Tiếng thét lúc nửa đêm giữa đại ngàn (phần cuối): Cuộc gặp giữa đường định mệnh

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày phát hiện ra thi thể anh Miều ở ven đường liên xã chạy qua xóm Vị Khe, Công an tỉnh Hà Giang vẫn chưa thể lần ra được manh mối của hung thủ. Những cuộc rà soát diện rộng, những biện pháp nghiệp vụ đồng bộ đều được áp dụng, thế nhưng thông tin thu lại chẳng đáp ứng được mong đợi của Ban chuyên án. Hung thủ gây án dường như biến mất sau những đỉnh núi tai mèo nhọn hoắt.

Truy tìm kẻ giấu mặt

Khi thi thể anh Tráng A Miều được phát hiện ở xóm Vị Khe, Công an tỉnh Hà Giang đã nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, vì thế họ đã nhanh chóng thành lập Ban chuyên án để tập trung nguồn lực điều tra.

Đúng như dự đoán, vụ án sau nhiều tuần vẫn chưa có tiến triển. Vào thời điểm anh Miều bị sát hại (đêm 4/8/2013), xóm Vị Khe mưa lớn, đường sá vắng vẻ nên việc tìm nhân chứng là bất khả thi. Thêm vào đó, cơn mưa đã xóa nhòa phần lớn các dấu vết liên quan, gây khó khăn trong công tác truy nguyên của lực lượng điều tra.

Anh Miều ngoài làm xe ôm còn thường xuyên đi mua bò thịt ở các địa bàn lân cận nơi mình cư trú là huyện Yên Minh (Hà Giang). Theo vài người dân ở xã Nậm Ban (Mèo Mạc, Hà Giang) thì ngày 4/8 họ thấy nạn nhân đi xe máy nhiều vòng quanh địa bàn, dường như anh Miều đi tìm mua bò thịt.

Anh Miều vốn không có người quen thân ở khu vực xã Nậm Ban, vì thế kẻ ra tay sát hại và cướp tài sản của anh này chắc chắn chẳng quen biết. Nhiều khả năng là một trong số những người anh Miều tiếp xúc trên đường.

Tất nhiên, để làm rõ một vụ án phức tạp như thế này, lực lượng điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã đặt ra rất nhiều giả thuyết, phương án rồi tiến hành xác minh, loại dần để thu hẹp phạm vi.

Lúc này, các tổ trinh sát bám địa bàn ngoài việc sàng lọc, dựng chân dung và gọi hỏi các đối tượng "cộm cán", khả nghi thì các anh còn để ý quan sát những người khác có biểu hiện tâm lý bất thường hoặc tự nhiên "có tiền". Sau gần 2 tháng, Ban chuyên án đã bất ngờ thu được kết quả khả quan. Từ đây, mở ra một chương mới cho vụ án đầy tàn nhẫn này.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Nghi phạm

Quá trình rà soát, sàng lọc, kết hợp với áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, Ban chuyên án Công an tỉnh Hà Giang thấy nổi lên nhóm đối tượng 3 người rất khả nghi. Trong đó, có Sùng Mí Pó (SN 1982, trú tại Nậm Ban, Mèo Vạc, Hà Giang).

Pó là người địa phương, thời điểm sau khi vụ án xảy ra, Pó có nhiều biểu hiện bất an, lo lắng.

Lúc này, mọi di biến động của Pó được Công an Hà Giang lưu tâm. Sau một thời gian thu thập chứng cứ, Ban chuyên án có căn cứ để khẳng định Sùng Mí Pó có liên quan trực tiếp tới cái chết đầy oan uổng của anh Miều.

Thời điểm này, các thông tin cũng cho thấy, ngoài Pó còn có thêm 2 đối tượng khác dính líu tới vụ việc. Điều này hoàn toàn trùng khớp với nhận định ban đầu của lực lượng điều tra là nghi phạm phải có ít nhất từ 2 người.

Nhanh chóng xác minh, Công an tỉnh Hà Giang đã triệu tập nhóm đối tượng nghi vấn, trong đó có Pó lên làm việc.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Pó và 2 người em họ là Sùng Mí Cho (SN 1985); Sùng Mí Sính (SN 1990) đều trú tại Nậm Ban, Mèo Vạc, Hà Giang) đã khai nhận hành vi sát hại anh Miều vào đêm 4/8/2013. Lời khai của 3 đối tượng đã mở ra một trong những vụ án gây "ám ảnh" nhất vùng cao nguyên đá yên bình này.

Câu hỏi "chết người"

Ngày 4/8/2013, Pó lên rừng nhặt củi. Quẩy gánh củi to trên lưng, Pó đi bộ dọc con đường chạy qua xóm Vị Khe để về nhà. Phía xa bỗng có một người đàn ông đi xe máy lại gần, người này nhìn lạ lẫm, chắc chắn không phải người địa phương.

Người đàn ông ấy chính là nạn nhân Miều. Khi đi tới gần Pó, anh Miều dừng xe và hỏi "Nhà có bán bò không?". Pó lắc đầu "không". Anh Miều lừng khừng rồi hỏi tiếp: "Thế có biết ai bán bò không?", Pó trả lời cộc cằn: "không biết" rồi lầm lũi đi tiếp.

Khi anh Miều vít ga xe máy đi vượt qua, Pó bất giác quay đầu nhìn lại, mắt hắn "sáng rực" như nghĩ ra được điều gì đó.

Pó đang túng tiền, vào thời điểm anh Miều đi qua gã sau khi hỏi mua bò, Pó đã nảy sinh một suy nghĩ "tội lỗi", người đàn ông lạ mặt kia đi mua bò chắc chắn sẽ mang theo nhiều tiền. Về tới nhà, trong đầu Pó vẫn luẩn quẩn với những hình ảnh đầy "ma lực" ấy.

Đối tượng Sính (ảnh tư liệu)

Đối tượng Sính (ảnh tư liệu)

Chiều tối cùng ngày, hai người em họ của Pó là Sùng Mí Cho và Sùng Mí Sính đến chơi. Pó đem câu chuyện về anh Miều đi mua bò ra kể và "đặt vấn đề" cả nhóm cùng đợi anh này quay lại và ra tay cướp tài sản.

Pó nói, tối rồi kiểu gì anh Miều cũng quay lại con đường cũ để về nhà, cả 3 chỉ cần rình ở đó là có thể "xong việc".

Nói là làm, 3 đối tượng cầm theo 1 con dao, một khúc gỗ rồi ra con đường liên thôn chạy qua bản Vị Khe chờ đợi. Trên bầu trời, những cụm mây đen kéo đến dày đặc, ánh chớp lóe lên những mỏm núi tai mèo.

Dưới làn mưa dày đặc, ánh đèn xe máy loang loáng của anh Miều đã "đánh thức" 3 tên sát nhân. Pó nói, phải đánh chết anh Miều nếu không mọi việc sẽ bị lộ.

Khi anh Miều đi tới, Pó cùng Sính, Cho lao ra dùng dao, khúc gỗ hành hung tới tấp khiến anh Miều tử vong tại chỗ.

Thấy anh Miều đã chết, 3 đối tượng lục lọi lấy đi số tiền 1 triệu đồng và chia nhau. 

Sau 2 tháng, Pó và đồng bọn những tưởng tội ác ghê tởm mà chúng gây ra sẽ vĩnh viễn chìm trong màn đêm. Thế nhưng, bằng những quyết tâm không ngừng nghỉ, cuối cùng Công an tỉnh Hà Giang đã làm rõ, bắt giữ và khiến Pó, Sính, Cho phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra cho người đàn ông buôn bò xấu số.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Tiếng thét lúc nửa đêm giữa đại ngàn: Cái chết bí ẩn của người buôn bò xấu số

Cách đây gần 10 năm, người dân tại xóm Vị Khe (xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới không nguyên vẹn, nằm dưới ta luy đường. Vụ việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tiếng thét lúc nửa đêm giữa đại ngàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN