Sau câu hỏi "biết tôi là ai không", nam thanh niên đánh 2 cảnh sát giao thông

Bị Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Kon Tum dừng xe vì trốn chạy chốt kiểm dịch COVID-19, Hậu lớn tiếng thách thức: “Các anh biết tôi là ai không”. Sau đó, đối tượng lao vào đấm, đá 2 chiến sỹ CSGT.

Thượng úy Nghĩa bị đánh chảy máu mũi. Ảnh: Công an cung cấp

Thượng úy Nghĩa bị đánh chảy máu mũi. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 15/6, Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) đang tạm giữ hình sự, lấy lời khai Phan Trọng Hậu (29 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Công an huyện Đăk Glei, trước đó vào khoảng 18h cùng ngày, Hậu điều khiển xe máy biển số 60B4-464.81 đi từ huyện Phước Sơn (Quảng Nam) về huyện Đăk Glei (Kon Tum).

Đến chốt kiểm dịch COVID-19 ở đèo Lò Xo, Hậu được cán bộ trực tại đây yêu cầu vào kiểm tra y tế.

Thế nhưng thay vì chấp hành hiệu lệnh, Hậu tăng ga xe máy bỏ chạy. Phát hiện sự việc, đại úy Lê Trung và thượng úy Bùi Quang Nghĩa, thuộc phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, dùng xe công vụ đuổi theo.

Truy đuổi khoảng 4km, khi đến đoạn qua UBND xã Đăk Man (huyện Đăk Glei), đường có lan can bảo vệ, xe công vụ đã ép xe của Hậu vào lề đường.

Truy đuổi khoảng 4km, khi đến đoạn qua UBND xã Đăk Man (huyện Đăk Glei), đường có lan can bảo vệ, xe công vụ đã ép xe của Hậu vào lề đường.

Lúc này, Hậu lớn tiếng thách thức: “Các anh biết tôi là ai không”. Nói xong, Hậu lao vào đấm, đá 2 chiến sỹ công an. Thượng úy Nghĩa bị đánh chảy máu mũi, đại úy Trung bị đá vào mạn sườn.

Hai cán bộ công an này cùng công an xã Đăk Man đã khống chế, đưa Hậu về trụ sở Công an huyện Đăk Glei để xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

“Vũ khí” mạnh nhất ngăn người vi phạm tấn công CSGT

CSGT phải hiểu và thực hiện hết quyền hạn của mình mà pháp luật cho phép mới có thể hạn chế được người vi phạm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Văn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN