Vali chứa thi thể dưới kênh và tội ác 'gây sốc' của bạn trai tàn nhẫn

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi chuyển đến sống cùng bạn trai quen qua mạng, cô gái trẻ không ngờ mối quan hệ dần đi vào rạn nứt và kết thúc trong thảm kịch.

Chiếc vali dưới kênh

Tomasz Kocik, 38 tuổi, người gốc Ba Lan. Anh ta chuyển từ Ba Lan đến Ireland năm 28 tuổi, sau đó chuyển đến London, Anh năm 2008 và làm việc cho một công ty xây dựng.

Thông qua một phòng hẹn hò online, Tomasz Kocik quen với Marta Ligman, sống ở Ba Lan. Năm 2012, sau một thời gian quen biết, Marta Ligman chuyển đến London sống với Tomas. Mối quan hệ của họ ban đầu cũng tốt đẹp, tưởng sẽ lâu bền nhưng rồi đi vào rạn nứt. 

Năm 2015, một chiếc vali được tìm thấy khi va chạm với một chiếc thuyền ở gần khu dân cư Little Venice (London, Anh). Ai cũng nghĩ vali bị bỏ lại khi không dùng nữa. Tuy nhiên, có người ngồi trên thuyền phát hiện những sợi tóc trong vali. Khi mở ra, bên trong vali là thi thể người. Sự việc được báo cho cảnh sát.

 Nghi phạm và nạn nhân thuở còn mặn nồng.

 Nghi phạm và nạn nhân thuở còn mặn nồng.

Qua xác minh, thi thể trong vali là của nạn nhân Marta Ligman. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vết thương do bị đánh trên thi thể nạn nhân và cơ thể bị hạ thân nhiệt. Chuyên gia pháp y không loại trừ việc nạn nhân chưa tử vong ở thời điểm bị nhét vào vali.

Thời điểm mở vali ra, thi thể trong tư thế bào thai và được bọc trong túi nilon cùng rèm cửa. Trước khi thi thể được phát hiện, gia đình nạn nhân từng bày tỏ sự lo lắng do không nhận được thông tin gì từ con gái. Người thân của nạn nhân đề nghị Tomasz trình báo với cảnh sát để có thể sớm tìm Marta Ligman.

Nghi phạm trong vụ việc được xác định là  Tomasz Kocik. Ngày 1/5/2015, hình ảnh của camera an ninh ghi được cho thấy, Tomasz Kocik kéo một vali lớn màu tối từ nhà đến con kênh vào sáng sớm. Sau đó khoảng 1 tiếng, anh ta về nhà với chiếc quần ướt.

Chiếc vali có vẻ nặng và Tomasz Kocik đã phải cố gắng để di chuyển qua các con phố ở khu vực Tây Bắc London hướng về con kênh ở khu Little Venice, London, Anh. Một người dân đã tìm thấy chứng minh thư người Ba Lan và thẻ ngân hàng của nạn nhân bị đốt và cắt dọc theo con đường Tomasz Kocik di chuyển để vứt vali xuống kênh.

Hành động sau khi gây án 

Tuy nhiên thủ đoạn của Tomasz Kocik sau sự việc mới khiến người ta ghê sợ. Người đàn ông này dựng chuyện để che đậy sự liên quan của mình đến cái chết của nạn nhân. Tomas Kocik bịa chuyện với hàng xóm rằng Marta Ligman đã đột ngột rời đi. Thậm chí, anh ta còn giả mạo nạn nhân gửi tin nhắn điện thoại và tin nhắn qua Facebook cho bạn bè và người thân.

Tomas giả mạo Ligman nhắn tin cho ông chủ nơi làm việc với nội dung: "Tôi xin lỗi, tôi phải quay về Ba Lan. Mẹ tôi bị ốm". Ngày 5/5/2015, Tomas còn gửi tin nhắn giả mạo trên mạng xã hội cho một người bạn của Marta Ligman. 

Người bạn này nói, cô đã nhắn tin - trả lời khoảng 50 tin nhắn vì nghĩ đó là Marta Ligman. Tuy nhiên, trong đó có tin nhắn đề nghị "vui vẻ" 3 người. Người bạn này bắt đầu nghi ngờ.

Tại tòa, Tomas khai khi đi làm về đến nhà tối 29/4/2015 và phát hiện bạn gái nằm chết trên sofa và nghĩ rằng nạn nhân tử vong do dùng hồng phiến (một loại ma túy) và  vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã bác bỏ lời khai này của bị cáo. Tomas Kocik đã đánh nạn nhân bất tỉnh trước khi nhét thi thể vào vali. 

Các công tố viên nói với bồi thẩm đoàn về việc đồng nghiệp của nạn nhân mô tả Tomasz Kocik là người kiểm soát, ghen tuông. Anh ta đón Ligman đi làm hằng ngày và nổi cơn giận dữ nếu như cô gái này tự đi một mình về nhà. Thậm chí, có lần, anh ta còn đòi sếp của nạn nhân cho xem đoạn video từ camera để xem Marta Ligman có thật đang làm việc hay không.

Nói về lý do không gọi cấp cứu mà lại cho thi thể vào vali rồi ném xuống kênh, bị cáo cho rằng nghĩ sẽ gặp rắc rối vì 2 người đã dùng ma túy và sẽ phải chịu trách nhiệm điều này. Kết thúc phiên tòa, Tomas bị kết án tù chung thân và phải thụ án ít nhất 18 năm tù.

----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h00 ngày 30/11/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể với chiếc quần bị tụt cạnh cuốn tạp chí người lớn: Trả giá

Theo tài liệu của tòa án, khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghi phạm đã yêu cầu chồng ly hôn nhưng anh từ chối. Cuối cùng, cô...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail, Mirror) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN