Thanh niên bị đâm thấu ngực trong tiệc nhậu sinh nhật

Ngồi nhậu sinh nhật đến khuya, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn. Một nam thanh niên bị đâm vào ngực, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 10/9, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt hai đối tượng Trần Quang Đăng (SN 1997) và Đoàn Văn Dư (SN 1991, cùng trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật về vụ “hỗn chiến” xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2h15 ngày 10/9, Công an quận Hải Châu nhận tin báo của anh Bùi Văn Lộc (SN 1995, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, là sinh viên trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng) với nội dung: Khoảng 1h30 ngày 10/9, tại quán Nướng Ngon (67 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu), trong lúc dự sinh nhật, bạn của Lộc là Đỗ Văn Hảo (SN 1992, quê Quảng Nam) bị một nam thanh niên chưa rõ lai lịch dùng dao đâm vào ngực gây thương tích, đang cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Thanh niên bị đâm thấu ngực trong tiệc nhậu sinh nhật - 1

Đối tượng Đăng tại cơ quan công an. Ảnh Đ.H

Ngay trong đêm khuya, các trinh sát Công an quận Hải Châu tiến hành điều tra làm rõ. Đồng thời cử một tổ công tác vào huyện Thăng Bình, Quảng Nam để thu thập thông tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 10/9, các trinh sát xác định đối tượng gây án chính là Trần Quang Đăng và Đoàn Văn Dư.

Theo lời khai của đối tượng, vào khoảng 20h tối ngày 9/9, tại quán Nướng Ngon, có khoảng 20 thanh niên ngồi nhậu mừng sinh nhật của Trần Đình Tấn (SN 1996, trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Nhậu tới 23h30 thì có khoảng 10 thanh niên ra về. Những thanh niên ngồi lại gồm: Hảo, Tấn, Đăng, Dư, Lộc, Phước (SN 1993, trú Thăng Bình, Quảng Nam, bạn của Lộc) và 3 người khác.

Thanh niên bị đâm thấu ngực trong tiệc nhậu sinh nhật - 2

Đối tượng Du tại cơ quan công an. Ảnh Đ.H

Trong lúc ngồi lại, giữa những người trong nhóm có mâu thuẫn với nhau, sau đó có lời qua tiếng lại.

Đăng lấy một con dao trong quán và phát hiện thấy Hảo, Lộc đang đứng dưới lòng đường Nguyễn Văn Linh thì Đăng dùng dao đâm vào lồng ngực của Hảo rồi rút dao ra hô “tao đâm chết mày”.

Đâm xong, Đăng bỏ chạy về hướng cầu Rồng, Lộc thấy thế chạy tới ôm Đăng lại. Lúc này Dư trong quán chạy ra hô “bỏ dao xuống, công an đến kìa” thì Đăng vứt dao xuống lòng đường rồi cùng Dư chạy băng qua phía đường đối diện quán để Dư dùng xe máy bỏ chạy.

Hảo bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Hiện Hảo đã qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN