Sự thật gây sốc vụ thi thể giám đốc bị dán băng dính vào miệng: Cái chết như phim

Sự kiện: Tin pháp luật

Cái chết của vị giám đốc có những điểm tương đồng với một bộ phim truyền hình khiến cảnh sát càng nghi ngờ...

Cái chết của Thomas Hickman được nhận định là một vụ tự tử.

Cái chết của Thomas Hickman được nhận định là một vụ tự tử.

Cái chết như phim

Từ những bức thư Thomas Hickman gửi vợ con với nội dung việc cần làm khi anh chết hay việc phát hiện mạt kim loại trên bàn làm việc của Thomas khớp với các mảnh vụn từ khẩu súng tại hiện trường vụ án mạng và những manh mối tại hiện trường, cảnh sát lúc này bắt đầu suy đoán rằng cái chết của Thomas không giống như những gì họ nhận định về một vụ giết người như trước đó. Nó có vẻ giống một vụ tự sát hơn.

Ngoài ra, điều tra viên cũng biết được Thomas đã đến một cửa hàng bán bóng bay khí heli vào khoảng thời gian 1 tháng trước cái chết. Kiểm tra máy tính xách tay của Thomas, cảnh sát còn biết vị giám đốc đã nghiên cứu về sức nâng của bóng bay. Những điều này càng ủng hộ giả thuyết mới của cảnh sát rằng cái chết của vị giám đốc 55 tuổi là do tự sát.

Từ đây, nhóm điều tra nhớ tới bộ phim truyền hình CSI: Crime Scene Investigation chiếu vào tháng 10/2003 có điểm tương đồng với vụ án.

Phim kể về một người đàn ông đang trong lúc chán nản, tuyệt vọng đã tự tìm đến cái chết cho mình. Tuy nhiên, anh ta đã tìm cách ngụy trang vụ tự tử giống như một vụ án giết người. Theo đó, người này buộc khẩu súng vào những quả bóng bay chứa khí heli. Sau khi anh ta bóp cò, khẩu súng sẽ được chùm bóng kéo bay đi. Đây có thể là nguồn bắt chước của Thomas nhưng khác là những quả bóng bay mà Thomas sử dụng đã bị mắc lại sau vụ tự tử.

Kế hoạch thất bại

Cảnh sát sau đó đã tái tạo những gì được tìm thấy tại hiện trường vụ án và tiến hành thử nghiệm với bóng bay khí heli cùng một khẩu súng. "Cuối cùng, bóng bay của tôi rơi trúng một bụi cây ở sân sau", một điều tra viên cho biết.

Cảnh sát nghi ngờ đó chính là những gì đã xảy ra trên cánh đồng nơi thi thể Thomas Hickman được tìm thấy. Báng súng và bộ phận bảo vệ cò súng được vị giám đốc tháo ra để làm giảm trọng lượng tối đa của khẩu súng, giúp súng bay xa hơn sau khi bóp cò.

Tuy nhiên, kế hoạch của Thomas diễn ra không như những gì anh tính toán. Thomas có thể đã không thấy cây xương rồng gần nơi anh tự bắn mình. Nếu không có cây xương rồng, cái chết của Thomas sẽ khép lại với nhận định một vụ giết người chưa tìm được hung thủ.

Các điều tra viên không biết liệu Thomas đã xem bộ phim CSI: Crime Scene Investigation chưa hay anh tự nghĩ ra ý tưởng để dàn dựng cái chết để cố gắng giúp đỡ gia đình mình từ tiền bảo hiểm nhân thọ.

Hai tháng sau khi thi thể của Thomas được phát hiện, Văn phòng Giám định Y khoa New Mexico đã kết luận cái chết của vị giám đốc là một vụ tự sát. Và vì vậy, công ty bảo hiểm đã không thanh toán số tiền đó.

(Hết)

--------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 11/12/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật gây sốc vụ thi thể giám đốc bị dán băng dính vào miệng: Những bức thư kỳ lạ

Bức thư mà vị giám đốc gửi cho vợ con khiến cảnh sát nghi ngờ người đàn ông này hướng dẫn gia đình lo hậu sự cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN