Sếp lừa nữ thư ký 19 tuổi tới nhà riêng rồi giở trò đồi bại, giết người bịt đầu mối

Dùng tiền để dụ dỗ nữ thư ký của mình quan hệ tình dục nhưng bị từ chối, gã đàn ông sau đó đã nổi cơ thú tính cưỡng hiếp rồi sát hại cô.

Cô gái trẻ đã bị ném xuống đất sau khi bị ông chủ cưỡng hiếp. (Ảnh minh họa)

Cô gái trẻ đã bị ném xuống đất sau khi bị ông chủ cưỡng hiếp. (Ảnh minh họa)

Ông chủ đồi bại

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào ngày 23/9/2021 tại một khu chung cư ở thị trấn Kalyanpur (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ). Nạn nhân là một nữ thư ký xinh đẹp 19 tuổi còn nghi phạm chính là ông chủ của cô.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, nghi phạm là nhà điều hành của một doanh nghiệp sản xuất sữa có tiếng tại địa phương. Vào hôm xảy ra sự việc, người đàn ông đã yêu cầu nữ thư ký đến căn hộ của mình với lý do muốn trao đổi với cô về một số công việc của công ty.

Tuy nhiên khi vào trong căn hộ của ông chủ, cô gái này mới biết mình đã bị lừa. Thay vì nói chuyện công việc, người đàn ông đã có hành vi khiếm nhã và sau đó đề nghị thẳng với thư ký của mình quan hệ thể xác. Cùng với đó, anh ta đưa ra khá nhiều tiền để dụ dỗ cô gái trẻ.

Bất ngờ và kinh hãi trước hành vi khiếm nhã của ông chủ, nữ thư ký đã kiên quyết từ chối và tìm cách chạy thoát khỏi căn hộ. Tuy nhiên, gã đàn ông đã nổi cơn thú tính khống chế rồi cưỡng hiếp cô.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Sau khi bị xâm hại, nữ thư ký đe dọa ông chủ rằng sẽ trình báo những gì xảy ra cho cảnh sát. Điều này khiến tên “yêu râu xanh” tức giận và lo sợ hành vi bị phát giác. Cuối cùng, hắn liền kéo nữ thư ký ra ban công căn hộ tầng 10 của mình rồi đẩy cô xuống đất. Cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Hiện trường kinh hoàng

Nghe tiếng động lạ, những người dân xung quanh đã chạy ra xem và vô cùng bàng hoàng với cảnh tượng thi thể cô gái trẻ nằm trong vũng máu trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay khi nhận được tin báo. Danh tính của nạn nhân sau đó đã được làm rõ. Từ đây, các nhà điều tra cũng xác định được nghi phạm là ông chủ của cô này sống trong căn hộ trên tầng 10. Người đàn ông đã bị tạm giữ để thẩm vấn.

Tại sở cảnh sát, ban đầu nghi phạm kiên quyết phủ nhận gây ra cái chết của nữ thư ký. Người này nói rằng nạn nhân chẳng may trượt chân ngã xuống phía dưới. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục với một số vết bầm tím trên cơ thể. Trước những bằng chứng không thể nào chối cãi được, cuối cùng gã đàn ông đã phải thừa nhận tội ác.

Đồng nghiệp của nạn nhân ở công ty sữa đã rất sốc trước tội ác của ông chủ mình. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Ấn Độ. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai của các bên liên quan và sẽ nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử.

----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 7/10/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của vợ lẳng lơ ”cắm sừng” chồng đại gia: Lời vu khống và bức ảnh khiêu dâm

Người vợ tố bố chồng có liên quan đến cái chết của chồng mình, thậm chí còn cho rằng ông đã lạm dụng con gái riêng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo  Đàm Anh (Theo Hindustantimes) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN