Vụ 2 xác người trong thùng nhựa đổ bê tông: Vừa mua nhà được 3 tiếng đồng hồ

Người dân địa phương cho biết sau khi những người thuê trọ dọn đi, chủ mới của căn nhà đến vệ sinh thì phát hiện điều khủng khiếp.

Vụ 2 xác người trong thùng nhựa đổ bê tông: Vừa mua nhà được 3 tiếng đồng hồ - 1

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường

Chiều 16/5, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông tại căn nhà ở ấp 5 (xã Hòa Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Khu vực xung quanh căn nhà, hàng chục cảnh sát đứng phong tỏa. Mùi tử khí bốc ra nồng nặc, nhiều người đứng cách xa nhiều mét vẫn cảm thấy khó chịu.

Là một trong những người đầu tiên tiếp xúc với thùng nhựa bê tông chứa xác người, ông Hoàng Thế Hân (người quen của chủ nhà mới mua) vẫn chưa hết ám ảnh, kinh hoàng.

Vụ 2 xác người trong thùng nhựa đổ bê tông: Vừa mua nhà được 3 tiếng đồng hồ - 2

Thùng nhựa chứa xác người bên ngoài ngôi nhà được phát hiện vào sáng 16/5.

Theo ông Hân, chiều 15/5, vợ chồng chủ mới căn nhà (vừa mua được khoảng 3 tiếng trước khi phát hiện sự việc) đến dọn nhà và ông Hân cũng có mặt. Lúc đó, chủ nhà phát hiện mùi hôi từ trong thùng nhựa đổ bê tông trong nhà nên đến kiểm tra sau đó thuê người đến đập.

“Người được thuê đến vừa đập khối bê tông thì tá hỏa phát hiện xác người bên trong nên hốt hoảng bỏ chạy. Tôi sau đó cũng sợ quá nên bỏ chạy luôn. Cảnh tượng thật khủng khiếp”, ông Hân kể.

Trong khi công an đang khám nghiệm hiện trường thì sáng 16/5, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể người trong thùng nhựa đổ bê tông ở khu vực bãi cỏ bên hông nhà.

Đến chiều 16/5, thi thể hai nạn nhân được xe cứu thương chở đi nơi khác.

Chị Thùy (hàng xóm, tên đã thay đổi) cho biết vẫn chưa hết ám ảnh với mùi tử khí.

“Chiều qua khi phát hiện thi thể người trong bồn nhựa đổ bê tông cả ấp ai cũng bàng hoàng. Nhiều người hiếu kỳ nhưng không dám đến xem, chỉ có một số người đàn ông trong ấp đến theo dõi công an khám nghiệm.

Chị Thùy cho biết, chủ cũ của ngôi nhà ở gần đây, cách vài km. Chủ nhà cũ cho một người đàn ông khác thuê, giá bao nhiêu không rõ nhưng cứ ngày 7 hàng tháng thì chủ đến lấy tiền thuê nhà.

Theo người dân địa phương, những người thuê căn nhà này khoảng 1 năm nay và sống rất khép kín. Không rõ số người sinh sống vì người thuê hầu như không tiếp xúc với người dân xung quanh.

“Họ sống khép kín lắm, không tiếp xúc với ai. Xung quanh căn nhà phủ kín bạt nên dân ở đây không nhìn thấy bên trong. Sáng chúng tôi chỉ thấy có xe ô tô 7 chỗ đi ra rồi đến tối xe này trở về”, một người dân cách hiện trường vài căn nhà chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên, hiện trường căn nhà phát hiện vụ việc là một căn nhà cấp bốn rộng khoảng 150m2 nằm trong hẻm của đường HL612. Đây là con đường thông giữa đường DT741 và quốc lộ 13. Khu vực này gần với tỉnh Bình Phước và cũng có rất đông dân cư sinh sống.

Vụ 2 xác người bị đổ bê tông: Hành tung bí ẩn của nhóm người thuê nhà

Thông tin tại hiện trường, hai xác người trong hai khối bê tông đều là nam giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đan Anh ([Tên nguồn])
Vụ án bê tông xác người ở Bình Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN