Vết trượt dài của cô hoa hậu tuổi teen: Kết cục đáng buồn

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Trước tòa, bị cáo 21 tuổi đồng ý làm chứng chống lại bạn gái của mình để đổi lấy bản án nhẹ hơn.

Aria Armstead từng là một hoa hậu tuổi teen với cuộc sống đầy hứa hẹn phía trước. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, cuộc đời cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác và cuối cùng đưa cô vào nhà lao.   

Aria Armstead và Nathan Ortiz

Aria Armstead và Nathan Ortiz

Hài cốt trong ngôi mộ nông

Sau lời khai của Aria Armstead, cảnh sát tiếp tục thẩm vấn bạn trai cô là Nathan Ortiz. Nathan cũng kể lại câu chuyện tương tự bạn gái với các chi tiết gần như hoàn hảo, khẳng định Aria bắn Matthew Collins chỉ nhằm mục đích tự vệ khi bị nạn nhân chĩa súng và đe dọa.

Tuy nhiên, các nhà điều tra tin rằng cặp đôi này đang nói dối. Từ các cuộc phỏng vấn với gia đình Matthew, cảnh sát biết nạn nhân mắc một căn bệnh ảnh hưởng đến tay phải. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm máu sau đó cũng cho thấy Aria không hề có thai như lời khai trước đó.

Cảnh sát hỏi Aria chuyện gì đã xảy ra sau khi Matthew bị bắn thì được biết cô và Nathan quyết định đào một ngôi mộ cạnh nhà Matthew và chôn nạn nhân ở đó. Tuy nhiên, đất lại quá cứng khiến kế hoạch này thất bại.

Cả hai sau đó đặt thi thể vào cốp chiếc xe mà Matthew đi trước khi biến mất rồi di chuyển đến khu vực khác để tìm cách phi tang. Ban đầu, họ định đốt xác Matthew nhưng cũng không thực hiện được. Cuối cùng, cả hai chôn thi thể tại một khu vực nhiều cây cối rậm rạp đối diện với nhà Nathan.

Aria đồng ý chỉ dẫn cảnh sát tới chỗ thi thể Matthew. Hài cốt sau đó đã được tìm thấy trong một ngôi mộ nông. Kết quả giám định y tế xác nhận nạn nhân bị bắn một phát đạn vào đầu. Bằng chứng từ chiếc xe trùng khớp với câu chuyện của Aria rằng cô ta là người đã bóp cò.

Kết cục đáng buồn

Aria Armstead, 20 tuổi và Nathan Ortiz, 21 tuổi, bị bắt vào ngày 28/10/2017. Aria bị buộc tội giết người cấp độ hai trong khi Nathan phạm tội đồng lõa. Cả hai đều bị cáo buộc giả mạo bằng chứng vật lý. Phía công tố tin rằng cặp đôi đã giết Matthew để lấy cắp ma túy của anh.

Nathan Ortiz chấp nhận thỏa thuận nhận tội và giúp các nhà điều tra xác định vị trí khẩu súng mà cặp đôi đã ném xuống hồ sau khi gây án. Thợ lặn sau đó đã tìm thấy vũ khí giết người.

Nathan cũng đồng ý làm chứng chống lại bạn gái trước tòa. Anh ta bị kết án 42 tháng tù và 10 năm quản chế. Nathan được trả tự do vào tháng 10/2020.

Trong khi đó, Aria Armstead nhận tội ngộ sát cấp độ một, giả mạo bằng chứng và lạm dụng xác chết trong phiên tòa ngày 20/8/2018. Cô gái 20 tuổi bị kết án 40 năm tù và sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào năm 2037. Tất cả các kháng cáo của Aria đều bị từ chối.

Cơ quan chức năng tin rằng Nathan và Aria không có kế hoạch giết người, nhưng có lẽ cặp đôi đã quyết định làm điều này khi thấy Matthew có ma túy. Với Aria, từ một cô hoa hậu tuổi teen có tương lai rộng mở, cô đã tự tay phá hủy mọi thứ và giờ đây phải ngồi tù gần như cả cuộc đời.

(Hết)

----------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 6/1 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Vết trượt dài của cô hoa hậu tuổi teen: Buổi đi chơi chết chóc

Từ những manh mối có được, cảnh sát đã tìm ra nơi cuối cùng nạn nhân đến trước khi biến mất hoàn toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen, Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Vết trượt dài của cô hoa hậu tuổi teen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN