Tội ác kinh hoàng của gã trai gạ tình bạn thân: Thi thể trong bồn tắm

Sự kiện: Tin pháp luật

Bất an khi không thể liên lạc được với con gái, người mẹ liền sang nhà kiểm tra thì đau đớn phát hiện con mình đã gục chết trong bồn tắm.

Bên nhau từ những ngày thơ bé, Jessyka luôn coi Matthew như anh em ruột trong nhà. Thế nhưng, cô không ngờ một ngày, tình cảm trong sáng của cả hai lại có thể nhuốm màu đen tối, cuộc đời cô biến thành một thảm kịch đau lòng khi Matthew nảy ý muốn “lên giường” với mình.

Cảnh tượng kinh hoàng

Gia đình của Jessyka Nelson và John McDowall

Gia đình của Jessyka Nelson và John McDowall

Cái chết bi thảm của Jessyka Nelson (28 tuổi) được phát hiện vào một buổi sáng thứ bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2015, trong nhà riêng của cô tại số 2705, đường 83 North Street, Nebraska (Mỹ). Người phát hiện ra thảm án kinh hoàng này là bà Missy Nelson, mẹ của nạn nhân. 

Khi đó, mặc dù chưa kết hôn nhưng Jessyka đã có một cậu con trai nhỏ 6 tuổi tên là Dominick Dom Nelson với người bạn trai cũ là John McDowall. Vì bị John lừa dối, ngoại tình sau lưng nên cặp đôi đã quyết định chia tay và Jessyka giành được quyền nuôi Dominick. Biết con thiếu thốn tình thương từ cha, Jessyka đã cố gắng làm việc không ngừng để con có được một cuộc sống tốt đẹp.

Vào buổi sáng cùng ngày, vì Jessyka nghỉ làm mà không báo trước nên quản lý của cô đã gọi cho mẹ cô là bà Missy Nelson để hỏi thăm tình hình. Những đồng nghiệp của Jessyka cũng bày tỏ sự lo lắng vì họ đã gọi điện cho cô suốt buổi sáng nhưng đều không liên lạc được.

Jessyka đã nỗ lực rất nhiều để trúng tuyển tại Ngân hàng Quốc gia, nên cô vô cùng trân trọng công việc này. Cô từng nói với mẹ đó là công việc mơ ước của mình và mỗi ngày cô sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. Do đó, việc Jessyka đột nhiên nghỉ làm và tắt điện thoại là vô cùng bất thường. Thế nhưng lúc ấy, chính bà Missy cũng không thể liên lạc được với con gái.

Nỗi bất an càng lúc càng dâng cao hơn, bà Missy quyết định lái xe đến nhà Jessyka để kiểm tra tình hình. Trong suốt chặng đường di chuyển, bà liên tục gọi điện cho con nhưng điện thoại Jessyka chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy. 

Bà Missy biết rằng, vào đêm 24 tháng 6, tức đêm hôm trước, Jessyka đã gửi Dominick sang nhà người yêu cũ John McDowall, nên hiện tại con gái có thể đang ở nhà một mình. Lúc ấy, bà Missy mong rằng con mình chỉ để quên điện thoại ở nhà, và trên đường đi làm xe cô ấy bị hỏng bên không thể đến chỗ làm. Thế nhưng, khi đến nơi, bà phát hiện xe của Jessyka đang đỗ bên ngoài, chứng tỏ sáng nay cô vẫn chưa ra khỏi nhà.

Sau khi đậu xe ngoài sân, bà Missy bước đến trước cửa nhà Jessyka và nhận ra cửa đã bị khóa. Tuy nhiên, vì Jessyka chuẩn bị chìa khóa sơ cua cho mẹ nên bà có thể nhanh chóng mở cửa vào nhà.

Ngôi nhà của Jessyka dường như chìm hoàn toàn vào trong bóng tối dù lúc ấy bên ngoài trời đã sáng. Trong khoảng không tĩnh lặng, bà Missy có thể nghe rõ tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. 

Lần theo âm thanh róc rách, bà từ từ mở cửa và kinh hãi phát hiện con gái mình đang nằm bất động, cuộn tròn trong bồn tắm với dòng nước đang chảy lênh láng khắp sàn. 

Suy luận của cảnh sát

Ảnh minh họa: Thi thể Jessyka được tìm thấy khỏa thân trong bồn tắm

Ảnh minh họa: Thi thể Jessyka được tìm thấy khỏa thân trong bồn tắm

Theo như lời khai của bà Missy, khi bà phát hiện ra cảnh tượng trên, cơ thể Jessyka bị ngập một phần trong bồn tắm. Cô ấy khỏa thân và trên tay đang cầm một sợi dây sạc điện thoại. Hoảng hốt tột độ, bà Missy nhanh chóng chạy đến xả hết nước trong bồn, ôm chặt thi thể lạnh ngắt của Jessyka để sưởi ấm. Nhưng khi kiểm tra hơi thở của con, bà đau lòng nhận ra tất cả đã quá muộn, Jessyka đã chết.

Bà buông con gái mình ra và gọi đến trung tâm 911, nói với các nhân viên cứu trợ rằng “Có vẻ như con tôi đã bị trượt chân khi tắm. Tôi không biết con bé đã ở trong bồn tắm bao lâu nữa.”

Khi cảnh sát đến nhà, họ không chắc rằng Jessyka có vô tình trượt chân vào bồn tắm hay không. Không có dấu hiệu nào về việc bị cạy khóa vào cửa và bà Missy cũng khẳng định với các nhà điều tra rằng cửa trước đã bị khóa khi bà đến. Tuy nhiên, có một lượng máu đáng kể được tìm thấy trên chiếc ghế dài trong phòng khách và trên quần áo của Jessyka trong bồn tắm. Thoạt nhìn, không có vết thương nào rõ ràng trên cơ thể Jessyka ngoài một vết bầm nhỏ trên cổ. 

Ban đầu, cảnh sát không chắc họ nên giải quyết vụ án theo hướng nào, nhưng sau khi thu thập bằng chứng họ quyết định sẽ xem đây là một vụ án giết người.

Khám nghiệm tử thi xác nhận rằng cái chết của Jessica là kết quả của một vụ giết người và xác định rằng cô đã bị siết cổ đến chết bằng dây sạc điện thoại di động, cũng là sợi dây mà mẹ cô tìm thấy khi Jessyka đang nằm trong bồn tắm. Ngoài ra, cô ấy còn bị rách và bầm tím ở vùng âm đạo, đồng thời có những vết sưng tấy ở đầu, bụng và ruột, chứng tỏ nạn nhân đã bị tấn công tình dục trước khi chết.

Vì ngôi nhà không có dấu hiệu bị trộm đột nhập hay bị phá khóa, cảnh sát tin rằng người chịu trách nhiệm về cái chết của Jessyka phải là người mà cô quen biết. Và người mở cửa mời hắn vào nhà chính là Jessyka...

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác kinh hoàng của gã trai gạ tình bạn thân vào 13h ngày 4/9/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái xinh đẹp bị chồng thuê người cưỡng bức, dàn cảnh ngoại tình

Nạn nhân đã phải bỏ mạng trong đau đớn và oan ức chỉ vì màn kịch mà người chồng bội bạc của mình dựng lên khi anh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN