Tấn bi kịch vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát sau 6 tháng cưới

Từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân, những tưởng Nguyễn Hữu Đường và chị Trần Thị Hồng sẽ cùng nhau tìm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc tình “rổ rá cạp lại”. Nhưng bi kịch bất ngờ ập tới khiến người thiệt mạng, kẻ vào tù, 2 con nhỏ bỗng chốc bơ vơ.

Tấn bi kịch vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát sau 6 tháng cưới - 1

Đối tượng Nguyễn Hữu Đường tại bệnh viện (ảnh do công an cung cấp).

Cuộc hôn nhân không màu hồng

Giờ đây ngồi trong song sắt nhà giam, hồi tưởng lại những chuyện đã qua, Nguyễn Hữu Đường (SN 1987, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) chỉ còn biết cúi đầu ân hận. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, sau khi ly hôn người vợ đầu, Đường đưa theo cô con gái nhỏ tới địa bàn xã Thạch Sơn để trú ngụ. Hàng ngày, để lấy tiền trang trải cuộc sống, Đường cặm cụi đi làm thợ hồ, lúc rảnh rỗi nhận thêm công việc trông nom ao cá cho những hộ gia đình có nhu cầu tại địa phương. Trong thời gian sinh sống tại đây, Đường quen biết với ông Trần Quốc Tuân. Theo thời gian, thấy Đường cần cù, chịu khó nên ông Tuân dần cảm thấy quý mến.

Thấy Đường có cảnh ngộ tựa cô con gái út của mình là chị Trần Thị Hồng (SN 1991, cũng từng có một đời chồng và một con riêng) nên ông Tuân đã tìm cách vun vén. Cuối năm 2016, khi chị Hồng trở về quê nhà sau quá trình đi xuất khẩu lao động, ông Tuân mới mang chuyện của Đường ra để ướm thử lòng con gái. Một mặt thấy bố mẹ cũng như các anh chị em trong nhà ra sức vun vén, thêm nữa với suy nghĩ mình còn trẻ, phần đời còn lại cũng cần phải có một chỗ nương tựa nên chị Hồng quyết định gặp mặt người đàn ông mà gia đình đã nhắm sẵn. Sau một thời gian qua lại, cảm mến với tình cảm chân thành của Đường, Hồng đã đồng ý đi tới hôn nhân.

Cuộc hôn nhân của mối tình “rổ rá cạp lại” được hai bên gia đình tổ chức đơn giản, đầm ấm chỉ với vài mâm cơm. Sau đó, bố con Đường chuyển về ở chung với mẹ con chị Hồng trong ngôi nhà cấp 4 mà trước đó không lâu chị mua được nhờ tiền tích cóp trong thời gian đi xuất khẩu lao động. Cuộc sống của cặp đôi này sau hôn nhân cứ thế trôi đi trong êm đềm. Cho đến một ngày, vợ chồng Đường bàn nhau vay mượn khoản tiền 70 triệu đồng để sửa sang lại nhà cửa. Những tưởng khi tổ ấm nhỏ khang trang hơn, cuộc sống vợ chồng sẽ thêm phần hạnh phúc. Nhưng không, cũng bắt đầu từ đây áp lực kiếm tiền để trả nợ khiến vợ chồng Đường thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Thấy cuộc sống quá ngột ngạt, cơ hội kiếm tiền ở quê nhà cũng trở nên khó khăn, 6 tháng sau ngày cưới, chị Hồng nói với chồng sẽ trở lại Nga để lao động một thời gian. Trước hết để kiếm đủ số tiền trả nợ, sau nữa tích cóp thêm một khoản để sau này về nước có thể đầu tư làm ăn, chăm lo cuộc sống cho con cái. Do mới cưới nhau chưa được bao lâu, nhà lại có 2 đứa con nhỏ nên Đường đã khuyên vợ đừng đi, ở lại trong nước vợ chồng tìm cách làm ăn. Tuy nhiên, chị Hồng vẫn kiên định với quyết định mà mình đã chọn. Mang câu chuyện gia đình giãi bày với bố vợ, Đường cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ theo hướng chị Hồng nên ở nhà để chăm lo cho các con.

Xuất phát từ suy nghĩ đó, Đường đã tìm cách giấu hộ chiếu của vợ mình. Không tìm thấy giấy tờ để lo thủ tục đi xuất khẩu lao động, nghi ngờ Đường cầm nên chị Hồng đã đùng đùng nổi giận. Trong cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng, chị Hồng nhiều lúc đã buông lời thiếu tôn trọng chồng. Sáng 6/1, khi hai vợ chồng còn nằm trên giường ngủ, chị Hồng tiếp tục mang câu chuyện xuất khẩu lao động ra để nói với chồng. Trong cơn bực tức, Đường như “ma xui quỷ khiến” đã lạnh lùng dùng gối bịt lên mặt chị Hồng rồi siết cổ vợ cho đến lúc chết.

Thời gian không thể lặp lại để có thể sửa sai

Sau khi gây án, Đường đã rời bỏ khỏi nhà. Vì trước đó, chị Hồng có đưa 2 con đến nhà bố mẹ đẻ gửi nên sáng 7/1, ông Tuân chở cháu qua trả. Đến nơi, thấy nhà con gái cửa đóng then cài, gọi điện thì không ai nhấc máy nên ông Tuân lại đưa 2 cháu ngoại quay trở lại nhà mình. Khoảng 11h cùng ngày, điện thoại của Đường và Hồng vẫn không thể kết nối. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Tuân lần thứ hai đến nhà con gái. Khi cánh cửa chính nhà vừa mở ra, ông Tuân như chết lặng khi phát hiện ra cô con gái của mình nằm tử vong tự lúc nào trên giường ngủ.

Sự việc ngay sau đó được gia đình nạn nhân thông báo tới cơ quan chức năng. Nhận định vụ án có tính chất phức tạp, Công an huyện Lâm Thao đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Từ những chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định Đường chính là nghi can số một của vụ án. Quá trình tổ chức truy bắt, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện Đường nằm cạnh bờ sông ở gần nhà trong tình trạng cơ thể bị nhiễm độc nặng do uống thuốc diệt cỏ. Ngay sau khi được phát hiện, Đường đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. May mắn, nhờ sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ, Đường đã thoát cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Nói về sự việc đã qua, Đường tỏ ra vô cùng ân hận. Anh ta nói rằng mình không chủ định giết vợ, chỉ vì trong lúc quá nóng giận nên mới hành động dại dột như vậy. Sau khi phát hiện vợ đã tử vong, nghĩ mình sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì nên đối tượng đã đi mua thuốc diệt chuột, thuốc ngủ và thuốc diệt cỏ. Khi đến sát bờ sông gần nhà, Đường đã pha lẫn cả 3 loại trên với nhau rồi uống với ý định tự kết liễu đời mình.

Nghĩ về hai con nhỏ giờ bỗng chốc bơ vơ, Đường cảm thấy ân hận vô cùng. Giờ tất cả chỉ biết mong chờ vào ông bà hai bên nội ngoại tìm cách cho giúp cho các cháu. Đường ân hận: “Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà tôi gây ra chuyện tày đình, giờ ân hận thì cũng đã muộn. Giờ đây tôi chỉ mong được sự khoan hồng của pháp luật, sớm được trở về đoàn tụ để chăm sóc con cái”.

Giết vợ xong, chồng tắm rửa rồi đi tự thú

Sau khi giết vợ, người chồng tắm rửa sạch sẽ, đóng cửa lại rồi ra công an phường tự thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bá Thành (Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN