Thi thể nữ giới dưới mương nước và cuộc truy tìm kẻ sát nhân man rợ (P cuối): Lộ diện vì thói trăng hoa

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Việc xác định được nạn nhân có một người bạn trai mới quen đã mở ra hướng điều tra hiệu quả cho Công an tỉnh Hà Nam. Thế nhưng, "nút thắt" vừa mở ra đã nhanh chóng bị "thắt lại" bởi ngoài nạn nhân thì chẳng ai biết người đàn ông ấy tên gì, ở đâu hay làm gì.

Góp nhặt thông tin

Nạn nhân Bùi Thị H từng một lần đổ vỡ hôn nhân, chính vì thế với người phụ nữ này mọi mối quan hệ tình cảm, yêu đương dường như rất kín đáo. Những người bạn làm cùng công ty cũng cho biết, mỗi ngày chị H đến làm chăm chỉ, hết giờ lại về loanh quanh ở căn phòng trọ bình dân trên địa bàn TP Phủ Lý (Hà Nam).

Trong câu chuyện với gia đình nạn nhân, các trinh sát nắm được, thời gian trước, chị H có dẫn một người đàn ông về nhà, giới thiệu là bạn.

Qua tâm sự, người thân chị H chỉ biết anh ta quê Hà Nam và quen nạn nhân qua mạng xã hội. Mọi thông tin về người bạn mới này của chị H chỉ có thế.

Một tổ trinh sát khác đến phòng trọ và tiếp xúc với người ở cùng nạn nhân H. Chị này kể, chiều 23/10/2017, chị H nói sẽ có một người bạn mới quen đến chơi. Sau đó, người thanh niên này đến đem theo con gà đã thịt sẵn.

Nhóm 3 người nấu nướng, ăn uống tại phòng trọ, đến tối thì chị H lên xe máy của người bạn kia đi chơi.

Bạn trọ cùng nạn nhân chỉ biết thanh niên này quê ở Đức Lý (huyện Lý Nhân, Hà Nam), sử dụng một xe máy hiệu Honda màu đỏ, không rõ biển kiểm soát.

Các điều tra viên nhận ra rằng, người đàn ông này chắc chắn có dính líu tới cái chết của chị H, bởi lẽ địa chỉ quê nhà anh ta lại đúng khu vực chị H được phát hiện tử vong.

Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là dự đoán, phải tìm ra được người bạn trên mạng xã hội ấy thì mới có thể gỡ "nút thắt" của vụ án.

Nơi chị H được phát hiện đã tử vong (ảnh tư liệu)

Nơi chị H được phát hiện đã tử vong (ảnh tư liệu)

Kẻ bất hảo

Một loạt những thanh niên, đàn ông có đặc điểm trùng, giống với mô tả của nhân chứng trong xã Đức Lý và huyện Lý Nhân được đưa vào diện rà soát. Ít giờ sau, danh tính người bạn mới quen qua mạng của nạn nhân được làm rõ là Nguyễn Văn Thực (SN 1984, trú tại xóm Rạng, Đức Lý, huyện Lý Nhân).

Vào thời điểm các trinh sát tìm đến nhà đối tượng, Thực không còn ở đó. Thực có một hoàn cảnh hết sức phức tạp. Trước đây nhiều năm, gã và bố mẹ đã từ mặt nhau. Bố mẹ Thực bỏ quê về Hải Phòng làm nghề trồng cỏ. Chính vì thế, khi cơ quan điều tra hỏi, những người này hoàn toàn không biết Thực đang ở đâu, với ai. Căn nhà ở xóm Rạng cũng thường xuyên vắng bóng gã đàn ông này.

Các trinh sát khi đi sâu vào tìm hiểu đã thu được nhiều thông tin vô cùng giá trị về Thực. Theo đó, gã này có tính trăng hoa, có nhiều mối quan hệ tình ái phức tạp.

Các trinh sát sau khi tiếp cận được một người bạn gái cũ của Thực đã nắm được, gã này tính rất vũ phu, hay rượu và gia trưởng. Người này cung cấp thêm, Thực có một bà mẹ nuôi ở huyện Xuân Trường (Nam Định).

Một tổ công tác được cử đi Nam Định nhằm xác minh thông tin. Các điều tra viên suy luận, Thực không có nhiều nơi nương tựa, rất có thể gã sẽ mò về Xuân Trường để xin "tiếp tế" rồi mới "té" thật xa.

Lật mặt tên sát nhân man rợ

Thời điểm các trinh sát xuất hiện tại căn nhà của mẹ nuôi Thực, gã không có mặt. Thế nhưng, mọi di biến động xung quanh khu vực này đều được giám sát rất chặt chẽ.

Khoảng 20h ngày 26/10/2017, trước cổng nhà mẹ nuôi của Thực bất ngờ xuất hiện một bóng đen. Người này lén lút, vừa đi vừa ngó nghiêng rất cảnh giác, Xác định đây chính là Thực, các trinh sát đã "ém" từ trước đó lập tức lao vào khống chế, bắt giữ gã.

Tại trụ sở Công an tỉnh Hà Nam, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thực buộc phải khai nhận hành vi sát hại chị Bùi Thị H vào đêm 23/10/2017.

Gã khai, trước đấy một thời gian, qua mạng xã hội hắn đã quen với chị H. Do chung hoàn cảnh từng đổ vỡ hôn nhân nên hai người nhanh chóng có "tiếng nói chung".

Đối tượng Thực (ảnh tư liệu)

Đối tượng Thực (ảnh tư liệu)

Thực chủ động tán tỉnh, hẹn gặp chị H để nói chuyện. Chiều 23/10, gã mang theo con gà đến phòng trọ của chị H ăn cơm, sau đó hai người lên xe máy đi chơi.

Thực đưa chị H đến một quán ăn khác, tại đây gã tiếp tục uống rượu. Thấy trời muộn, Thực rủ chị H về nhà gã chơi. Tới nơi, thấy cảnh nhà bừa bộn, chị H ngại không vào.

Thực rủ chị ra khu mương thủy lợi trước nhà tâm sự. Tại đây, sau khi buông lời tán tỉnh, Thực đòi hỏi được "quan hệ". Chị H nhất mực từ chối và đòi về. Thực liền vớ lấy viên gạch đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu nạn nhân.

Thấy chị H nằm im, Thực đưa chị này về bậc thềm nhà mình rồi thực hiện hành vi "đồi bại".

Xong việc, sợ chị H sẽ tố cáo, Thực đưa chị này quay lại mương thủy lợi rồi thả xuống với mục đích phi tang. Chiếc áo gã đang mặc dính máu, Thực gói thêm viên gạch và cũng ném xuống nước.

Đến chiều tối 25/10, biết thi thể chị H đã được người dân phát hiện, Thực rời nhà, bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ. Gã cũng khai nhận, nếu lực lượng công an không phát hiện kịp thời, gã lấy được tiền sẽ bỏ trốn ra nước ngoài với một cô người yêu cũ.

Chỉ vì sự ham muốn bệnh hoạn của mình, Thực đang tâm tước đi mạng sống của người phụ nữ vô tội. Sau này, với tội ác không thể dung thứ, Thực đã phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật, trả giá cho hành vi mất hết nhân tính của mình.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể nữ giới dưới mương nước và cuộc truy tìm kẻ sát nhân: Gã bạn trai bí ẩn

Chiều muộn, một người dân đi dọc con đường làng chạy quanh mương thủy lợi của xóm Rạng. Bất giác, người này dừng lại, có vật gì đó rất lạ đang nổi lập lờ dưới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Thi thể nữ giới dưới mương nước và cuộc truy tìm kẻ sát nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN