Thảm kịch của người phụ nữ cặp với chủ thầu xây dựng: Thi thể khỏa thân

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Say đắm trong tình yêu, đôi nhân tình quyết định từ bỏ tất cả những gì mình đang có để có thể đến với nhau.

Đôi nhân tình đã cùng lên kế hoạch ly hôn vợ và chồng của mình để có thể đến với nhau. Nhưng đúng lúc cả hai đang háo hức chờ đợi ngày có thể công khai về chung một nhà thì bi kịch ập tới. Phải mất nhiều năm sau đó, sự thật mới được làm sáng tỏ.

Nạn nhân Rozanne Gailiunas.

Nạn nhân Rozanne Gailiunas.

Thi thể khỏa thân

Thức dậy sau một giấc ngủ ngắn vào chiều ngày 4/10/1983, cậu bé 4 tuổi đi quanh ngôi nhà của mình ở thành phố Richardson (bang Texas, Mỹ) để tìm kiếm mẹ của mình - Rozanne Gailiunas.

Một lúc sau, đôi mắt nhỏ ấy ngay lập tức dừng lại ở một cảnh tượng mà cậu bé vẫn chưa thể hiểu được. Nằm trên sàn nhà là mẹ của cậu trong tình trạng không mặc quần áo và bất tỉnh. Miệng của người mẹ còn bị nhét đầy khăn giấy.

Không biết phải liên hệ với ai để được giúp đỡ, cậu bé cầm lấy điện thoại gọi điện cho bố mình là Peter Gailiunas khi đó đang ở nơi làm việc. Mặc dù vị bác sĩ này đã chuyển ra khỏi nhà của đôi vợ chồng trước đó vài tuần khi hai người quyết định ly thân nhưng lúc nhận được cuộc gọi của con trai nói qua về tình hình, Peter vội chạy đến ngay lập tức. Nhận thấy vợ bị thương nặng, Peter đã gọi 911 để được giúp đỡ.

Nhìn bằng mắt thường, những người có chuyên môn đều có thể nhận định rằng Rozanne khó mà sống sót. Ngay cả khi nạn nhân chưa được tuyên bố đã chết, cảnh sát cũng đã coi đây là một vụ giết người.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy tên sát nhân đã nhét giấy vào miệng Rozanne trước khi bóp cổ và bắn hai phát vào đầu cô.

Mối tình ngoài luồng

Giống với những vụ án tương tự, Peter Gailiunas bị các thám tử coi là nghi phạm đầu tiên. Trong cuộc thẩm vấn với Peter sau đó, điều tra viên biết được lý do chia tay của các cặp đôi.

Người đàn ông vừa mất vợ kể rằng vào một buổi chiều khi bất ngờ về nhà, Peter đã tận mắt chứng kiến vợ mình đang ngủ trên giường với người đàn ông khác. Lúc này, vị bác sĩ mới biết mình đã bị “cắm sừng” từ khi nào. Nhân tình của cô tên là Larry Wayne Aylor.

Larry Wayne Aylor là một chủ thầu xây dựng giàu có và được kính trọng trong khu vực. Anh bắt đầu công việc kinh doanh, xây dựng với sự giúp đỡ từ người bố vợ giàu có của mình sau khi kết hôn với Joy Davis. Cuộc sống của đôi vợ chồng khá đầy đủ, hạnh phúc.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của nhiều năm trước. Hiện tại, Larry yêu Rozanne. Quá say mê người tình trẻ của mình, Larry quyết định sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình có. Khi Rozanne thể hiện tình yêu với nhân tình bằng cách ly thân chồng, Larry cũng chứng minh bằng cách đệ đơn ly hôn vợ.

Rozanne và Larry đã cùng lên kế hoạch cho cuộc sống chung sau này. Nhưng giờ đây, Rozanne đã chết và mọi dự định của cặp tình nhân cũng đổ bể.

Mặc dù biết rằng bác sĩ Peter có động cơ giết vợ nhưng điều tra viên đã phải cân nhắc lại sau khi chứng kiến người đàn ông này tỏ ra rất sốc và đau buồn về cái chết của Rozanne.

Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó chuyển hướng sang nhân tình của nạn nhân là Larry. Trả lời thẩm vấn, vị chủ thầu xây dựng thề rằng anh yêu Rozanne rất nhiều và không bao giờ có chuyện làm tổn thương cô. Cùng với đó, Larry cáo buộc Peter. Anh cho rằng Peter sẽ không chịu được việc bị vợ bỏ và lấy đi con trai của họ. Larry khẳng định chắc chắn Peter đã giết vợ sau khi cô nói với anh rằng muốn ly hôn.

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thảm kịch của người phụ nữ cặp với chủ thầu xây dựng vào 4h ngày 28/8 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Đêm định mệnh của cô gái xinh đẹp theo trai lạ về nhà: Quá khứ bất ổn

Công tố viên cáo buộc sau khi mời được nạn nhân về nhà, nghi phạm đã lừa cô uống thuốc mê, sau đó cưỡng bức, sát hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Soapboxie) ([Tên nguồn])
Thảm kịch của người phụ nữ cặp với chủ thầu xây dựng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN