Trót mang thai với cảnh sát đã có vợ, người phụ nữ nhận kết cục đau đớn

Dù chuẩn bị trở thành mẹ đơn thân vì người tình đã có gia đình nhưng người phụ nữ này luôn lạc quan, không hề tỏ ra chán nản, xấu hổ hay tuyệt vọng. Vì vậy, lá thư tuyệt mệnh cô để lại trước khi chết đã khiến nhiều người nghi ngờ.

Cảnh sát là những người bảo vệ cuộc sống của người dân, truy lùng tội phạm. Thế nhưng, có những người chỉ vì một phút không làm chủ được mình hoặc những mâu thuẫn, cám dỗ trong cuộc sống đã gây nên những hành động khó chấp nhận. Tuyến bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý sẽ cung cấp cho quý độc giả những câu chuyện đáng lên án về những viên cảnh sát thoái hóa, biến chất, tự biến mình thành tội phạm.

Jenny Webb bị sát hại khi đang ở tháng cuối của thai kỳ.

Jenny Webb bị sát hại khi đang ở tháng cuối của thai kỳ.

Cái chết nhiều uẩn khúc

Tối 30/8/2011, trong khi đi tuần tra, viên cảnh sát Kenneth Bluew phát hiện thi thể một thai phụ trong chiếc xe nằm bên lề con đường vắng, gần một khu rừng ở thành phố Buena Vista, bang Michian, Mỹ. Kenneth Bluew lập tức gọi điện cho đồng nghiệp của mình cũng đang đi tuần gần đó và chỉ vài phút sau, người này đã có mặt.

Tại hiện trường, cửa xe ở vị trí người lái mở ra. Một đầu sợi dây điện siết vào cổ nạn nhân, còn đầu kia buộc vào giá để hành lý. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ. Đó là Jenny Webb (32 tuổi). Cô chết khi đang ở tháng cuối của thai kỳ.

Kiểm tra ví của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy giấy tờ tùy thân và phát hiện một lá thư tuyệt mệnh được đánh máy. Trong thư, Jenny viết trót mang thai nhưng không thể cưới người cô yêu và chết là cách duy nhất để cô thoát khỏi cuộc sống không lối thoát này.

Cái chết của Jenny đã khiến người thân, bạn bè của cô hết sức bàng hoàng. Họ cho biết, Jenny rất yêu cuộc sống và lạc quan mặc dù chuẩn bị trở thành mẹ đơn thân và không tiết lộ danh tính cha đứa bé vì anh ta đã có vợ. Trước khi chết, cô không hề có biểu hiện gì của người chán nản. Ngoài ra, bà Dawn Webb, mẹ nạn nhân khẳng định Jenny hiếm khi đánh máy văn bản và thường viết mọi thứ bằng bút mực.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy hai chiếc dép ở lề đường. Tiếp tục tìm xa hơn, họ thấy một đầu mẩu thuốc lá ở giữa đường, cách ôtô khoảng 60m. Một vết máu và một dây đeo cổ rơi gần mẩu thuốc lá. Mẹ của Jenny xác nhận, bùa đeo cổ tại hiện trường là một món đồ trang sức của con gái bà.

Họ cũng thấy một mẩu găng tay cao su y tế tại hiện trường. Máu dính bên trong mẩu găng tay và nước bọt dính bên ngoài.

Sau khi khám nghiệm, nhóm chuyên gia pháp y nhận định Jenny chết vì bị ai đó siết cổ bằng cánh tay từ phía sau. Ngoài ra, những vết bầm tím xuất hiện trên đầu, cổ, mặt, ngực, cánh tay của nạn nhân. Họ kết luận đây không phải là một vụ tự sát. Hung thủ đoạt mạng Jenny rồi đưa thi thể vào xe của cô, dàn dựng thành vụ tự sát.

Vào hôm định mệnh, Jenny tới nhà cô bạn thân Andrea King để giúp cô chăm sóc hai đứa con sinh đôi. Sau đó, Jenny nói với Andrea rằng cô phải về sớm hơn dự kiến để gặp người tình - cha của đứa trẻ trong bụng cô. Jenny cũng tiết lộ rằng cô và người tình sẽ thảo luận về kế hoạch hỗ trợ cô nuôi dưỡng con sau khi nó ra đời.

Những bằng chứng bất ngờ

Hung thủ là người tình của nạn nhân và cũng vốn là một cảnh sát.

Hung thủ là người tình của nạn nhân và cũng vốn là một cảnh sát.

Khi mọi nghi vẫn đổ dồn vào gã người tình bí ẩn của Jenny thì bất ngờ, kết quả phân tích ADN trên mẩu thuốc lá cho thấy nó thuộc về Kenneth Bluew, viên cảnh sát đầu tiên phát hiện xác Jenny trong xe.

Sau đó, nhóm điều tra tìm được nhiều vết máu trong xe của Jenny và xe tuần tra của Kenneth. Máu bên trong mẩu găng tay cũng chính là máu của Kenneth còn nước bọt bên ngoài găng tay thuộc về Jenny.

Kiểm tra hoạt động của Kenneth vào buổi tối mà Jenny chết, nhóm điều tra nhận thấy anh ta không trả lời bộ đàm trong khoảng 1,5 giờ trước khi tìm thấy xác Jenny.

Nhóm điều tra kiểm tra những cuộc gọi cuối trong điện thoại của Jenny và thấy nhiều cuộc gọi tới số điện thoại của chính cảnh sát Kenneth. Dấu vân tay trên lá thư tuyệt mệnh của Jenny đều là vân tay của Kenneth.

Tới lúc này, nhóm điều tra đã chắc chắn rằng đồng nghiệp của họ liên quan tới cái chết của thai phụ. Theo họ, tối hôm đó, Kenneth tắt bộ đàm để gặp Jenny. Jenny dến gặp người tình để bàn về kế hoạch chu cấp nuôi con chung của hai người mà không biết Kenneth đã lên kế hoạch giết cô.

Khi hai người gặp, Kenneth bất ngờ siết cổ Jenny bằng cánh tay từ phía sau. Hắn đã đeo sẵn găng tay cao su. Thai phụ vật lộn rồi cắn trúng ngón tay trỏ phải của người tình khiến một mẩu găng tay cao su lìa ra, chứa máu của gã cảnh sát và nước bọt của Jenny.

Khi Jenny ngừng thở, Kenneth bế cô rồi đặt vào ghế sau của xe nạn nhân, lái tới vị trí cách đó vài chục mét rồi tạo hiện trường giả. Tên sát nhân vô tình để lại dấu vân tay bằng máu trên cửa xe nạn nhân.

Trong phiên xử tòa diễn ra vào tháng 1/2012, với những bằng chứng rõ ràng, Kenneth Bluew (37 tuổi) đã phải thừa nhận mọi chuyện và bị kết  tội giết người cấp độ một. Cựu cảnh sát đã phải nhận bản án chung thân không ân xá.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý vào 13h00 ngày 1/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Giết người tình, phân xác rồi để trong nhà suốt một đêm

Nữ cảnh sát chạy theo tiếng gọi của tình yêu để rồi nhận cái kết quá đau lòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Truecrimedaily) ([Tên nguồn])
Cảnh sát vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN