thuật hình sự có mặt, bước đầu các anh xác định nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều giờ đồng hồ. Trên vùng đầu có nhiều vết thương được gây ra bởi vật tày, cứng. Ngoài ra, ở phần lưng có tới 17 lỗ thủng nhỏ, nhìn sơ qua giống vết bắn của đạn ghém. Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an không phát hiện đạn trong cơ thể. Như vậy, có thể đánh giá đây là thương tích được gây ra bởi vật sắt nhọn có hình tròn.

Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, tử vong do ngạt nước. Rõ ràng, trước khi bị ném xuống sông, người này vẫn chưa chết.

Sông Cà Lồ, nơi phát hiện thi thể nạn nhân (ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Sông Cà Lồ, nơi phát hiện thi thể nạn nhân (ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Hai hiện trường

Sông Cà Lồ vốn là một nhánh của sông Hồng, chảy quanh địa bàn huyện Mê Linh, giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là con sông nhỏ, hai bên bờ rất thưa thớt nhà dân, chủ yếu là đồng ruộng và những vườn cây của bà con nông dân trồng.

Hiện trường phát hiện ra thi thể người đàn ông xấu số không có dấu hiệu của của bất cứ cuộc vật lộn nào. Căn cứ vào kết quả giám định, cơ quan công an cho rằng, nơi nạn nhân bị sát hại chắc chắn không phải nơi phát hiện ra thi thể.

Các tổ công tác của Công an huyện Mê Linh, Phòng cảnh sát hình sự được cử đi dọc hai bên bờ sông Cà Lồ. Khi đi ngược theo dòng chảy, tại khu vực gần cầu Thống Nhất (xã Kim Anh) thì các anh phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn.

Tại khu vực này, nhiều bụi cây có dấu hiệu bị dập nát, chứng tỏ từng xảy ra vật lộn. Gần đó, xuất hiện nhiều vết máu dạng giọt. Phía trên đường bê tông, Công an Hà Nội tìm thấy một vũng màu nâu nghi máu. Một thanh sắt hình tròn, đầu vót nhọn và một viên đá đã vỡ làm đôi có bám dính chất nâu nghi máu.

Tất cả những dấu vết, vật chứng được tìm thấy tại khu vực này hoàn toàn trùng khớp với thương tích trên đầu, lưng nạn nhân. Kết quả giám định cũng cho thấy, vết nâu nghi máu được phát hiện là máu của người đàn ông xấu số.

Công tác khám nghiệm đã chỉ ra, nạn nhân bị hành hung bởi một thanh sắt nhọn và viên gạch cứng. Khi nạn nhân chưa chết, hung thủ đã ném người này xuống sông và trôi dạt về địa điểm được phát hiện.

Mơ hồ

Rõ ràng, đây là vụ giết người có tính chất man rợ. Tuy nhiên, tung tích nạn nhân vẫn còn là một ẩn số. Tại thời điểm khám nghiệm, nạn nhân không có tài sản, không có giấy tờ tùy thân nên việc tìm ra danh tính gặp nhiều khó khăn.

Thông qua công tác rà soát, giám định dấu vân tay chỉ ít giờ sau, Công an Hà Nội xác định, nạn nhân xấu số trên là anh Nguyễn Văn T (SN 1973, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Gia đình nạn nhân cho hay, vào tối 6/7, anh T lấy xe máy và đi khỏi nhà. Đến 21 giờ cùng ngày không thấy em về, anh trai nạn nhân gọi điện thoại nhưng máy anh T đã tắt.

Tại thời điểm anh T được phát hiện đã chết, trên người nạn nhân không có tiền bạc, giấy tờ, chiếc xe máy nạn nhân đi cũng đã biến mất. Các điều tra viên nhận định đây là vụ giết người, cướp tài sản.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Khi tiến hành tìm hiểu về nạn nhân, các trinh sát thu được rất ít thông tin. Anh T vốn có cuộc sống khép kín, không có nhiều bạn bè. Trong công việc làm ăn, người này cũng chẳng mâu thuẫn với ai, chính vì thế không phát sinh thù tức để có thể dẫn tới thảm án.

Anh T cũng là người chăm chỉ lao động, thường đi cày thuê cho các hộ dân trong vùng. Vào tối 6/7, khi anh T ra ngoài đã chẳng có ai chứng kiến anh này đi với ai khác hay không?

Tại khu vực hiện trường anh T bị đánh rồi ném xuống sông Cà Lồ, dù rất tỉ mỉ những các trinh sát Công an Hà Nội cũng không thu được nhiều thông tin có giá trị.

Thời điểm này, công an đã khoanh vùng hàng chục đối tượng trên địa bàn huyện Mê Linh, Sóc Sơn, thậm chí cả Đông Anh để tiến hành rà soát.

Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng ma túy, cờ bạc và bất minh về tài chính đã được gọi hỏi. Vậy nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm.

Ai đã ra tay sát hại anh T là một câu hỏi chưa thể có lời giải.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tiếng thét lúc nửa đêm giữa đại ngàn: Cuộc gặp giữa đường định mệnh

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày phát hiện ra thi thể anh Miều ở ven đường liên xã chạy qua xóm Vị Khe, Công an tỉnh Hà Giang vẫn chưa thể lần ra được manh mối của hung thủ....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Sơn ([Tên nguồn])
Xác chết bên sông Cà Lồ và hai sát thủ tuổi teen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN