Vụ đâm 3 người chết ở quán karaoke: Cô gái bị đâm thoát chết kể phút bị truy sát

Sự kiện: Tin nóng

Nhiều ngày trôi qua kể từ khi thoát khỏi "lưỡi dao tử thần", cô gái 21 tuổi vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại phút bị Dũng cầm dao truy sát và hứng chịu 1 nhát dao.

Liên quan đến vụ thảm án 8 người thương vong tại quán karaoke ở Lương Sơn, Hòa Bình, ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) trong vụ án Giết người xảy ra ngày 21/2 vừa qua.

Nguyễn Công Dũng đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện

Nguyễn Công Dũng đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện

Trong vụ án này, chị B.T.T.M (SN 2000, trú tỉnh Thái Nguyên) là 1 trong 4 người may mắn sống sót dưới lưỡi dao của Dũng và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Nhiều ngày trôi qua kể từ khi thoát khỏi "lưỡi dao tử thần", cô gái 21 tuổi vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại phút bị Dũng cầm dao truy sát và hứng chịu 1 nhát dao.

Theo chị M, chị không quen biết và cũng không có mâu thuẫn gì với Dũng mà chỉ biết anh Đ (SN 1987, bạn Dũng, cùng trú xã Tân Tiến). Ngày 21/2, chị M cùng 13 người khác đến quán karaoke Luxury II, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình để hát.

Suốt quá trình hát, cả nhóm không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì, riêng Dũng tỏ ra cau có, khó chịu nhưng cũng không gây sự với ai.

M đang đươc chị gái chăm sóc tại bệnh viện

M đang đươc chị gái chăm sóc tại bệnh viện

"Hát được khoảng 40 phút, anh ta (Dũng - PV) rời khỏi phòng hát rồi quay trở lại với 1 con dao gọt hoa quả dài khoảng 20 - 30cm. Một chị gái hét lên "nó có dao đấy" thì bọn em bỏ chạy. Anh ta đuổi theo và cầm dao đâm nhiều người. Tôi chạy ra đến cầu thang thì bị đâm 1 nhát từ phía sau, nhưng do quá hoảng sợ nên tôi vẫn cố chạy thoát thân và được mọi người đưa đi bệnh viện", chị M hoảng sợ kể lại.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết, bệnh viện tiếp nhận 2 trường hợp bị thương nghiêm trọng vào tối 21/2. Sau khi tiếp nhận, 2 bệnh nhân lập tức được đưa vào mổ cấp cứu, đến nay đã vượt qua cơn nguy hiểm và đang được điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân M được chuyển đến khoa ngoại chấn thương và bệnh nhân Đ.K.L (SN 1998, trú tỉnh Hà Nam) được điều trị tại khoa ngoại tiêu hoá. Cả 2 bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ và đang trong quá trình hồi phục.

Phòng hát nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Phòng hát nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/2, có một nhóm khách gồm 14 người (7 nam, 7 nữ) đến quán karaoke Luxury II ở xã Hoà Sơn để hát.

Đến 19h, Nguyễn Công Dũng xuống quầy lễ tân mượn 1 con dao nhọn rồi quay trở lại phòng hát. Lúc này, Dũng vung dao đâm loạn xạ vào các bạn hát khiến nhiều người bị thương.

Gây án xong, Dũng dùng dao tự sát và được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đi cấp cứu.

Qua test nhanh, cơ quan công an xác định 4 người trong nhóm hát dương tính với ma túy, Dũng là 1 trong số đó.

Trong vụ án nói trên, ngoài chị M và chị L, có 3 người tử vong, 2 người khác cùng bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm án 8 người thương vong tại quán karaoke: Nghi phạm làm gì trước khi gây án?

Theo những người hàng xóm sống cạnh ngôi nhà nơi Dũng đang ở cùng bố đẻ, ngày Dũng gây án chính là ngày mà bố Dũng mừng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN