Tội ác của cô vợ muốn sinh con với người khác: Bi kịch lúc nửa đêm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Có mặt tại hiện trường vụ giết người, cảnh sát đã phát hiện ra chi tiết hết sức kỳ lạ.

Trong quá trình điều tra cái chết của George Vela, cảnh sát đã phát hiện ra danh tính nghi phạm. Điều đáng nói, đằng sau cái chết ấy lại là một âm mưu của người mà nạn nhân hết lòng tin tưởng.

Nạn nhân George Vela.

Nạn nhân George Vela.

Cái chết bất ngờ

Nửa đêm ngày 22/7/2019, những tiếng súng liên tiếp vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh ở vùng ngoại ô Atlanta của thành phố Mableton, bang Georgia, Mỹ.

Nạn nhân là George Vela, 24 tuổi, một ông bố trẻ làm nghề kinh doanh thời trang ngã xuống đường. Người thân của George sống trong ngôi nhà gần đó cùng những người hàng xóm nhanh chóng gọi 911. Nhưng tất cả đã quá muộn. George được xác định tử vong tại hiện trường.

Khi cảnh sát tới, họ thấy ngoài mẹ và hàng xóm còn có người vợ 23 tuổi của George - Yainerys “Yaya” Gil ở đó. Manh mối tại hiện trường cho thấy nạn nhân đã cố gắng chạy trốn khỏi làn đạn.

Ví của George vẫn còn trong người anh cho thấy đây không phải là một vụ cướp bất thành. 7 vỏ đạn cỡ nòng 45 cùng với bằng chứng về máu, tóc, quần áo và dấu vân tay đã được thu giữ. Tuy nhiên cảnh sát không tìm được nhân chứng hay cảnh quay từ camera giám sát.

Kiểm tra lý lịch của George, điều tra viên biết rằng năm 18 tuổi, anh đã chung sống cùng Yainerys tuy chưa được pháp luật công nhận vì Yainerys chưa đủ tuổi kết hôn. Cặp đôi có hai con 6 tuổi và 1 tuổi. Nguồn thu nhập chính của George là mua các mặt hàng thời trang theo yêu cầu và bán lại chúng qua một trang web. Kế hoạch của anh là sẽ mở một cửa hàng trong thời gian sắp tới. 

Hành vi kỳ lạ

Theo thông tin từ mẹ của nạn nhân, ngay trước khi George bị giết, kẻ nào đó đã đánh cắp hàng hóa trong nhà anh. Sự việc được báo với cơ quan chức năng địa phương.  Cảnh sát sau đó tới nhà George lập biên bản nhưng không tìm thấy gì khả nghi xung quanh khu vực.

Phỏng vấn Yainerys, các thám tử được biết vào nửa đêm hôm đó, vài giờ sau vụ trộm, George ra ngoài kiểm tra và tìm kiếm manh mối. Anh tình cờ nhìn thấy một chiếc mác quần áo giống với số hàng đã mất nên quyết định đi bộ khắp phố để xem có tìm thấy bộ đồ bị đánh cắp nào hay không.

Theo Yainerys, George sau đó đã tiếp cận một chiếc xe ô tô màu bạc để đòi lấy hàng hóa của mình. Cô cho biết nghe tiếng chồng hét lên: “Đó là đồ của tôi” trước khi hàng loạt tiếng súng nổ vang lên. Khi chạy ra, cô thấy chiếc xe đã phóng đi và không nhìn thấy người lái.

Các thám tử cảm thấy kỳ lạ. Tại sao những tên trộm đã lấy được số hàng hóa rồi lại quay trở lại khu vực này sau đó chỉ vài giờ? Có phải thứ mà kẻ giết người nhắm đến không chỉ là quần áo?

Khám xét nhà của George, thám tử  tìm thấy cần sa trong tủ. Họ phát hiện George cũng là kẻ buôn bán ma túy nhỏ lẻ. Từ đây, cảnh sát cho rằng ma túy có thể là một động cơ của vụ giết người.

(Còn nữa)

-------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 13/4 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Kế độc của người đàn bà bị nhân tình rời bỏ: Người chồng bị gài bẫy

Công tố viên cáo buộc người phụ nữ đã lên kế hoạch gài bẫy chính chồng của mình, nhằm đổ cho anh tội giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của cô vợ muốn sinh con với người khác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN