Tới nhà gái xinh “vui vẻ”, chàng trai gặp "ác mộng", bỏ chạy không mảnh vải che thân

Sự kiện: Tin ngắn

Háo hức đến nhà bạn gái mới quen qua mạng, chàng trai 21 tuổi không thể ngờ rằng cơn ác mộng đang chờ đợi phía trước.

Nghi phạm Lauren Marie Dooley.

Nghi phạm Lauren Marie Dooley.

Buổi hẹn “ác mộng”

Lauren Marie Dooley, 22 tuổi, đã bị bắt vào ngày 28/9/2022 tại căn hộ của mình ở thành phố Colorado Springs (bang Colorado, Mỹ) sau khi cảnh sát nhận được đơn tố cáo của một chàng trai 21 tuổi.

Theo lời khai của nạn nhân với danh tính không được tiết lộ, anh đã làm quen với Lauren qua ứng dụng hẹn hò. Chỉ sau vài giờ nói chuyện, Lauren đã rủ chàng trai đến nhà mình.

Nạn nhân cho biết tại căn hộ của Lauren, khi hai người bắt đầu thực hiện hành vi quan hệ thì Lauren bỗng nhiên lấy băng dính trói chặt 2 tay và chân của anh lại. Ban đầu, chàng trai cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Sau khi đưa chàng trai vào phòng ngủ, Lauren đã lấy ra một con dao làm bếp khiến nạn nhân hết sức hoang mang và muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn.

Lauren sau đó dùng dao cắt nhiều vết trên người của bạn trai mới quen. Không dừng lại ở đó, cô ta tiếp tục dùng 2 tay để bóp cổ nạn nhân trong khoảng 20 giây rồi dùng thắt lưng để siết vào cổ nạn nhân, khiến anh suýt rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Thấy máu từ nạn nhân bắt đầu chảy xuống ga giường, Lauren liền kéo anh vào bồn tắm. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy những vết máu trong bồn tắm như lời khai của nạn nhân.

Cuộc trốn chạy ngoạn mục  

Lauren đã liên tục đe dọa sẽ giết chết nạn nhân nếu anh tìm cách bỏ trốn hoặc kêu cứu. Sau màn hành hạ, Lauren bỏ mặc bạn trai mới quen để đi ăn rồi lên giường ngủ. Lợi dụng cơ hội này, nạn nhân lấy được con dao mà Lauren bỏ lại dưới chăn, tự cắt băng dính rồi bỏ trốn dù đang trong tình trạng khỏa thân.

Nhưng khi vừa cầm được điện thoại thoát ra khỏi căn hộ, nạn nhân bị Lauren phát hiện và đuổi theo ra đến bãi đậu xe. Lúc này chàng trai cũng kịp gọi điện cho cảnh sát.

Lúc đó là khoảng 17h45, tổng đài viên khi nhận được cuộc gọi đã nghe thấy những âm thanh không xác định của một cuộc cãi vã, trong đó giọng chàng trai cho biết mình đang bị bắt cóc và bị đe dọa giết chết.

Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng được điều đến vị trí của cuộc gọi. Khi đến nơi, họ phát hiện một thanh niên đang trong tình trạng khỏa thân, trên cơ thể có nhiều vết dao cắt và chảy nhiều máu. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Trên cơ thể của Lauren lúc đó cũng có nhiều vết máu, nhưng là từ vết thương của nạn nhân.

Cô gái 22 tuổi lập tức bị bắt giữ. Lauren bị cáo buộc các tội danh bắt cóc, hành hung, đe dọa giết người và phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Sát hại người tình đang có bầu, gã trai ”máu lạnh” đối diện án tử

Cơ quan chức năng cáo buộc người đàn ông này coi bạn gái là mối đe dọa lớn cho cuộc hôn nhân sắp tới của anh ta nên đã lên kế hoạch loại bỏ cô và đứa bé trong bụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN