Sự thật gây sốc vụ thi thể giám đốc bị dán băng dính vào miệng: Hiện trường ám ảnh

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Người đàn ông trung niên bị bắn vào sau đầu, miệng dán băng dính trông như bị bắt cóc và sát hại theo kiểu hành quyết.

Khi phát hiện ra xác chết của vị giám đốc, cảnh sát ban đầu đã điều tra theo hướng của một vụ giết người cho đến khi một bằng chứng bất ngờ tiết lộ cái chết hoàn toàn không như những gì họ nhận định.

Thi thể Thomas Hickman được phát hiện nằm bên vệ đường, gần chiếc xe ô tô của anh. (Ảnh minh họa)

Thi thể Thomas Hickman được phát hiện nằm bên vệ đường, gần chiếc xe ô tô của anh. (Ảnh minh họa)

Xác chết ven đường

Sáng 15/3/2008, một cặp vợ chồng khi lái xe đến đoạn đường vắng vẻ của đường cao tốc US 84 (bang New Mexico, Mỹ) thì bất ngờ phát hiện nam giới nằm bên vệ đường, gần đó là một chiếc xe ô tô.

Cảnh sát lập tức có mặt sau khi nhận được tin báo. Tại hiện trường, họ thấy người đàn ông trung niên vô hồn trên mặt đất. Miệng của nạn nhân bị dán băng dính, dấu hiệu khiến cảnh sát đưa ra nhận định ban đầu rằng người này đã bị bắt cóc. Nạn nhân bị bắn một phát đạn vào sau đầu, trông giống như một vụ hành quyết.

Một khẩu súng ngắn được tìm thấy trong tình trạng buộc vào vài quả bóng bay khí heli, một số quả vẫn còn căng phồng và bị mắc vào cây xương rồng cách thi thể khoảng 9m càng làm tăng thêm mức độ bí ẩn của vụ án.

Dựa vào biển số của chiếc ôtô tại hiện trường, cảnh sát có thể nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân. Đó là Thomas Hickman, 55 tuổi, giám đốc điều hành của chuỗi nhà hàng ở Richland Hills, Texas. Lần cuối cùng Thomas được nhìn thấy là vào hai ngày trước tại một cuộc họp kinh doanh ở Abilene, Texas.

Vị giám đốc đã được thông báo mất tích khi không xuất hiện trong cuộc họp sau đó và người thân cũng không thể liên lạc được.

Người khổng lồ hiền lành

Sau khi loại trừ cặp vợ chồng phát hiện ra thi thể khỏi danh sách nghi phạm, cảnh sát bắt đầu điều tra sâu hơn về cái chết này.

Thomas được mô tả là "người khổng lồ hiền lành" với chiều cao hơn 1,9m, nặng khoảng 110kg. Anh kết hôn với vợ mình là Lisa đã gần 30 năm. Cặp đôi có một con trai đã trưởng thành tên là Matthew. Thomas được đồng nghiệp và mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tất cả đều dành những lời tốt đẹp cho người đàn ông này. Thomas dường như không có kẻ thù.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là phát súng duy nhất bắn vào sau đầu ở cự ly gần. Ví và thẻ tín dụng của nạn nhân được tìm thấy trong xe của anh. Điều này giúp cảnh sát nhận định rằng đây không phải vụ cướp. Dấu vân tay duy nhất được tìm thấy trong xe thuộc về Thomas.

Một quản lý trang trại làm việc gần hiện trường vụ án nói với cảnh sát không thấy chiếc ôtô nào trong khu vực vào đêm trước khi thi thể Thomas được phát hiện. Các nhân chứng khác cho biết, đã nhìn thấy một chiếc xe hơi ở đó lúc 4h30 sáng 15/3.

Khi điều tra hoạt động ngân hàng và thẻ tín dụng của Thomas, cảnh sát biết được nạn nhân đã mua hàng tại một trạm xăng Sweetwater, Texas trong vài giờ trước khi anh mất tích.

Kiểm tra camera an ninh tại đây, họ thấy Thomas đang ở trong cửa hàng cùng một cặp vợ chồng khác. Các thám tử sau đó đã cố gắng xác định danh tính hai người này để tìm hiểu.

Ngoài ra, cảnh sát cũng biết được rằng Thomas đã lên lịch gặp người quản lý của một nhà hàng mà anh định chấm dứt hợp đồng lao động. Các nhà chức trách coi đây có thể là động cơ gây án. Họ lập tức thẩm vấn người này.

(Còn nữa)

-----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Sự thật gây sốc vụ thi thể giám đốc bị dán băng dính vào miệng vào 4h ngày 9/12/2021 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết bí ẩn của diễn viên phim 18+: Kết cục gây tranh cãi

Phiên tòa xét xử người đàn ông này với tội danh sát hại, tra tấn bạn gái đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Sự thật gây sốc vụ thi thể giám đốc bị dán băng dính vào miệng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN