Thảm kịch của người phụ nữ cặp với chủ thầu xây dựng: Giết người không thành

Sau khi xâu chuỗi các sự việc, người đàn ông chắc chắn rằng vợ mình là người đứng sau âm mưu sát hại anh.

Đôi nhân tình đã cùng lên kế hoạch ly hôn vợ và chồng của mình để có thể đến với nhau. Nhưng đúng lúc cả hai đang háo hức chờ đợi ngày có thể công khai về chung một nhà thì bi kịch ập tới. Phải mất nhiều năm sau đó, sự thật mới được làm sáng tỏ.

Nạn nhân Rozanne Gailiunas.

Nạn nhân Rozanne Gailiunas.

Vụ ám sát không thành

Bất chấp nỗ lực của cảnh sát và phần thưởng 25.000 USD (khoảng 585 triệu đồng) mà người thân của nạn nhân Rozanne Gailiunas đưa ra, cuộc điều tra về kẻ sát hại cô vẫn không có thêm tiến triển.

Sau khi người tình chết, Larry Wayne Aylor quay lại với vợ là Joy Aylor. Đến năm 1986, Larry và Joy lại một lần nữa đề cập về việc ly hôn. Lần này, người khởi xướng là Joy vì cô đang ngoại tình với bạn trai cũ thời trung học. Larry một lần nữa dọn ra khỏi nhà riêng của họ.

Mặc dù có rất nhiều hiềm khích giữa hai vợ chồng trong quá trình tiến hành các thủ tục ly hôn, nhưng khi Larry nhận được lời đề nghị từ Joy rằng cả hai sẽ cùng đi cưỡi ngựa và trò chuyện tại trang trại của họ, Larry liền đồng ý.

Tuy nhiên, vị chủ thầu xây dựng này nhanh chóng thất vọng khi anh đến đúng thời gian đã hẹn mà không thấy Joy đâu.

Đợi một lúc lâu vợ vẫn không xuất hiện, Larry bực bội leo lên chiếc xe bán tải của mình rồi rời đi. Khi đến cổng trang trại, anh nhìn thấy một chiếc xe tải Ford cũ đang chặn đường mình. Nghĩ rằng những người ngồi trong xe có thể đang gặp sự cố hoặc hết xăng, Larry liền giảm tốc độ tiến lại gần với mục đích giúp đỡ. Bất ngờ, những người đàn ông ngồi trên xe chĩa súng về phía anh và bóp cò.

Larry vội điều khiển xe tháo chạy. Anh may mắn không bị thương. Sau khi xâu chuỗi các sự việc, anh chắc chắn rằng vợ mình là người đứng sau âm mưu giết người nên đã trình báo cảnh sát. Mặc dù cảnh sát tin rằng giả định của Larry là có cơ sở nhưng không có đủ bằng chứng để chứng minh điều đó.

Nhân chứng bất ngờ

Cuộc ly hôn của hai vợ chồng Larry được hoàn tất vào năm 1986. Suối thời gian đó, vụ án mạng của Rozanne vẫn chưa được giải quyết và rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vào mùa xuân năm 1988, khi một người phụ nữ bước vào Sở cảnh sát Richardson. Đó là Carol Garland, chị gái của Joy.

Tại đây, Carol hỏi liệu phần thưởng 25.000 USD có còn hiệu lực hay không. Khi cảnh sát xác nhận phần thưởng này vẫn còn, Carol nói với họ rằng cô có thông tin về vụ giết người.

Carol kể cho các thám tử nghe một câu chuyện phức tạp về em gái Joy của cô. Theo đó, Joy đã gạ gẫm người chồng hiện tại của cô là William Garland giết nhân tình của Larry và sau đó là giết Larry.

Tuy nhiên, điều tra viên lúc đó lại cho rằng đây là một câu chuyện hoang đường. Họ không tin lời khai của Carol. Cơ quan chức năng coi đây như một lời bịa đặt trong nỗ lực trả thù vì những tranh chấp trong gia đình.

Tuy nhiên, vụ án sát hại Rozanne và câu chuyện của Carol lại thu hút sự chú ý của một phóng viên.

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thảm kịch của người phụ nữ cặp với chủ thầu xây dựng vào 4h ngày 29/8 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm kịch của người phụ nữ cặp với chủ thầu xây dựng: Thi thể khỏa thân

Say đắm trong tình yêu, đôi nhân tình quyết định từ bỏ tất cả những gì mình đang có để có thể đến với nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Soapboxie) ([Tên nguồn])
Thảm kịch của người phụ nữ cặp với chủ thầu xây dựng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN