Đâm chết người vì câu nói "tuổi gì mà mời rượu"

Thấy anh trai bị anh Tuyên lao tới đánh, Ngân liền vớ con dao phóng lợn, lao tới đâm trúng ngực khiến anh Tuyên tử vong. Trước đó, khi Ngân sang mời rượu thì bị anh Tuyên nói “tuổi gì mà mời rượu”.

Ngày 7.8, Phòng Cảnh sát Hình Sự (PC45 - Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Văn Ngân (SN 1979, ở thôn Chẩu 1, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nạn nhân bị sát hại là anh Bàn Văn Tuyên (1987, xã Tứ Quận, Yên Sơn).

Đâm chết người vì câu nói "tuổi gì mà mời rượu" - 1

Đối tượng Ngân tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, trước đó khoảng 6h30 sáng 6.8, Lý Văn Ngân cùng một số người bạn tới quán cháo lòng ở thôn Chẩu 1 ăn sáng, uống rượu.

Tại đây, Ngân thấy một người quen ngồi ăn sáng cùng nhóm của anh Bàn Văn Tuyên. Ngân cầm chén sang mời rượu thì bị anh Tuyên nói rằng “tuổi gì mà mời rượu”. Bực tức, Ngân ném chén lại rồi bỏ đi.

Khi Ngân đang mua thuốc lá ở bên đường thì tại quán cháo lòng, Nguyễn Văn Kỳ (anh trai của Ngân, làm việc tại quán cháo lòng) xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Tuyên.

Sau khi lời qua tiếng lại, Kỳ đưa chân đá anh Tuyên nhưng trượt chân nên tự ngã. Lúc này, anh Tuyên và một đối tượng nữa định lao tới đánh Kỳ. Đang bực tức lại thấy anh Tuyên lao tới đánh anh trai, Ngân liền vớ con dao (loại chọc tiết lợn) ở quán bán thịt lợn đối diện lao tới đâm một nhát vào ngực phải anh Tuyên.

Bị đâm trọng thương, anh Tuyên bỏ chạy được khoảng 35 mét thì gục xuống đường và tử vong. Còn Ngân, sau khi gây án, anh ta vứt dao đã đâm nạn nhân rồi bỏ về nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, PC45 - Công an tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc điều tra và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lý Văn Ngân.

Hiện vụ án mạng đang được PC45 - Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN