Tử tù Thọ sứt liên tục "giở trò" trong phiên xử sơ thẩm?

Trong khi đại diện Viện KSND đọc cáo trạng, tử tù Thọ sứt bất ngờ yêu cầu được kiểm tra sức khỏe tuy nhiên khi bác sĩ thông báo sức khỏe Thọ sứt ổn định và không có dấu hiệu bất thường đối tượng này lại liên tục xin đi vệ sinh và nước uống.

Tử tù Thọ sứt liên tục "giở trò" trong phiên xử sơ thẩm? - 1

Lê Văn Thọ yêu cầu kiểm tra sức khỏe trong phiên tòa.

Sáng nay (8/5), TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, 38 tuổi, trú huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Khoảng 8h30 ngày 8/5, nhiều cảnh sát dẫn giải Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, ở Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở Quốc Oai, Hà Nội) tới toà. Cả Thọ sứt và Tình mặc áo phông sáng màu, bị xích tay và chân.

Liên quan vụ án, 4 bị cáo khác cùng bị đưa ra xét xử về tội Che giấu tội phạm gồm Nguyễn Thị Phương Lan (24 tuổi, quê Hải Dương, bạn gái Thọ sứt) và 3 người thân của Tình.

Thẩm phán chủ tọa Nguyễn Ngọc Huân công bố mở phiên toà, điểm danh các bị cáo và người có trách nhiệm liên quan.

Trong khi đại diện Viện KSND đọc cáo trạng, Thọ sứt bất ngờ yêu cầu được kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát phụ trách ý tế được huy động kiểm tra, tuy nhiên sức khỏe Thọ sứt ổn định và không có dấu hiệu bất thường. Ngay sau đo, Thọ sứt liên tục xin đi vệ sinh và nước uống.

Tử tù Thọ sứt liên tục "giở trò" trong phiên xử sơ thẩm? - 2

Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt).

Cáo trạng của VKSND cùng cấp xác định, Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình cùng bị TAND cấp sơ thẩm tuyên án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi kháng cáo, đầu tháng 7/2017, hai tử tù được chuyển đến chung buồng biệt giam trong trại tạm giam T16 (Bộ Công an) để chờ xử phúc thẩm.

Trong khoảng thời gian 10 ngày trước khi bỏ trốn, lợi dụng sơ hở của các cán bộ quản giáo khi mở cùm theo quy định để đi vệ sinh cá nhân, Tình đã ra ô thoáng tắm nắng vặn một ốc vít sắt và nở đóng trên tường đem cất giấu. Thọ và Tình rủ nhau cùng xé chăn để tết thành dây chuẩn bị cho việc bỏ trốn.

Tử tù Thọ sứt liên tục "giở trò" trong phiên xử sơ thẩm? - 3

Nguyễn Văn Tình được dẫn giải .

Ngày 9/9/2017, cả hai bàn nhau rút dây chỉ ở khăn mặt để cắt nắp nhựa âu cơm thành miếng nhỏ nhằm mở khóa cùm chân. Khoảng 17h ngày 10/9/2017, sau bữa cơm, Thọ tự phá cùm chân bằng cách lắc chân cho bản lề lỏng rồi sử dụng các dụng cụ chuẩn bị sẵn phá cùm.

Sau đó, Thọ dùng ốc vít mài mỏng để phá cùm chân cho Tình. Thọ và Tình dùng chiếc đinh rơi ra từ cùm chân và chiếc vít nở sắt đã chuẩn bị trước mài nhọn và buộc vào bàn chải đánh răng để cạo tường theo mạch vữa giữa các viên gạch. Đến hàng gạch cuối cùng, Thọ dùng áo bịt cùm rồi thúc cho tường thông, rơi gạch ra ngoài.

Tử tù Thọ sứt liên tục "giở trò" trong phiên xử sơ thẩm? - 4

Toàn cảnh phiên tòa.

Khoảng 22h ngày 10/9/2017, khi đài phát thanh tắt, hai tử tù bắt đầu chui ra ngoài theo lỗ thủng trên tường sau đó trèo lên nóc nhà khu C, rồi sang nóc nhà khu B, khu bếp và trạm xá.

Tử tù Thọ sứt liên tục "giở trò" trong phiên xử sơ thẩm? - 5

Hai bị cáo trước phiên tòa.

Tại đây, Thọ và Tình lấy được búa và xẻng sau đó chờ đợi thời cơ dưới bụi cây trong nhiều giờ. Tới 3h ngày 11/9/2017, cán bộ gác ở chòi C không ở vị trí gác nên Thọ và Tình chui qua rào sắt, lên chòi C bằng cầu thang bộ. Tình dùng chiếc áo màu đen che camera, sau đó cùng Thọ dùng dây móc buộc vào rào thép gai rồi trốn ra ngoài.

Hai tử tù Thọ ”sứt”, Nguyễn Văn Tình bị còng tay, xích chân đưa tới tòa

Hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Thọ “sứt” đã được dẫn giải tới TAND TP.Hà Nội để chuẩn bị xét xử, cảnh sát giám...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn (Tiền phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN