Thanh niên 18 tuổi sát hại bạn gái rồi ngủ cùng thi thể suốt 3 ngày

Sự kiện: Tin pháp luật

Suốt 3 ngày sau khi giết người, nam thanh niên ăn và ngủ cùng thi thể bạn gái trên giường. Nếu cảnh sát không tìm tới, sự việc này vẫn sẽ tiếp diễn.

Paulo Eduardo dos Santos và bạn gái Jheniffer Caceres de Oliveira.

Paulo Eduardo dos Santos và bạn gái Jheniffer Caceres de Oliveira.

Phát hiện kinh hoàng

Paulo Eduardo dos Santos (18 tuổi) đã bị cảnh sát bang Mato Grosso do Sul, Brazil bắt giữ vào ngày 1/4/2019 sau khi phát hiện thi thể của bạn gái Paulo trong căn hộ hai người sống chung. Nạn nhân là Jheniffer Caceres de Oliveira (17 tuổi).

Sự việc được phát hiện sau khi những người hàng xóm xung quanh liên tục phàn nàn về mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ của cặp đôi. Trước đó, khi thấy bắt đầu có mùi lạ, hàng xóm đã tìm tới và hỏi Paulo. Cậu ta liền nói dối rằng thú cưng của mình mới chết nhưng chưa tìm được chỗ chôn nên đành để tạm ở nhà trong khi cố gắng tìm. Những người hàng xóm cũng cho biết thêm rằng, Paulo và Jheniffer thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn và cãi cọ với nhau.

Khi cảnh sát tới kiểm tra vào tối ngày 1/4, họ phát hiện thi thể Jheniffer đang trong tình trạng phân hủy nằm trên giường. kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã chết từ tối 29/3. Paulo đã ra tay sát hại bạn gái của mình.

Các nhà điều tra sau đó xác định rằng vào đêm Jheniffer qua đời, cặp đôi đã cùng đi uống rượu trong một quán bar. Tại đây, hai người có cuộc tranh cãi nảy lửa sau khi Paulo ghen tuông vì nhìn thấy bạn gái khiêu vũ với một chàng trai khác.

Mâu thuẫn chết người

Về tới nhà, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Trong cơn tức giận, Paulo bóp cổ Jheniffer bằng tay rồi dùng dây sạc điện thoại và cả vòng cổ của chó siết cổ bạn gái tới khi không còn cử động.

Sau khi bạn gái đã chết, nam thanh niên thản nhiên ngủ cạnh thi thể cô. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu ta tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Suốt 3 ngày sau đó, Paulo ăn và ngủ cùng thi thể bạn gái trên giường. Nếu cảnh sát không tìm tới, sự việc này vẫn sẽ tiếp diễn.

Tại cơ quan điều tra, Paulo khai rằng Jheniffer cố tình tấn công mình bằng chổi và dùng dao đe dọa nên cậu ta buộc phải phản ứng lại để tự vệ. Truyền thông địa phương đưa tin, Paulo thậm chí còn thuật lại chi tiết vụ việc một cách ràng rọt và vô cùng bình thản, “không hề bày tỏ chút hối tiếc hay bất cứ cảm xúc gì”.  “Tôi không thể chấp nhận việc bị phụ nữ đánh đập”, Paulo nói.

Với những bằng chứng không thể chối cãi mà cơ quan công an đã thu thập được, nam thanh niên này đã phải đối mặt với tội danh giết người và giấu xác.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu hẹn hò với gái xinh quen qua mạng, chàng trai gặp bi kịch thương tâm

Hào hứng tới buổi gặp mặt đầu tiên với cô gái xinh đẹp mới quen trên mạng, chàng trai 27 tuổi đã bị sát hại và cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN