Bị vợ “cắm sừng” khi đi làm xa, chồng cuồng ghen ra tay tàn độc: Thi thể trên biển

Sự kiện: Tin pháp luật

Hai năm trôi qua kể từ ngày người vợ biến mất, nhiều người tin rằng cô đã bỏ nhà theo trai. Cho đến một hôm, thi thể đang phân hủy của cô bất ngờ được tìm thấy trôi nổi bên bờ vịnh, qua đó hé lộ một sự thật kinh hoàng...

Làm vợ quân nhân dường như không phải là một điều dễ dàng với một người phụ nữ, đặc biệt là đối với Elizabeth Sullivan (32 tuổi). Vì chồng thường xuyên phải đi đóng quân biền biệt ở đảo, Elizabeth bắt đầu cảm thấy cô đơn và mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới cho bản thân mình. Thế nhưng, chính vì tư tưởng không chung thủy ấy, cuộc đời Elizabeth bỗng chốc trở thành một thảm kịch kinh hoàng không ai ngờ. 

Sự biến mất của người vợ 

Đôi vợ chồng Matthew Sullivan (30 tuổi) và Elizabeth Sullivan (32 tuổi)

Đôi vợ chồng Matthew Sullivan (30 tuổi) và Elizabeth Sullivan (32 tuổi)

Vụ mất tích kỳ lạ của Elizabeth Sullivan (32 tuổi) được thông báo đến sở cảnh sát vịnh San Diego vào một sáng thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014. Khi đó, Elizabeth đang sống với chồng, một thủy thủ hải quân Mỹ tên là Matthew Sullivan (30 tuổi), và hai cô con gái nhỏ của họ tại nhà riêng thuộc khu chung cư hải quân Liberty Station, vịnh San Diego, bang California, Mỹ. 

Elizabeth và Matthew gặp nhau lần đầu ở bang Virginia, cũng là quê hương của Elizabeth. Trong một lần được lệnh đóng quân tại Virginia, chàng thủy thủ Matthew đã tình cờ gặp được Elizabeth, một thiếu nữ địa phương trẻ tuổi và xinh đẹp. Cặp đôi nhanh chóng dành cho nhau những ấn tượng tốt đẹp và nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè. 

Nhiều năm trôi qua, đến năm 2010, khi Matthew được lệnh chuyển đến San Diego, cặp đôi đã quyết định kết hôn để có thể chính thức về chung một nhà. Rất nhanh sau đó, tình yêu của họ cũng có quả ngọt khi cả hai cùng chào đón hai cô công chúa nhỏ kháu khỉnh ra đời.

Thế nhưng, bất ngờ thay, vào ngày 14 tháng 10 năm 2014, Elizabeth bỗng dưng biến mất mà không có một lời từ biệt với chồng. Lạ lùng hơn, người thông báo việc Elizabeth mất tích không phải là Matthew, mà là gia đình và bạn bè của cô ấy. 

Tại sao bạn của Elizabeth lại là người trình báo đến cảnh sát chứ không phải là chồng của cô ấy? Để tìm hiểu vấn đề rõ hơn, các nhà điều tra đã tìm đến nhà của Elizabeth và Matthew để hỏi thăm vụ việc, và câu trả lời của Matthew đã khiến họ vô cùng bất ngờ.

Phát hiện bên vịnh biển

Cảnh sát phát hiện xác của Elizabeth trôi nổi tại vịnh San Diego

Cảnh sát phát hiện xác của Elizabeth trôi nổi tại vịnh San Diego

Theo lời khai của Matthew, thực ra gia đình và bạn bè của Elizabeth đã hỏi anh về việc họ không thể liên lạc được với Elizabeth và ngỏ ý mong muốn anh đến trình báo với cảnh sát về việc vợ anh bỗng dưng biến mất.

Một ngày trước khi Elizabeth được thông báo mất tích, tức ngày 13 tháng 10, Elizabeth được nhìn thấy ở gần ga Liberty của vịnh San Diego. Cô ấy đã gửi một số tin nhắn văn bản cho gia đình và bạn bè vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, đến tối hôm đó, khi gia đình và bạn bè cô cố gắng liên lạc lại, họ không thể gọi được cô vì điện thoại của cô đã bị tắt.

Đối diện với sự lo lắng của mọi người, Matthew lại bình thản đến lạ. Anh nói rằng việc Elizabeth hay ở ngoài nhiều ngày không có gì là bất thường, đó là lý do tại sao anh ta không báo tin cô mất tích. Bên cạnh đó, Matthew khai rằng anh biết vợ mình đang lén lút quan hệ với nhân tình bên ngoài, nên anh cho rằng cô đã bỏ anh và các con để đến sống cùng hắn. 

Ngoài ra, Matthew cũng thông báo với cảnh sát rằng Elizabeth đã lấy hết tiền từ tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng chung của họ. Vì lo lắng mình sẽ bị nghi ngờ và bị bắt, anh đành giữ im lặng. Nếu anh có vấn đề gì, hai con của họ sẽ không có ai chăm sóc. 

Cảm thấy câu chuyện của Matthew hoàn toàn hợp lý và đáng tin cậy, cảnh sát đã nhanh chóng loại anh khỏi diện tình nghi. 

Trong những ngày tiếp theo, bạn bè và gia đình Elizabeth bắt đầu tìm kiếm cô khắp mọi nẻo đường vịnh San Diego. Cha của Elizabeth đã bay đến San Diego từ nhà ở Virginia để cùng mọi người tìm kiếm con gái mình. Phía gia đình Elizabeth hoàn toàn không tin rằng cô là dạng người sẽ bỏ đi mà không cho ai biết. Cho dù cô có bỏ nhà theo nhân tình như lời Matthew nói, cô cũng sẽ không vô trách nhiệm với hai con của mình. Do đó, họ sợ rằng có chuyện gì không hay đã xảy ra với cô ấy.

Đối diện với sự mong ngóng từ phía gia đình nạn nhân, cũng như những tin đồn thất thiệt xung quanh vụ mất tích của Elizabeth, điều tra viên Mike Holden - người phụ trách vụ án Elizabeth - chia sẻ: 

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy nghi phạm hoặc manh mối đắt giá nào cho vụ mất tích của Elizabeth. Hiện tại, chúng tôi có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.”

Hai năm trôi qua, vụ mất tích của Elizabeth dần trở nên nguội lạnh khi không có bất kỳ manh mối nào được tìm thấy. Mọi người xung quanh khu vực cô sống bắt đầu chấp nhận câu trả lời rằng Elizabeth là một người mẹ vô trách nhiệm, một người vợ không chung thủy bỏ chồng theo nhân tình.

Thế nhưng, bất ngờ thay, vào ngày 6 tháng 10 năm 2016, một thi thể đang phân hủy bí ẩn trôi nổi bỗng được phát hiện ở vịnh San Diego, cách nhà Elizabeth khoảng nửa dặm. 

Khi đó, không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thi thể người phụ nữ mà nhiều người đồn nhau rằng đã bỏ nhà theo trai. Đến khi bắt tay vào điều tra, cảnh sát mới bất ngờ phát hiện ra đó chính là Elizabeth Sullivan, người vợ trong vụ án mất tích bí ẩn năm xưa...

(Còn nữa)

-----------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bị vợ “cắm sừng” khi đi làm xa, chồng cuồng ghen ra tay tàn nhẫn vào 13h ngày 26/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Gian díu với chồng bạn thân, người phụ nữ bị lột đồ, đánh đập dã man

Phát hiện chồng ngoại tình với người bạn thân nhất của mình, người vợ đã vô cùng tức giận và tới nhà “kẻ thứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN