Chứng kiến vợ cũ ở cùng tình mới, nam cảnh sát điên cuồng giết người

Không thể chấp nhận sự thật rằng người vợ đã rời bỏ mình và bắt đầu một mối quan hệ mới, cựu cảnh sát đã sử dụng khẩu súng mà anh ta hay mang theo mình mỗi khi đi làm nhiệm vụ thẳng tay bắn chết vợ cũ và bạn trai cô.

Cảnh sát là những người bảo vệ cuộc sống của người dân, truy lùng tội phạm. Thế nhưng, có những người chỉ vì một phút không làm chủ được mình hoặc những mâu thuẫn, cám dỗ trong cuộc sống đã gây nên những hành động khó chấp nhận. Tuyến bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý sẽ cung cấp cho quý độc giả những câu chuyện đáng lên án về những viên cảnh sát thoái hóa, biến chất, tự biến mình thành tội phạm.

Cựu cảnh sát Royle Kipp Jr tỏ ra hối hận tại tòa.

Cựu cảnh sát Royle Kipp Jr tỏ ra hối hận tại tòa.

Án mạng lúc nửa đêm

1h15 ngày 21/5/2000, khi hai vợ chồng Pete Lewkowicz - một sĩ quan cảnh sát hạt Collier đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Người vợ trở dậy và một lúc sau gọi chồng lại nghe máy. Viên sĩ quan mắt vẫn lim dim khi đưa điện thoại lên tai, nhưng những gì nghe thấy sau đó đã làm Lewkowicz sửng sốt.

"Tôi vừa bắn hai người", đầu dây bên kia giọng run run. Đó là Royle Kipp Jr., một đồng nghiệp cũ của Lewkowicz. Qua những tiếng ngắt quãng, Roy nói rằng anh ta đã tận mắt thấy Sandra Kipp - cô vợ vừa ly hôn của mình đang ở cùng một người đàn ông khác cũng là một cảnh sát. Royle cho biết, sự việc quá sốc đã khiến anh ta "phát điên” và cuối cùng bắn cả hai người đó. 

Vội vàng cúp máy, Lewkowicz nhanh chóng gọi cấp cứu và cảnh sát. Nhưng khi họ đến được căn hộ của Sandra thì cô và bạn trai của mình - Jeff Klein (35 tuổi) đã chết vì những vết thương do súng bắn.

Họ tìm thấy người đàn ông 35 tuổi nằm ở trước cửa phòng ngủ, bị bắn 8 phát trong đó có 2 phát vào đầu. Bộ quân phục của Jeff Klein vẫn được treo trong tủ quần áo. Còn Sandra mặc một bộ đồ màu hồng và bị bắn sau lưng. Gần cô là chiếc điện thoại đang ở chế độ quay số.

Cái chết của Sandra Kipp, một bà mẹ trẻ xinh đẹp, vui vẻ và Klein, một “ngôi sao” của sở cảnh sát đã khiến nhiều người bàng hoàng. Roy Kipp bị bắt vào 7h sáng hôm đó.

Người chồng bạo lực

Hai nạn nhân Sandra Kipp và Jeff Klein.

Hai nạn nhân Sandra Kipp và Jeff Klein.

Royle Kipp gia nhập Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Collier vào năm 1981 khi mới 23 tuổi. Cuộc sống riêng của Royle không mấy suôn sẻ. Cựu cảnh sát kết hôn lần đầu vào năm 1982 và có hai con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Hai người ly hôn năm 1990. Tại tòa, Nancy Kipp - người vợ đầu tiên cho biết, Royle là người bạo lực và cô thường bị chồng mình đe dọa.

Chưa đầy 1 năm sau khi ly hôn, Royle kết hôn với Sandra, một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn, xinh đẹp làm công việc chăm sóc khách hàng tại bệnh viện địa phương. Sau vài năm, Sandra sinh được một bé gái. Tưởng rằng cuộc hôn nhân này sẽ giúp Royle quên đi những chuyện trong quá khứ. Tuy nhiên, năm 1992, Nancy Kipp đã phải gửi đơn khiếu nại chồng cũ với cáo buộc anh ta vẫn thường xuyên làm phiền và đe dọa cuộc sống của cô và cả bạn trai.

Sau khi Sandra qua đời, người thân và đồng nghiệp của cô ở bệnh viện đã khai với cảnh sát rằng, trong suốt 5 năm luôn nghe Sandra phàn nàn về cuộc sống ngột ngạt cũng như thói nghiện rượu và tính khí thất thường của chồng. 

Dần dần, cuộc hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt. Sandra nói với em gái rằng mình không còn yêu Royle và bắt đầu thực hiện các bước để giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân này. Cô đăng ký các khóa học với hy vọng có được một công việc tốt hơn và độc lập hơn. Biết được điều đó, Royle đã rất tức giận. Người thân cho biết, Royle thậm chí còn chế giễu những cố gắng của vợ mình và luôn nói với mọi người rằng cô sẽ chẳng làm được gì nếu không có anh ta.

Tháng 5/2000, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn ly hôn của Sandra. Sau đó, cô âm thầm chuyển hết đồ đạc ra khỏi nhà và không cho Royle biết căn hộ mới mình ở đâu. Tuy nhiên, Royle vẫn tìm ra nơi ở của Sandra và đêm ngày 20/5, án mạng đã xảy ra.

Tại đồn cảnh sát, Royle Kipp tỏ ra run rẩy và buồn bã cho biết, khi đi đến căn hộ mà Sandra đang ở, nhìn qua cửa sổ, cựu cảnh sát thấy Sandra và Klein đang bên nhau và có những cử chỉ thân mật. Chứng kiến cảnh này, Royle đã không thể giữ được bình tĩnh và bắn Klein rồi sau đó là Sandra.

Các luật sư của Royle biện hộ rằng, thân chủ của họ hành động trong lúc bị kích động vì tận mắt chứng kiến Sandra có quan hệ với người đàn ông khác. Do đó, Royle chỉ phải nhận tội danh ngộ sát.

Tuy nhiên, công tố viên đã đưa ra những bằng chứng và nhân chứng cho thấy Royle là một người chồng ghen tuông, bạo lực, dữ dằn. Anh ta không thể chấp nhận sự thật rằng người vợ đã rời bỏ mình để bắt đầu một mối quan hệ mới với Klein. Cuối cùng, 2 năm sau vụ án mạng, Royle Kipp bị kết án tử hình.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý vào 13h00 ngày 28/2/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Hủy hôn phút chót, nữ cảnh sát bị tình cũ gây thảm án kinh hoàng

Người đàn ông vẫn theo dõi nạn nhân sát từng bước sau khi chia tay. Thậm chí, anh ta còn chụp ảnh nơi nữ cảnh sát đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Cảnh sát vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN