Bị vợ “cắm sừng” khi đi làm xa, chồng cuồng ghen ra tay tàn độc: Tiết lộ của bạn thân

Sự kiện: Tin pháp luật

Cô đơn khi chồng đi đóng quân xa, vợ lên mạng ngoại tình với người đàn ông khác. Dù cô chưa làm gì đi quá giới hạn, người chồng cũng tức giận đánh và đuổi cô ra khỏi nhà...  

Làm vợ quân nhân dường như không phải là một điều dễ dàng với một người phụ nữ, đặc biệt là đối với Elizabeth Sullivan (32 tuổi). Vì chồng thường xuyên phải đi đóng quân biền biệt ở đảo, Elizabeth bắt đầu cảm thấy cô đơn và mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới cho bản thân mình. Thế nhưng, chính vì tư tưởng không chung thủy ấy, cuộc đời Elizabeth bỗng chốc trở thành một thảm kịch kinh hoàng không ai ngờ. 

Bi kịch hôn nhân

Bạn của người vợ đã tiết lộ bí mật gia đình nạn nhân với cảnh sát. Ảnh minh họa

Bạn của người vợ đã tiết lộ bí mật gia đình nạn nhân với cảnh sát. Ảnh minh họa

Theo kết quả pháp y, Elizabeth đã tử vong do bị đâm đến chết. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã bị đâm ít nhất 5 nhát bằng một con dao. Mũi, hàm và xương sườn của nạn nhân cũng bị gãy nghiêm trọng. Từ đó, vụ mất tích nguội lạnh năm xưa của Elizabeth bỗng chốc biến thành một vụ án giết người man rợ. Bên cạnh đó, với mức độ phân hủy của xác, các nhân viên y tế tin rằng Elizabeth đã bị sát hại từ rất lâu và thi thể của cô đã được “bảo quản” ở đâu đó trước khi bị vứt xuống biển. 

Quay trở lại với những câu hỏi năm xưa, cảnh sát lại một lần nữa đối diện với những thắc mắc không lời giải đáp. 

Ai có thể là kẻ thủ ác đã ra tay tàn nhẫn, đâm nạn nhân đến chết như thế? Liệu có phải khi phát hiện vợ mình ngoại tình, người chồng Matthew đã không kiềm chế được cơn cuồng ghen và sát hại cô? Dù thi thể của Elizabeth đã được tìm thấy, nhưng các nhà điều tra phải thừa nhận vụ án đang tiến triển rất chậm.

Vì nghi phạm không có nhiều nên cảnh sát đã dành thêm một năm rưỡi để tập trung thu thập bằng chứng và lập hồ sơ để có đủ bằng chứng buộc tội kẻ thủ ác. Và người lần này họ nhắm đến chính là người chồng bao lâu nay họ tin rằng vô tội - Matthew Sullivan.

Theo như kịch bản mà các nhà điều tra vẽ ra, họ tin rằng có thể Matthew đã giết Elizabeth vì biết cô ấy ngoại tình và có ý định bỏ anh ta. Hoặc, vì biết vợ sẽ lấy hết tiền trong tài khoản chung của hai vợ chồng rồi bỏ trốn với nhân tình, Matthew đã nhẫn tâm trừ khử cô ấy trước. Cho dù là kịch bản nào, động cơ ra tay của Matthew cũng hoàn toàn có cơ sở hợp lý.

Bên cạnh đó, một trong những lý do khiến các nhà điều tra nghi ngờ Matthew chính vì thời điểm mà xác Elizabeth được tìm thấy. Theo như suy đoán của họ, không phải ngẫu nhiên mà cùng ngày thi thể của Elizabeth lại được tìm thấy trôi nổi trên vịnh hai năm sau khi cô mất tích. Trùng hợp thay, hôm đó Matthew cũng đang chuẩn bị đồ đạc, dọn nhà từ San Diego đến Maryland để sống với bạn gái mới.

Trong lúc cảnh sát đang dồn sự nghi ngờ nhiều nhất đến người chồng Matthew, một trong những người bạn của Elizabeth đã đưa đến cho họ những bí mật tăm tối đằng sau của cặp vợ chồng này.

Sự cô đơn của người vợ

Elizabeth lên mạng kiếm bạn trai mới tâm sự. Ảnh minh họa

Elizabeth lên mạng kiếm bạn trai mới tâm sự. Ảnh minh họa

Trong buổi thẩm vấn với Nathan Caracter, một người bạn thân của Elizabeth, anh làm chứng rằng Elizabeth đã tâm sự với anh rằng cô và Matthew đã "kết hôn vì những lý do sai trái" và cô cảm thấy đây là một cuộc hôn nhân không còn tình yêu. 

Elizabeth nói rằng cuộc sống làm vợ quân nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng với cô ấy. Sau khi hạ sinh hai cô con gái kháu khỉnh, tâm lý Elizabeth ngày càng bất ổn.

Theo chồng định cư nơi ở mới, lại sống xa quê hương không có cha mẹ, trong lúc cô cần người túc trực chăm sóc nhất, thì Matthew lại thường xuyên bị điều động ra nước ngoài đóng quân, khiến cô phải sống cô đơn một mình trong một thời gian dài.

Mặc dù xuất phát từ một tình yêu trong sáng và mãnh liệt, những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong cuộc hôn nhân của họ. Thậm chí, mỗi khi chồng được dịp quay về thăm nhà, cô cũng không còn cảm xúc với anh nữa. Cả hai hạn chế ân ái và ngủ riêng biệt tại phòng riêng trong ngôi nhà ba tầng của họ.

Vì quá cô đơn, Elizabeth đã đăng ký một cuộc hẹn hò trực tuyến trên mạng và gặp một người đàn ông qua trang web đó. Cô ấy đã không nói với người đàn ông đó rằng cô ấy đã kết hôn và có con. 

Mối tình trên mạng ảo dường như đã khiến trái tim của Elizabeth hạnh phúc trở lại. Mặc dù đã coi người đàn ông trên mạng là người yêu của mình, nhưng Elizabeth chưa từng làm điều gì đi quá giới hạn.

Tuy nhiên cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vào tháng 9 năm 2014, Matthew đã vô tình mở một tập tin trong máy Elizabeth và phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của vợ. Lúc đó, anh cũng hiểu ra lý do tại sao bao lâu nay vợ không còn gần gũi với mình.

Những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người diễn ra, thậm chí Matthew còn ra tay đánh và đuổi Elizabeth ra khỏi nhà...

(Còn nữa)

-----------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bị vợ “cắm sừng” khi đi làm xa, chồng cuồng ghen ra tay tàn nhẫn vào 13h ngày 27/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị vợ “cắm sừng” khi đi làm xa, chồng cuồng ghen ra tay tàn độc: Thi thể trên biển

Hai năm trôi qua kể từ ngày người vợ biến mất, nhiều người tin rằng cô đã bỏ nhà theo trai. Cho đến một hôm, thi thể...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN