Thi thể bị đổ bê tông của hotgirl quán bar: Phát hiện kinh hoàng

Dưới ngôi mộ nông trong hang động, cảnh sát đã tìm thấy phần còn lại của một thi thể. Xác chết bị chia thành nhiều phần, một số bị đổ trong bê tông, phần khác thì đã phân hủy nặng đến mức không thể xác định được nguyên nhân cái chết thậm chí là giới tính của nạn nhân.

Joji Obara là một tên yêu râu xanh biến thái, kẻ sát nhân khét tiếng bậc nhất Nhật Bản. Hắn có xu hướng tình dục kỳ lạ khi tỏ ra hứng thú nhất với phụ nữ là vào lúc họ bất tỉnh. Tội ác mà hắn gây ra khủng khiếp đến nỗi khiến báo chí gọi là "ác thú mặt người".

Khu vực thi thể của Lucie Jane Blackman được tìm thấy.

Khu vực thi thể của Lucie Jane Blackman được tìm thấy.

Gã đàn ông kỳ lạ

Thông tin về sự biến mất của nữ tiếp viên quán bar Lucie Jane Blackman cũng như các giả thiết về sự sống còn của cô tràn ngập trên các phương tiện truyền thông của Anh và Nhật Bản.

Ngày 6/7/2000, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người quản lý khu căn hộ nghỉ dưỡng ở bán đảo Miura và được thông báo về những tiếng ồn ào kỳ lạ phát ra từ một căn hộ thuê vào thời điểm Lucie mất tích. Cảnh sát lập tức đến đó tìm hiểu sự việc.

 Ra mở cửa là Joji Obara, một nhà phát triển bất động sản, đang cởi trần và người đầy mồ hôi. Cảnh sát nhận thấy những mảng xi măng nằm rải rác ở lối vào và xung quanh căn hộ. Họ cũng phát hiện bao tải cồng kềnh trong phòng và một cái xẻng.

Khi cảnh sát đề nghị được vào phòng tắm, Joji liền từ chối. Sau khi được hỏi thêm, anh ta đột nhiên trở nên kích động và cảnh sát đành phải rời đi. Tại thời điểm này, họ không có lý do gì để nghi ngờ Joji.

Nhưng rồi họ đã quay trở lại vào tháng 9, khi những nạn nhân khác đã xác định Joji chính là vị doanh nhân giàu có mời họ đi ăn ở một nhà hàng ven biển rồi sáng hôm sau đều thức dậy trong tình trạng không có ký ức gì về đêm hôm trước. Joji bị bắt giữ sau khi cảnh sát tìm thấy những sợi tóc của Lucie trong căn hộ của anh ta.

Cảnh sát đặt ra giả thuyết có thể Lucie đã bị sát hại tại căn hộ này. Phía trước tòa nhà dẫn ra bến du thuyền, lối đi bên trái dẫn ra bãi đậu xe còn đằng sau là một con đường hẹp dẫn tới một hang động bên bờ biển cách khu căn hộ chỉ vài trăm mét. Và Joji sẽ chỉ có một hướng đi từ cửa sau nếu muốn phi tang xác nạn nhân.

Bí mật trong ngôi mộ nông

Trong bốn tháng sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra từng ngóc ngách của khu vực này nhưng không có kết quả. Cuối cùng, họ nhận ra họ đã bỏ qua một chỗ duy nhất, đó là bên dưới cái bồn tắm bị vứt đi.

Vào khoảng 9h ngày 9/2/2001, cảnh sát quyết định quay lại hang động, lật cái bồn tắm lên và đào xung quanh. Cuối cùng, trong một ngôi mộ nông được đào sâu khoảng 50cm, phần còn lại của một thi thể đã được tìm thấy. Xác chết bị chia thành nhiều phần, một số bị đổ trong bê tông, phần khác thì đã phân hủy nặng đến mức không thể xác định được nguyên nhân cái chết thậm chí là giới tính của nạn nhân.

Khi cơ quan chức năng tìm cách cắt lớp bê tông với hy vọng tìm thấy những chiếc răng để xác định với hồ sơ nha khoa, họ ngay lập tức tìm thấy một đặc điểm nhận dạng không thể nhầm lẫn của một cô gái phương Tây, đó là mái tóc dài có màu vàng tự nhiên. Cùng với kết quả đối chiếu hồ sơ nha khoa, các chuyên gia kết luận đây chính là Lucie.

Trong căn hộ của Joji, cảnh sát đã tìm thấy biên lai mua một chiếc cưa, một cái xẻng và đặc biệt là 5.000 cuộn băng video khiêu dâm được thực hiện trong hơn 18 năm, trong số đó có 400 cuốn ghi lại cảnh Joji cưỡng hiếp hoặc lạm dụng tình dục những người phụ nữ đang trong tình trạng vô thức hoặc nửa tỉnh nửa mê.

Trong số hơn 100 phụ nữ phương Tây có mặt trong các cuốn băng, cảnh sát nhận ra Carita Ridgeway, một người mẫu 21 tuổi đến từ Claremont, Perth, Australia. Cô cũng làm tiếp viên cho một quán bar ở Tokyo để kiếm tiền theo học trường diễn xuất. Carita qua đời trong bệnh viện vào năm 1992 sau khi được một người đàn ông đưa tới trong tình trạng nguy kịch rồi biến mất.

Từ đây, cảnh sát đã có được manh mối về vụ án của Carita Ridgeway cũng như nhiều nạn nhân khác.

(Còn nữa)

------------------------------

Mời quý vị đón đọc tuyến bài tiếp theo của loạt bài Thi thể bị đổ bê tông của hotgirl quán bar vào 4h00 ngày 2/11/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể bị đổ bê tông của hotgirl quán bar: Cuộc hẹn bí ẩn

Từ bỏ công việc tiếp viên hàng không, cô gái 21 tuổi này rời quê nhà sau khi nghe nói về cơ hội kiếm nhiều tiền chỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Thi thể bị đổ bê tông của hotgirl quán bar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN