Anh chồng giết người tình của em dâu: Án mạng đau lòng vì câu “thích gì”

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 26/12, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thanh về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, Thanh một lần nữa thành khẩn khai nhận hành vi dùng dao tự chế đâm người tình của em dâu tử vong.

Anh chồng giết người tình của em dâu: Án mạng đau lòng vì câu “thích gì” - 1

Thanh (ảnh nhỏ) sát hại người tình em dâu ở sân sinh hoạt cộng đồng.

Tháng 7 vừa qua, người dân sinh sống thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội bàng hoàng khi nghe tin Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, trú ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) sát hại anh Tuấn (đã đổi tên, SN 1982, trú cùng xã) – người tình của chị Nguyễn Thị Hằng (đã đổi tên) em dâu Thanh.

Cáo trạng vụ án thể hiện, chị Hằng (đã đổi tên) là vợ của anh Nam (đã đổi tên, em trai Thanh). Nhưng đầu năm 2017, anh Nam đột ngột qua đời do mắc trọng bệnh.

Chồng mất ở cái tuổi “xuân thì” nên khoảng 8 tháng sau chị Hằng nảy sinh tình cảm và “quan hệ” tình ái với anh Tuấn. Thời điểm này, gia đình bên chồng chị Hằng phản đối với lý do anh Nam mới mất. Gia đình Thanh không đồng ý cho anh Tuấn tới ngủ lại nhà chị Hằng nhưng anh Tuấn vẫn lén lút đến ngủ lại.

Để hạn chế sự lên án của những người xung quanh, anh Tuấn thường xuyên trèo qua tường rào nhà anh Thịnh (hàng xóm với chị Hằng) để đến với nhân tình. Việc làm của anh Tuấn khiến anh Thịnh vô cùng “tức mắt” nên đã góp ý, nhắc nhở.

Tối 13/7/2017, anh Thịnh tiếp tục nhìn thấy anh Tuấn trèo qua tường nhà mình để vào nhà chị Hằng nên đã buông lời mắng chửi. Lúc sau, khi anh Thịnh đang đi chơi thì nhận được điện thoại của vợ thông báo là có người đập cổng.

Trên đường về nhà, khi đi ngang qua sân cộng đồng thôn Sài Khê, anh Thịnh “chạm mặt” anh Tuấn cùng chị Hằng đang ngồi tâm sự tại đây. Xô xát xảy ra, anh Tuấn cầm thanh sắt đuổi đánh anh Thịnh nhưng bất thành.

Ấm ức về việc anh Tuấn gây sự, anh Thịnh gọi điện cho anh Sửu (em trai Thanh). Sau đó, anh Sửu về nhà lấy một cây gậy sắt tới nhà chị Hằng và nhắc nhở chị dâu không quan hệ nam nữ ở nhà anh trai mình.

Thấy anh Sửu cần gậy, anh Tuấn định lao vào đánh nhau nhưng mọi người can ngăn. Nghe anh Tuấn vẫn chửi bới nên anh Thịnh gọi điện cho Thanh báo chuyện anh Tuấn và anh Sửu vừa chửi bới, định đánh nhau.

Nghe tin em trai đang “đụng độ” người tình em dâu tại sân cộng đồng thôn nên Thanh mang theo con dao tự chế đến xem sao.

Có mặt tại sân cộng đồng khi va chạm trước đó giữa anh Tuấn và em trai đã lắng dịu, Thanh buông lời phàn nàn việc nhân tình của em dâu thường gây sự với mọi người xung quanh và thách thức “mày lên đây gây gổ, mày thích gì”. Đáp lại, anh Tuấn hùng hổ chửi bới Thanh và thách thức lại “ông thích gì”.

Nghe vậy, sẵn con dao tự chế mang theo, Thanh tiến lên vài bước, rồi đâm thẳng một nhát vào ngực trái anh Tuấn khiến anh này mất mạng ngay sau đó. Biết đã gây tai họa nên Thanh bảo con trai chở đến cơ quan công an xã đầu thú.

Anh chồng giết người tình của em dâu: Án mạng đau lòng vì câu “thích gì” - 2

Vợ ông Thanh đổ bệnh sau khi chồng vướng vòng lao lý.

Trao đổi với PV sau khi xảy ra vụ án hồi tháng 7, Công an xã Sài Sơn cho biết, Thanh chưa có tiền án, tiền sự và có tiếng là người hiền lành. Vợ chồng ông Thanh làm nông nghiệp, kinh tế không khá giả và đang chăm sóc bố mẹ già. Sự việc anh Tuấn tử vong, Thanh vướng vòng lao lý khiến nhiều người đau xót.

Hôm nay 26/12, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử Thanh về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, Thanh một lần nữa thành khẩn khai nhận hành vi dùng dao tự chế đâm anh Tuấn dẫn đến bị hại mất mạng, song bị cáo cho rằng không có ý thức tước đoạt mạng sống người khác. Mặt khác, việc gây ra vụ án là do bị thái độ của anh Tuấn gây ức chế, kích động.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thanh về tội “Giết người” là có căn cứ, đúng pháp luật. Từ đó, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Thanh 20 năm tù giam.

Vụ anh chồng giết người tình của em dâu: Tâm sự của góa phụ bất hạnh

Chứng kiến cảnh anh trai chồng vung dao đâm người tình tử vong, chị Hằng nhiều đêm mất ngủ vì gặp ác mộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN