Thi thể cô gái bị vùi trong đống cát: Gã “người yêu” bí ẩn

Trong quá trình xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an đã thu được một manh mối rất quan trọng từ chị họ của cô gái này.

Nghi phạm Trần Văn Sơn tại thời điểm bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an.

Nghi phạm Trần Văn Sơn tại thời điểm bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an.

Mất tích khi đến thăm “người yêu”

Nạn nhân Lò Thị Hồng (SN 1992, trú tỉnh Yên Bái) là người làm thuê tại ki ốt 23, bãi biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Mỗi tháng, chị Hồng đều gửi tiền về phụ giúp bố mẹ ở quê nhà, đỡ đần cho các em ăn học.

Sáng 4/8/2012, chị Hồng xin phép nghỉ làm, vay 4,8 triệu đồng của chủ quán rồi đón xe di chuyển lên Hà Nội thăm em trai vì nghe tin em đỗ đại học. Khi đi, chị Hồng mang theo túi xách đựng quần áo, đồ nữ trang, máy nghe nhạc và điện thoại di động. Sau khi rời khỏi nơi làm thuê, không ai có thể liên lạc được với chị Hồng, cô gái trẻ đã mất tích đầy bí ẩn.

Trong quá trình xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an đã thu được một manh mối rất quan trọng từ chị họ của Hồng. Theo đó, người chị họ này cho biết, trước khi Hồng mất tích có nói chuyện thường xuyên với một nam thanh niên mà Hồng lưu số điện thoại là “người yêu”. Qua chia sẻ với chị họ, Hồng tâm sự “người yêu” là một người cùng tuổi nhưng không rõ quê quán, hai người hay nhắn tin với nhau vào đêm.

Sáng 4/8, người tiếp xúc với Hồng cuối cùng trước khi cô gái trẻ mất tích là chị họ. Người chị họ này đã chở Hồng đến thị trấn Thịnh Long để đón xe khách về Hà Nội thăm em trai. Trên đường đi, Hồng có nói sẽ ghé qua thăm “người yêu”.

Từ manh mối này, các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã truy dấu và xác minh được tài xế chuyến xe đã chở chị Hồng từ thị trấn Thịnh Long đi vào sáng 4/8. Nam tài xế này cho biết sau khi đón chị Hồng ở thị trấn Thịnh Long, xe chạy đến địa phận ga Cầu Họ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thì chị Hồng xuống xe và được một người thanh niên trẻ tuổi đón đi bằng xe máy.

Thời điểm này, cơ quan công an nhận định rất có thể nam thanh niên đón chị Hồng khi xuống xe khách chính là “người yêu” mà chị Hồng lưu trong danh bạ điện thoại, đồng thời cũng là nghi phạm số 1 của vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Lật tẩy gã “người yêu” bí ẩn

Sau khi nhận được mạnh mối tiếp theo từ nam tài xế xe khách, một câu hỏi khó tiếp tục được đặt ra cho Ban chuyên án, bởi lẽ danh tính của gã “người yêu” bí ẩn đón chị Hồng ở ga Cầu Họ vẫn đang là một ẩn số. Căn cứ từ hiện trường vụ án là công trường xây dựng Quốc lộ 21A đoạn qua cánh đồng Câu Thượng thuộc thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Ban chuyên án nhận định rất có thể nghi phạm là một thanh niên trẻ tuổi ở quanh khu vực này.

Trong số những đối tượng mà Ban chuyên án rà soát, nổi bật lên trong đó là Trần Đình Sơn (SN 1992, trú thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục). Nguồn tin từ người dân cho biết thời điểm trước khi phát hiện vụ án mạng, họ nhìn thấy Trần Đình Sơn điều khiển xe máy chở theo một cô gái trẻ không phải là vợ của Sơn vào quãng thời gian vài ngày trước tại khu vực cầu Họ, xã Trung Lương. Nguồn tin này đã trở thành manh mối quan trọng thứ 2 để Ban chuyên án xác định Sơn chính là gã “người yêu” bí ẩn mà chị Hồng thường tâm sự. Tuy nhiên thời điểm này, Sơn không có mặt ở địa phương.

Chiều 9/8/2012, các trinh sát thuộc Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Trần Văn Sơn khi đối tượng đang được anh trai chở đi nhận giấy tờ chiếc xe máy mới mua. Tiếp tục khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan công an đã thu giữ 1 dây chuyền vàng, 1 máy nghe nhạc, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung… tất cả đều là tài sản của nạn nhân Lò Thị Hồng.

Sau khi bị áp giải về trụ sở công an, qua nhiều giờ làm việc với cán bộ điều tra, Trần Đình Sơn đã phải thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Đến giờ phút này, bức màn bí ẩn vụ việc cô gái trẻ chết lõa thể, thi thể vùi trong đống cát đã được sáng tỏ. Tuy nhiên, lời khai tỏ rõ sự “máu lạnh” của nghi phạm Trần Văn Sơn đã khiến các thành viên Ban chuyên án không khỏi rợn người, đồng thời xót xa cho cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

(Còn tiếp....)

-------------------------------

Khi vợ vừa mới về ngoại, Sơn như “con ngựa đứt cương” và bắt đầu lao vào những cuộc chơi cùng nhóm bạn. Đầu tháng 7/2012, Sơn cùng nhóm bạn đến bãi biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chơi. Tại đây, Sơn đã gặp và làm quen với chị Lò Thị Hồng. Cũng từ đây, bi kịch của cô gái trẻ bắt đầu.

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thi thể cô gái bị vùi trong đống cát vào 19h ngày 5/2 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN