Bố dượng phát hiện bạn gái của con trai thoi thóp trong nhà tắm: Buổi chiều định mệnh

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Sau khi phát hiện bạn gái của con trai bất động trên sàn nhà tắm, người bố dượng đã gọi cho cảnh sát và nghĩ rằng đây chỉ là một vụ tự sát…

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2001, tổng đài cứu trợ 911 bỗng nhận được cuộc gọi khẩn cấp đến từ thị trấn nhỏ Cuero, Texas (Mỹ). Qua giọng nói nghẹn ngào của một người đàn ông lớn tuổi, họ được thông báo về cái chết kỳ lạ của cô gái trẻ Pamela Shelley. Sau khi khám nghiệm pháp y được công bố, cảnh sát xác định đây là một vụ tự sát. Tuy nhiên, một điều tra viên đã không tin vào kết luận trên, tiếp tục âm thầm điều tra hơn 11 năm để khám phá sự thật khủng khiếp đằng sau thảm án này...

Ngôi nhà hoang vu

Vùng đất nông thôn hoang vu nơi Pamela và bạn trai Ronnie sống chung

Vùng đất nông thôn hoang vu nơi Pamela và bạn trai Ronnie sống chung

Nếu bạn là một người thường xuyên theo dõi những chương trình truyền hình thực tế của Mỹ, hẳn bạn sẽ biết đến chương trình lật lại kỳ án cũ. Nhiều người cho rằng, lý do chính khiến dạng chương trình trên trở nên nổi tiếng và thu hút người xem là vì họ đã mang những vụ án tưởng chừng đi vào quên lãng, không có lời giải bước ra ánh sáng. Trong đó, vụ tự sát bí ẩn của bà mẹ trẻ Pamela Shelley (32 tuổi) vào năm 2001 được chú ý hơn cả. Thậm chí, cho đến tận ngày nay, nhiều người tại thành phố Texas vẫn cảm thấy kinh hãi mỗi khi nhắc lại vụ án này.

Bi kịch của bà mẹ hai con Pamela diễn ra vào mùa xuân năm 2001, tại thị trấn nhỏ Cuero, bang Texas nước Mỹ. Thực ra, Pamela vốn không phải người dân lâu năm tại thị trấn. Sau đổ vỡ hôn nhân với người chồng trước là Jessie Suggs, Pamela mới dọn về đây sống với bạn trai Ronnie Hendrick.

Đôi tình nhân cùng hai con của Pamela là Kayla và Dustin bắt đầu cuộc sống mới trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn DeWitt, nơi cách nhà bố mẹ Hendrick 1 dặm. Thế nhưng, Pamela không ngờ rằng, quyết định về quê sống với người tình đã đặt dấu chấm hết cho sinh mệnh mình.

Khoảng 5h chiều 6/1/2001, tổng đài cứu trợ 911 Nam Mỹ bỗng nhận được cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp từ thị trấn Cuero, Texas. Bố dượng của Hendrick đã gọi điện khi ông cùng con trai phát hiện cơ thể bất động của Pamela đang nằm dưới sàn nhà tắm, máu chảy lênh láng. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, đoàn cứu thương của bệnh viện đã đến trước và mang nạn nhân đi khi cô hấp hối. Chính vì vậy, họ cũng không có cơ hội để phỏng vấn Ronnie, người bạn trai của Pamela, cũng là người đầu tiên phát hiện nạn nhân tại hiện trường.

Cùng lúc đó, trên đường xe cứu thương đến bệnh viện, người bạn trai Ronnie luôn túc trực bên cạnh bạn gái. Vì ngôi nhà của cặp đôi nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh nên đội cứu thương từ Yorktown đã rất khó khăn để tìm đúng địa chỉ nhà. Thậm chí, trên đường đi cấp cứu, tài xế xe cứu thương cũng tỏ ra hoang mang để tìm đường ngắn nhất quay về bệnh viện.

Trong suốt quá trình di chuyển ấy, Ronnie đã tận tình hướng dẫn người lái xe, thể hiện sự lo lắng tột độ cho sinh mạng bạn gái mình. 

Vụ tự sát đáng ngờ

Pamela Shelley và bạn trai Ronnie Hendrick

Pamela Shelley và bạn trai Ronnie Hendrick

Bất chấp nỗ lực của nhân viên y tế và bác sĩ, Pamela đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Cô gái xấu số đã bị chết não trên đường di chuyển đến bệnh viện.

Trong buổi phỏng vấn với cảnh sát, Ronnie Hendrick đã một mực khẳng định bạn gái mình đã dí súng vào đầu rồi bóp cò tự sát. Còn anh ta đang ở ngoài nhà và không biết chuyện gì cả. Chỉ mãi đến khi nghe một tiếng động lớn như tiếng súng nổ, Ronnie mới tất tả chạy vào phòng tắm và phát hiện thi thể bạn gái đang nằm bất động trên sàn, máu chảy ra từ đầu do vết súng bắn.

Đối chứng với lời khai của Ronnie, cảnh sát tìm thấy khẩu súng lục và vết máu trùng khớp với mô tả thông thường của một vụ tự sát. Ngoài ra, giám định pháp y cũng cho biết, vết thương do tiếp xúc với đầu súng của Shelley phù hợp với dạng vết thương tự gây ra. Do đó, cái chết của Pamela nhanh chóng được kết luận là một vụ tự tử.

Tuy nhiên, mặc cho khám nghiệm tử thi đã chỉ rõ đây là một vụ tử sát, nhiều cảnh sát trong đội điều tra lúc đó vẫn còn mang trong mình những mối hoài nghi. Bởi trong thời điểm xảy ra vụ án, cảnh sát phát hiện Pamela đã gói hết đồ đạc để chuẩn bị chuyển về Arkansas cùng hai con là Kayla và Dustin.

Tại sao một cô gái có ý định tự tử lại hoàn tất thủ tục chuyển nhà và đóng gói tươm tất hành lý chuẩn bị ra đi? Liệu có phải do cô có ý định bỏ đi, nên ai đó đã ra tay, tiễn cô “lên đường” trước?

Đứng trước những giả thuyết đó, cảnh sát đã đổ dồn sự nghi ngờ về phía Ronnie, yêu cầu hắn ta một câu trả lời thích đáng. Thế nhưng, lời hồi đáp của Ronnie và gia đình lại vượt ngoài sức tưởng tượng của họ…

(Còn nữa)

-----------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bố dượng phát hiện bạn gái của con trai thoi thóp trong nhà tắm vào 13h00 ngày 18/5/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

“Trắng tay” sau đổ vỡ hôn nhân, chồng ra tay tàn độc với vợ: Người bí ẩn nói sự thật

Bất chấp nỗ lực chứng minh người chồng là thủ phạm, cảnh sát cũng ngậm ngùi chịu thua vì không tìm được bất kỳ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bố dượng phát hiện bạn gái của con trai thoi thóp trong nhà tắm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN