“Mây mưa” trong rừng, đôi nam nữ ngoại tình gặp kết cục thương tâm

Sự kiện: Đánh ghen

Hai thi thể được tìm thấy trong tư thế đang “ân ái” và dính chặt lấy nhau.

Đôi tình nhân được tìm thấy chết trong tư thế kỳ lạ trong rừng. (Ảnh minh họa)

Đôi tình nhân được tìm thấy chết trong tư thế kỳ lạ trong rừng. (Ảnh minh họa)

Phát hiện kinh hoàng

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại thành phố Udaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ. Theo đó, ngày 18/11/2022, cảnh sát tìm thấy thi thể khỏa thân của một cặp nam nữ tại khu vực rừng Kelabawdi, nằm ở thị trấn Gogunda.

Cặp đôi này tử vong trong tình trạng hết sức kỳ lạ. Hai thi thể dính chặt lấy nhau bằng một chất kết dính trong tư thế đang "ân ái". Kết quả khám nghiệm cho thấy cặp đôi đã tử vong 3 ngày trước khi được tìm thấy. Nguyên nhân tử vong là do bị vật nhọn đâm vào người.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã xác nhận danh tính của cặp nam nữ. Người đàn ông là Rahul Meena, 30 tuổi, là một giáo viên. Người phụ nữ là Sonu Kunwar, 28 tuổi.

Xác định đây là vụ án mạng hết sức nghiêm trọng, cảnh sát đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Họ đã thẩm vấn khoảng 200 người, kiểm tra khoảng 50 camera giám sát an ninh được lắp đặt tại các địa điểm quanh khu vực đó.

Cảnh sát cuối cùng đã tập trung vào một người đàn ông tên là Bhalesh Joshi. Anh ta bị giam giữ và thẩm vấn, sau đó anh ta thú nhận đã giết họ.

Kế hoạch khủng khiếp

Theo cảnh sát, Bhalesh Joshi là một nhân vật có ảnh hưởng trong khu vực, sống trong một ngôi đền ở Bhadvi Guda. Ngôi đền này cũng là nơi hai nạn nhân Rahul, Sonu thường lui tới và quen nhau. Sau những lần trò chuyện, hai người dần nảy sinh tình cảm dù đều đã có gia đình. Trong khi đó, Bhalesh cũng có tình cảm với Sonu.

Khi có tình nhân bên ngoài, Rahul cũng bắt đầu có những mâu thuẫn với vợ. Thấy chồng có những biểu hiện bất thường, vợ của Rahul đã nghi ngờ chồng ngoại tình và tâm sự với Bhalesh. Bhalesh sau đó nói sự thật về chuyện ngoại tình giữa Rahul và Sonu.

Biết chuyện, đôi tình nhân vô cùng tức giận. Hai người đe dọa Bhalesh rằng sẽ nộp đơn tố cáo anh ta quấy rối tình dục phụ nữ. Ôm hận trước lời đe dọa và sợ rằng mình có thể mất hết danh tiếng nên Bhalesh lên kế hoạch sát hại đôi tình nhân.

Theo lời thú nhận của Bhalesh, anh ta đã dụ Rahul và Sonu đến một khu vực vắng vẻ trong rừng vào ngày 15/11. Trước đó, anh ta đã mua 50 ống keo siêu dính và đổ vào trong chai.

Khi Rahul và Sonu gặp nhau trong rừng vắng, hai người đã nảy sinh quan hệ tình dục. Đúng lúc này, Bhalesh chạy ra và nhanh chóng đổ keo lên người họ. Rahul và Sonu cố gắng tách nhau ra nhưng không có kết quả, da của họ thậm chí còn bị rách và bị tổn thương. Nhân lúc đó, Bhalesh Kumar đã dùng đá và dao tấn công cả hai dẫn đến cái chết của họ.

Cảnh sát nhận định án mạng khủng khiếp đã được Bhalsesh lên kế hoạch công phu. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ các chi tiết liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang “mây mưa” với nhân tình, người phụ nữ mất mạng vì lý do không ngờ

Quá trình điều tra cái chết của người phụ nữ, cơ quan chức năng phát hiện thêm nhiều hành vi bệnh hoạn của nam bác sĩ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Outlookindia) ([Tên nguồn])
Đánh ghen Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN