Thảm án trong căn phòng trọ (P1): Người phụ nữ và cái chết bất thường

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Tối 3/7/2012, tại một phòng trọ ở phường Túc Duyên (TP Thái Nguyên), người dân phát hiện chị Nguyễn Thị S (SN 1963) tử vong trên giường. Với những dấu vết để lại, Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, đây là vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản vô cùng manh động.

Khoảng 19h ngày 3/7/2012, chủ khu trọ ở phường Túc Duyên (TP Thái Nguyên) đi qua phòng của chị Nguyễn Thị S (SN 1963) thì thấy cánh cửa khép hờ, bên trong sáng đèn, vọng ra ngoài cửa có tiếng quạt máy quay "phần phật".

Có vẻ như chị S vẫn đang ở bên trong nhưng chẳng hiểu sao căn phòng đó im ắng đến kỳ lạ. Người chủ nhà trọ gọi mấy lần nhưng chẳng thấy ai đáp lời. Tò mò xen lẫn nghi ngờ, chủ nhà trọ đẩy cánh cửa phòng thì phát hiện chị S đã chết, thi thể nằm trên giường bất động.

Thông tin về cái chết của chị Nguyễn Thị S lập tức được báo về cho Công an tỉnh Thái Nguyên. Tại hiện trường, nạn nhân S được xác định đã tử vong trước đó khoảng 5 đến 6 giờ đồng hồ.

Xung quanh khu vực chị S nằm có nhiều vết máu loang lổ. Tiến hành khám nghiệm, công an nhận định nạn nhân bị đánh nhiều nhát vào phần đầu, dẫn tới tử vong. Hung khí là vật tày, cứng.

Chị S vốn đã ly dị, về khu vực phường Túc Duyên thuê nhà sinh sống một mình. Phòng trọ này không rộng, nhưng đủ để người phụ nữ ấy thấy thoải mái. Ngoài những vết máu, công an phát hiện đồ đạc trong nhà của chị S bị lục lọi. Có vẻ hung thủ sau khi gây án đã tìm kiếm thứ gì đó.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Khai thác thông tin từ một vài người, điều tra viên được biết chị S thường sử dụng cùng lúc 2 chiếc điện thoại di động, một xe máy hiệu Honda Air Blade màu đỏ, đen. Tuy nhiên, vào thời điểm nạn nhân tử vong, số tài sản này đã "không cánh mà bay".

Những dữ kiện ấy đủ để Công an Thái Nguyên kết luận, đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Hung thủ nhiều khả năng có quen biết với nạn nhân.

Chị S sống một mình và hành nghề cho vay tiền, chính vì thế người phụ nữ này có rất nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, không chỉ trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên mà còn ở các tỉnh lân cận.

Các trinh sát còn nắm được, để có nguồn tiền cho vay, chị S cũng vay mượn của nhiều người khác. Chi tiết này khiến cơ quan điều tra "đau đầu", bởi lẽ với những mối "quảng giao" cả cho vay và đi vay của nạn nhân thì diện rà soát sẽ rất rộng.

Một người bạn chị S bật mí, cách đây vài ngày, nạn nhân có khoe mới mua được hơn 7 cây vàng. Số tài sản này cũng đã biến mất khi công an phát hiện chị S tử vong trong phòng trọ.

Một cuộc truy xét diện rộng được Công an Thái Nguyên tiến hành nhanh chóng. Đầu tiên các anh rà soát toàn bộ các cửa hàng điện thoại, tiệm vàng trên địa bàn với hi vọng có thể hung thủ sau khi lấy được tài sản sẽ đem bán. Thế nhưng, chẳng có bất cứ manh mối nào được tìm thấy.

Hàng chục người có quan hệ vay mượn, bạn bè với chị S cũng như những đối tượng có tiền án, tiền sự, dính líu đến cờ bạc, ma túy và bất minh tài chính trên địa bàn cũng được đưa vào "tầm ngắm". Dẫu vậy, mọi thông tin có được đều chưa thể đem tới "nút thắt" nào.

(ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

(ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Trước khi chị S được phát hiện tử vong trong phòng trọ khoảng một tiếng đồng hồ, vào hồi 18h tại chợ Đồng Quang (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra một câu chuyện kỳ lạ.

Theo quy luật thường ngày, cứ đến 18h là các tiểu thương bắt đầu dọn hàng, đóng cửa sạp. Tuy nhiên, ở khu vực quầy bán thịt, người dân phát hiện có một chiếc xe máy màu đỏ đen, hiệu Air Blade để đấy mà không có người nhận. Thấy bất thường, mọi người đã báo cho cơ quan công an.

Khi có mặt tại hiện trường, sau một hồi tìm kiếm, công an buộc phải niêm phong, đưa chiếc xe về trụ sở bởi không có ai nhận. Một nhân chứng cho hay, trước đó có thấy một thanh niên đi xe máy này tới chợ rồi chạy lên tầng 2. Lát sau người này quay xuống với dáng vẻ hoảng hốt, rồi bỏ đi mà không đem theo xe máy.

Sự bất thường ấy đặt ra cho công an những nghi ngờ nhất định. Tuy nhiên, thời điểm đó cái chết của chị S vẫn chưa được phát hiện.

Sau này, khi thông báo về chiếc xe mà chị S bị mất được phát đi, công an mới tra soát và nhận ra chiếc xe bị người đàn ông lạ mặt vứt ở chợ Đồng Quang chính là xe của nạn nhân S. Đến đây, manh mối đầu tiên về nghi phạm đã dần được hé lộ.

Rà soát theo cung đường đến và đi của đối tượng nghi vấn, công an được nhân chứng cung cấp thông tin, vào chiều 3/7 họ nhìn thấy một người đàn ông cao khoảng 1m70 đi chiếc xe máy của chị S từ nhà trọ nạn nhân ra đường. Nhân chứng cho hay chưa từng gặp và cũng không nhớ rõ dung mạo của người đàn ông này.

Tuy thông tin vô cùng ít ỏi nhưng Công an tỉnh Thái Nguyên đã phần nào hình dung được kẻ có thể ra tay sát hại chị S.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của người phụ nữ sống một mình (P1): Chiếc búa đinh dính máu

Cuối tháng 9/2019, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo về cái chết bí ẩn của bà Hầu Thị Xía (trú tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng). Nạn nhân sống một mình và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Thảm án trong căn phòng trọ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN