Tội ác đằng sau vết cắn trên ngực trái của thiếu nữ: Cái chết khủng khiếp

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Người cha đã vô cùng sốc khi nhìn thấy thi thể của con gái mình bị sát hại một cách dã man trong khu vui chơi trẻ em.

Hai tiếng sau khi nữ sinh 15 tuổi Naomi Smith ra khỏi nhà, xác cô được tìm thấy ở sân chơi gần nhà với vết cắn bên phía ngực trái. Dấu răng có hình dạng khác thường đã giúp cảnh sát nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Nạn nhân Naomi Smith.

Nạn nhân Naomi Smith.

Buổi tối định mệnh

Naomi Smith (15 tuổi) là con út và con gái duy nhất trong một gia đình có 4 người con ở thị trấn Nuneaton, Warwickshire, Anh.

Khu vực nơi Naomi sống là một vùng đất yên bình với những người hàng xóm thân thiện. Nơi đây an toàn tới mức việc trẻ con ra ngoài chơi khi trời đã tối là chuyện bình thường.

Vì vậy, khi Naomi ra khỏi nhà và đi tới hộp thư để gửi một bức thư đến công ty cho mẹ trong khoảng 21h – 21h30 tối ngày 14/9/1995, bố mẹ cô thấy rất bình thường.

Hộp thư nằm ở cuối con phố và cách nhà chưa đầy 200m. Quãng đường đi tới đó và quay về lẽ ra chỉ diễn ra trong vài phút nhưng tới 22h, bố mẹ cô vẫn chưa thấy con gái mình trở về. Thời điểm này, họ không quá lo lắng vì nghĩ rằng Naomi đã gặp một người bạn. Tuy nhiên, khi 1 tiếng nữa trôi qua mà vẫn không thấy con đâu, họ cảm thấy điều này khá bất thường. Và khi đồng hồ điểm 23h, Brian - bố của Naomi quyết định lấy xe đi tìm con với nỗi bất an đang ngày càng lớn dần.

Điểm dừng chân đầu tiên của Brian là nhà của cô bé Emma – bạn thân của Naomi. Naomi không có ở đó nhưng Emma đề nghị đi cùng Brian để chỉ cho anh những nơi mà mình và Naomi thường lui tới.

Sau khi đi qua một vài nơi, cuối cùng, khi Brian rọi đèn pha ở công viên gần đó, anh đã chứng kiến cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Ngay dưới chiếc cầu trượt trong sân chơi trẻ em, anh nhìn thấy con gái mình nằm gục trong vũng máu trên mặt đất.

Vội chạy lại chỗ con, Brian nhanh chóng nhận ra cô bé đã chết. Cơ thể của Naomi có những vết cắt bằng dao một cách dã man.

Cái chết khủng khiếp

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy cô bé bị tấn công tình dục, sát hại bằng dao với vết thương lớn ở cổ họng. Cơ quan sinh dục của nạn nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chuyên gia xác định hung thủ đã sử dụng một dụng cụ để gây ra vết thương đó. Đặc biệt, có một vết cắn trên ngực trái của Naomi.

Bức thư mà Naomi mang đi gửi được tìm thấy trong hộp thư cho thấy nạn nhân gặp nạn trên đường trở về nhà.

Cảnh sát được huy động lấy lời khai của các nhân chứng. Một tài xế nói nhìn thấy Naomi đứng gần hộp thư như đang đợi ai đó. Một cô gái sống trên con đường đối diện hộp thư nhìn thấy Naomi bỏ thư vào thùng, nhưng không rời đi luôn. Sau đó, cô bé đi xuống một con hẻm khuất tầm nhìn. Con hẻm này dẫn đến khu vui chơi nơi thi thể Naomi được phát hiện.

Ngoài ra, 3-4 thanh niên đã được nhìn thấy ở khu vực đối diện nhà Smith trong khoảng thời gian từ 22h đến 23h vào đêm Naomi bị sát hại.

Một người đi xe đạp dọc con đường chính cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông chạy ra khỏi hẻm; tuổi từ 20 đến 25, vóc dáng cao lớn, mái tóc ngắn vuốt dựng màu vàng hoe.

Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn một số lượng lớn nam giới trong khu vực và treo thưởng 10.000 bảng cho ai cung cấp thông tin về vụ giết người.

Cảnh sát biết rằng họ cần phải nhanh chóng tìm ra kẻ đã giết Naomi. Cái chết của cô rất tàn bạo và bất kỳ ai có thể gây ra những vết thương dã man như vậy cho 1 cô gái mới 15 tuổi thì đều là kẻ có nguy cơ tái phạm rất cao.

(Còn nữa)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Tội ác đằng sau vết cắn trên ngực trái của thiếu nữ vào 4h ngày 24/10/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch trong đêm “đi khách” của nữ giúp việc kiêm gái gọi: Phá án nhờ vỏ chai bia

Với hành vi sát hại và cướp đồ của gái mại dâm, tên tội phạm đã phải nhận về bản án thích đáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Chillingcrimes, News) ([Tên nguồn])
Tội ác đằng sau vết cắn trên ngực trái của thiếu nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN