Sát nhân có hành vi của “quỷ”: Tuổi thơ đòn roi, lạm dụng của đứa trẻ ma mãnh

Theo các chuyên gia tâm lý, tất cả hành vi và suy nghĩ của Mary Bell bắt nguồn từ chính cuộc sống mà cô bé phải trải qua.

Mùa hè năm 1968, thị trấn nhỏ Scotswood, Newcastle, miền bắc nước Anh chìm trong tang thương. Chỉ trong vòng 2 tháng có 2 nạn nhân nhỏ tuổi bị giết một cách dã man. Vụ việc đã khiến cơ quan chức năng phải đau đầu, nhất là khi cảnh sát nghi ngờ thủ phạm cũng là một đứa trẻ. Sau nhiều tháng điều tra, bộ mặt kẻ sát nhân đã dần lộ diện trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Sát nhân có hành vi của “quỷ”: Tuổi thơ đòn roi, lạm dụng của đứa trẻ ma mãnh - 1

Mẹ của Mary Bell thường xuyên ngược đãi con gái mình.

Tuổi thơ kinh hoàng

Mary Bell sinh ra trong một gia đình không bình thường, có bố là kẻ chuyên đi trộm cắp còn mẹ là một gái mại dâm. Cô bé là chị cả, dưới Mary còn có 1 em trai và 1 em gái. Dù sống cùng cả bố và mẹ nhưng chị em Mary phải gọi bố mình là “chú” để có thể nhận các khoản hỗ trợ của chính phủ dành cho những người mẹ đơn thân. Cả gia đình 5 người nhưng không có nhà, họ sống ở một ngôi nhà bỏ hoang, bừa bộn và bẩn thỉu.

Tuổi thơ của Mary Bell là một cơn ác mộng với đòn roi, ngược đãi và lạm dụng. Trên cơ thể cô bé gần như lúc nào cũng có những vết thâm tím. Mary mắc chứng tè dầm. Mỗi lần như vậy, cô bé lại bị mẹ lôi ra đánh mắng thậm tệ. Mary cho biết, cô bé gần như rất lo lắng mỗi khi đêm về vì phải ngủ, mà ngủ thì có thể sẽ làm ướt giường của mẹ. Nhiều khi, người mẹ còn ấn mặt con vào bãi nước tiểu và treo tấm nệm Mary làm ướt ra giữa đường để người khác cười nhạo con gái.

Ngay cả khi con gái bị giam giữ, sự vô tâm của người mẹ cũng thể hiện rõ trong những lần đến thăm nuôi. Theo quản giáo, Mary rất háo hức mỗi khi có người tới thăm, nhưng sau mỗi lần gặp mẹ, cô bé lại bị hoảng loạn và có những dấu hiệu tâm lý bất thường. Thực chất mẹ Mary đến thăm cô bé chỉ để dò hỏi con mình sau đó lấy những câu chuyện ấy bán cho các tờ báo lá cải kiếm lợi.

Kinh khủng hơn, Mary Bell bị lạm dụng tình dục từ khi còn nhỏ và kéo dài suốt thời thơ ấu. Cô bé thậm chí đã trở thành “món hàng” trong một vài thương vụ mua bán tình dục của chính mẹ mình, còn việc bị những gã đàn ông là “khách” của mẹ tấn công và lạm dụng luôn diễn ra rất thường xuyên.

Theo hồ sơ của cảnh sát, năm lên 5, Mary tận mắt chứng kiến người bạn của mình chết trong một tai nạn xe buýt. Điều này cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của Mary Bell.

Đứa trẻ vô cảm

Sau khi bị bắt giữ, các nhà tâm lý học đã kiểm tra Mary. Họ nhận thấy rằng cô bé hoàn toàn vô cảm với mọi thứ xung quanh, không hề có cảm giác về tình yêu, sự cảm thông và thấu hiểu, cô bé cũng không hề thấy hối hận về tội ác của mình gây ra.

Các chuyên gia tâm lý giải thích rằng, sống trong một môi trường như vậy đã làm cho suy nghĩ, hành vi của Mary lệch lạc đi rất nhiều. Cô bé tìm đến bạo lực như một cách để tự vệ, chống lại thế giới bên ngoài. Chỉ bằng cách đánh hoặc làm tổn thương người khác mới mang lại cho Mary cảm giác an toàn, mạnh mẽ.

Tại lớp mẫu giáo, Mary là một trong những đứa trẻ nghịch ngợm và hỗn láo nhất. Mary rất lì lợm và không bao giờ khóc dù bị tổn thương. Cô bé thích bạo lực. Cô giáo của Mary từng chứng kiến cô bé đang bóp cổ một bạn trai khác. Khi bị bắt dừng lại, Mary chớp mắt hỏi ngược lại cô giáo: “Tại sao chứ? Nó đã chết đâu?”. Mỗi lần nổi giận, Mary đánh tất cả những đứa trẻ khác. Vì thế nên trong lớp Mary bị cô lập, bạn bè xa lánh.

Mary cũng có sở thích là hành hạ những vật nuôi trong nhà hoặc hàng xóm. Cô bé luôn tỏ ra hứng thú khi xích chó mèo lại rồi đốt lửa hoặc dội nước sôi lên người chúng. Tiếng kêu gào của chúng khiến Mary phấn kích hơn bao giờ hết.

“Tất cả những gì mà Mary nhận được là sự ngược đãi và một môi trường giáo dục sai trái. Tuổi thơ cô bé không được yêu thương nên cô cũng không học được cách yêu thương lại những người xung quanh. Tổn thương cả về thể xác và tinh thần từ nhỏ dẫn tới những hành động lệch lạc của Mary Bell sau này”, một chuyên gia tâm lý cho hay.

Lì lợm, ma mãnh là thế nhưng Mary Bell vẫn chỉ là một đứa trẻ. Điều này đã thể hiện rõ nhất tại phiên tòa xét xử tội ác của sát thủ nhí.

(Còn nữa...)

---------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo: Sát nhân có hành vi của “quỷ”: Cái kết có hậu vào 4h ngày 28/12/2018.

Sát nhân có hành vi của “quỷ”: Sự thật gây sốc

Tại đồn cảnh sát, nữ sát thủ nhí không những không sợ hãi mà còn dựng lên màn kịch tinh vi để đổ mọi tội ác cho...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Wordpress, Independent) ([Tên nguồn])
Sát nhân có hành vi của “quỷ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN