Thấy chồng cũ có tình mới, vợ cuồng ghen gây ra bi kịch: Hé lộ giao dịch với sát thủ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Ẩn sau tình bạn tốt đẹp hậu ly hôn, cặp vợ chồng vẫn luôn giữ những hiềm khích với nhau và thường xuyên xảy ra ẩu đả. Qua tiết lộ của các nhân viên xưởng phế liệu và hai vị khách bí ẩn, cảnh sát đã xác định được ai là hung thủ giấu mặt đằng sau...  

Quen biết và yêu nhau suốt những năm tháng thanh xuân, cặp vợ chồng hậu ly hôn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Tuy nhiên, khi người chồng đưa vị hôn phu mới đến giới thiệu với vợ cũ, cô mới bắt đầu nhen nhóm sự đố kỵ mù quáng rồi gây nên thảm kịch khôn lường.

Vở kịch hoàn hảo

Mary Jacoby tại buổi điều tra với cảnh sát

Mary Jacoby tại buổi điều tra với cảnh sát

Đằng sau vỏ bọc hạnh phúc, hòa thuận của một cặp vợ chồng cũ hậu ly hôn, khi những nhà điều tra đến nói chuyện trực tiếp với các nhân viên xưởng phế liệu Mexia, họ mới biết sự thật đằng sau mối quan hệ “bạn bè tốt đẹp” này. Đặc biệt, khi tình mới của chồng là Cadadas xuất hiện, tính tình Mary ngày càng trở nên khó chịu hơn.

Thực ra, Ray và Mary có một mối quan hệ đầy biến động. Họ thường xuyên sử dụng vũ lực để nói chuyện với nhau, và Mary còn tỏ hẳn thái độ thù ghét với chồng cũ của mình.

Một cựu nhân viên xưởng phế liệu nhớ lại cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Mary và Ray năm ngoái, Mary đã nhặt một khẩu súng lục lên, giơ cao và nói: "Tôi sẽ giết cô ả đó." Cựu nhân viên này cho rằng, “cô ả” ở đây ám chỉ Cagadas, người tình mới của Ray. Chưa hết, một nhân viên khác thì cho biết, Mary đã từng quay sang hét vào mặt anh ta khi đang tranh cãi với Ray: "Tôi ước gì anh ta chết quách cho rồi."

Với những lời khai của nhân viên xưởng phế liệu, cảnh sát đã đổ dồn sự nghi ngờ lên cô vợ cũ Mary. Bất ngờ hơn, hai tuần sau khi vụ giết người của Ray xảy ra, Sở cảnh sát thành phố Mexia bỗng xuất hiện hai vị khách kỳ lạ đến để giúp các nhà điều tra thu hẹp phạm vi vụ án hơn. Đó là Robin và Kim Dabney.

Tại Sở cảnh sát, Robin mở lời chia sẻ: “Một năm trước, Mary đã đề nghị cho tôi 30.000 đô la để giết Ray. Thế nhưng khi thấy tôi ngập ngừng, cô ấy đã khiêu khích tôi là nếu tôi không làm thì cũng sẽ có người khác ra tay thôi.” 

Sau đó, Mary rút ra 15.000 đô la và nói rằng cô ấy sẽ trả cho Robin một nửa bây giờ, nửa còn lại anh ta sẽ được nhận khi hoàn thành nhiệm vụ giết chết chồng cũ. Tuy nhiên, Robin đã từ chối lời đề nghị trên. Anh ta cũng nói thêm rằng, Mary lo sợ Ray "sẽ lấy đi mọi thứ của cô ấy" để cho tình mới Cagadas. Điều này càng khiến Mary căm ghét hôn thê mới của chồng hơn.

Từ những thông tin mà Robin tiết lộ, cảnh sát đã thúc đẩy cuộc tìm kiếm Dennis Killy trên diện rộng. Họ nghi ngờ rằng tên sát thủ kế tiếp mà Mary thuê sau khi Robin từ chối chính là hắn. Rất nhanh sau đó, vào ngày 6 tháng 7, các nhà điều tra đã tìm ra Dennis Killy.

Trả giá

Mary Jacoby bị giam giữ ở tuổi 66

Mary Jacoby bị giam giữ ở tuổi 66

Sau khi được áp giải về Sở cảnh sát, ban đầu Dennis Killy rất hợp tác với các nhà điều tra. Anh ta nói rằng cuộc ẩu đả của anh ta với Ray chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ về một chiếc lốp đã qua sử dụng. Chẳng thể nào có chuyện anh ta giết người vì cái lẽ ngớ ngẩn ấy. 

Vài ngày trôi qua, Dennis vẫn được gọi lên thẩm vấn và anh ta bắt đầu mất bình tĩnh khi nhận ra cảnh sát đang coi mình là nghi phạm.  

Bám vào giả thuyết vợ cũ Mary đã thuê sát thủ giết hại chồng mình khiến cảnh sát quên mất một sự thật. Có thể, Mary mới chính là kẻ nổ súng. Sau nhiều tháng chờ đợi, kết quả kiểm tra dư lượng súng được đưa ra vào tháng 9 năm 2011 đã tiết lộ điều mà họ không ngờ tới đó. Vào ngày xảy ra vụ án, trên người Mary đã dính thuốc súng.

Cuối cùng, vào tháng 5 năm 2016, Mary Jacoby bị truy tố tội giết người và bị bắt giam. Trong phần dẫn đến phiên tòa, các điều tra viên một lần nữa phỏng vấn Dennis Killy.

Công tố viên Jeff James chia sẻ: “Vào thời điểm Dennis được phỏng vấn, ban đầu anh ta chỉ khẳng định mình không hề căm ghét Ray đến mức phải ra tay giết người. Nhưng về sau, khi kết quả thuốc súng được trả về, trong một buổi phỏng vấn khác, Dennis đã thừa nhận với chúng tôi rằng Mary có hỏi anh ta là liệu anh ta có muốn giết Ray hay không. Và lời ngỏ đáng ngờ ấy được diễn ra chỉ trước cái chết của Ray có vài ngày. Tuy nhiên, khi Dennis từ chối, cô ấy đã quyết định giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình.”

Kết án, Mary Elizabeth Jacoby đã ra tòa vì tội danh giết người là chồng cũ Ray Jacoby vào tháng 10 năm 2017. Sau khi cân nhắc trong hai giờ, bồi thẩm đoàn kết luận Mary có tội và cô bị kết án tù chung thân. Hiện tại, Mary đã 66 tuổi và đang bị giam giữ tại Đơn vị Christina Melton Crain, một nhà tù dành cho phụ nữ ở Texas.

(Hết)

-------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày.... trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Oxygen) ([Tên nguồn])
Thấy chồng cũ có tình mới, vợ cuồng ghen gây ra bi kịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN