Phát súng cạnh miếu Thổ Thần và bản "hợp đồng chết chóc" của nhóm sát thủ "đặt hàng" đối với một giám đốc có tiếng tại Hà Nam

Sự kiện: Tin pháp luật

Anh Nguyễn Hữu T sau khi đi thắp hương từ miếu ra đã bị hạ sát bằng nhiều phát súng từ một kẻ bịt mặt bí ẩn. Khi vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hà Nam dần lật tẩy bản hợp đồng "chết chóc" của một nhóm sát thủ.

Vụ án ngày mùng 1

Anh Nguyễn Hữu T là một người có tiếng không chỉ tại Phủ Lý mà còn ở cả tỉnh Hà Nam. Vị giám đốc này điều hành công ty chuyên về vận tải, san lấp mặt bằng.

Là dân "làm ăn", anh T thường xuyên đi lễ vào các ngày đầu tháng âm lịch. Ngày 4/7/2016, tức ngày đầu tháng 6 theo lịch âm, anh T đến miếu Thổ Thần (TP Phủ Lý, Hà Nam) để cầu an.

Xong việc, khi anh T vừa bước ra khỏi miếu thì xuất hiện 1 bóng đen lặng lẽ đi theo. Anh T không biết việc này, vẫn rảo bước nhanh về phía trước. Bất thình lình, một tiếng súng chát chúa, khô khốc vang lên, anh T ngã gục xuống đất.

Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì gã thanh niên mặc áo chống nắng, mặt bịt khẩu trang tiếp tục bắn thêm nhiều phát vào người vị giám đốc nọ. Chỉ khi khẩu súng kêu tiếng "cạch", thứ âm thanh báo hiệu súng hết đạn, tên sát thủ mới nhanh chóng nhảy lên chiếc xe máy đã đợi sẵn và tẩu thoát.

Anh T bị thương nặng, hơi thở thoi thóp và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Thế nhưng, chỉ ít giờ sau, anh này đã tử vong.

Việc anh T bị bắn ngày giữa ban ngày, lại ở địa điểm công cộng là một cú "sốc" lớn với người dân Phủ Lý.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện những vết đạn trên người nạn nhân T đều ở tầm gần. Điều này đồng nghĩa với việc tên "sát thủ" đã quyết ra tay sát hại bằng được nạn nhân. Ngay từ khi tiếp nhận điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã nhận định đây là vụ án vô cùng phức tạp.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án)

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án)

Mâu thuẫn

Xác định cái chết của anh T là sự việc cực kỳ nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng lớn đến tâm lý người dân, Công an tỉnh Hà Nam đã thành lập Ban chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh T bị sát hại bằng khẩu súng quân dụng K54 ở tầm bắn gần. Như vậy, động cơ gây án phải rất "khủng khiếp" .

Qua xác minh, các trinh sát phát hiện, anh T có rất nhiều mối quan hệ trong làm ăn, buôn bán, xã hội. Theo đánh giá của nhiều người, anh T tính tình nóng nảy, vì thế trong cuộc sống hay công việc cũng xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Thế nhưng, vốn là người "có tiếng" nên những mâu thuẫn này thường được "hóa giải" ngay lập tức hoặc tồn tại dưới dạng "ít bộc lộ".

Sự phức tạp trong cuộc sống, làm ăn của nạn nhân là bài toán thách thức các điều tra viên Công an tỉnh Hà Nam vào thời điểm bấy giờ. Chỉ trong vài ngày, hàng trăm đối tượng nằm trong diện khả nghi được sàng lọc, vậy nhưng thông tin thu lại chẳng có nhiều giá trị.

Các điều tra viên xoáy sâu vào những "va chạm" thời gian qua của anh T với những nhân vật "cộm cán" khác trên địa bàn, cuối cùng họ phát hiện ra một cái tên rất đáng chú ý. Người này có tên là Nguyễn Sỹ Đạt ( 48 tuổi, trú tại TP Phủ Lý, Hà Nam). Trước đây giữa Đạt và anh T có mâu thuẫn, đỉnh điểm là việc Đạt cho rằng mình bị hành hung.

Đạt có mối quan hệ "sâu" với hai đối tượng khác là Lê Việt Hoàng (trú tại Hà Nam) và Lê Thái Duy (30 tuổi, ở Lào Cai). Khi xác minh về hai người này, các trinh sát phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ.

Một nhân chứng cho hay, trước khi vụ án xảy ra họ thấy hai thanh niên mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang dùng xe máy "đi đi, lại lại" ở gần khu vực hiện trường. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nhận định, Đạt, Hoàng và Duy chắn chắn có liên quan tới cái chết của anh T.

Được sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng thực hiện việc bắt khẩn cấp cả 3 đối tượng nói trên. Từ đây, một bản "hợp đồng" giết người đã được hé lộ.

Thuê "sát thủ"

Mặc dù là những tên giang hồ "cộm cán", thế nhưng khi đối diện với các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, Đạt, Hoàng, Duy đã phải cúi đầu nhận tội. Đạt khai, trước đó anh ta có mâu thuẫn với nạn nhân T. Nuôi nỗi ấm ức trong người, Đạt có kể lại với Hoàng và muốn thuê Hoàng sát hại anh T. Cái giá cho "hợp đồng" này là 500 triệu.

Hoàng lập tức nhận lời, bởi lẽ Hoàng cũng từng có xô xát với anh T nhiều năm về trước. Đạt trực tiếp mua một khẩu súng quân dụng K54 đưa cho Hoàng. Sau khi tính toán, Hoàng gọi rủ Duy cùng làm. Để đạt được mục đích, Đạt đưa Hoàng, Duy đến khu vực vắng vẻ để tập bắn.

Nhóm đối tượng (ảnh tư liệu)

Nhóm đối tượng (ảnh tư liệu)

Do hiểu thói quen đi lễ mỗi ngày đầu tháng của anh T, Hoàng và Duy nhiều ngày đi xe máy "lượn lờ" quanh khu vực miếu Thổ Thần để dò la. Đến ngày 4/7/2016, phát hiện anh T đi lễ tại miếu, hai đối tượng đã chờ sẵn bên ngoài.

Khi anh T đi ra, Hoàng lặng lẽ bám theo và rút súng bắn liên tiếp khiến anh T tử vong. Gây án xong, Hoàng lên xe máy do Duy nổ máy, chờ sẵn và tẩu thoát.

Khẩu súng tang vật được nhóm này ném xuống hồ nước khu vực Tam Chúc (Hà Nam), sau này Công an Hà Nam đã mò và tìm ra.

Với tội ác và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, sau này ở các cấp xét xử, HĐXX đã tuyên án tử hình với Đạt, Hoàng; tuyên 20 năm tù với Duy về các tội "giết người" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Nguồn: [Link nguồn]

Giây phút đối mặt 2 sát thủ Hải Phòng giết người theo ”hợp đồng”

Dù đã được xuất viện nhưng đến hiện tại, anh Mẫn vẫn chưa quên được phút kinh hoàng khi bước chân khỏi khu liên hợp thể thao và bị 2 sát thủ bắn gục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN